Chelsea F.C. 21/22 — Goodbye, Roman — End of an Empire

Ai sẽ là chủ công Chelsea mùa này

  • Cô gái Hà Lan :x :x

    Votes: 7 14.3%
  • Công Chúa

    Votes: 4 8.2%
  • Chúa tể việt vị, Ông hoàng tổ VAR, Chiến thần đệm bóng Turbo Timo...

    Votes: 22 44.9%
  • Đội trưởng Mỹ / Mason Quang Núi / Nghiện Sĩ

    Votes: 4 8.2%
  • J5 ứng viên bóng vàng, ai cho mày chê?

    Votes: 1 2.0%
  • Một tân binh nào đó (Lukaku, Lewandowski, Kane, Messi...)

    Votes: 10 20.4%
  • Khác

    Votes: 1 2.0%

  • Total voters
    49
Sắp tới Cheek Barkley đá chính cho Jorginho với Kancute dự bị thì thôi các đội khác chỉ có wet
Barkley đá lôm côm mắc nhiều lỗi phản công chết người xử lý tốt có đc mấy đâu mà đòi cho vào.

Cheek đá nhìn có vẻ ảo nhưng cũng hay để mất bóng nguy hiểm. Jorginho nhìn đá đơn giản vì hắn đẳng cấp, chuyền ngắn khó chứ không phải dễ đâu nhé J5 chuyền gần như luôn đạt lực bóng và điểm đến cực kỳ thuận lợi và chính xác cho thằng nhận. Cả đội này không ai làm được đâu.
 
Barkley đá lôm côm mắc nhiều lỗi phản công chết người xử lý tốt có đc mấy đâu mà đòi cho vào.

Cheek đá nhìn có vẻ ảo nhưng cũng hay để mất bóng nguy hiểm. Jorginho nhìn đá đơn giản vì hắn đẳng cấp, chuyền ngắn khó chứ không phải dễ đâu nhé J5 chuyền gần như luôn đạt lực bóng và điểm đến cực kỳ thuận lợi và chính xác cho thằng nhận. Cả đội này không ai làm được đâu.

Nhưng cần đột phá để ghi bàn thì Cheek với Barkley hai đồng chí này vẫn có thể cầm bóng ảo và chuyền ảo được

Vị trí của Jorginho mà gặp đội bạn như MC nó cầm hết bóng thì coi như phế luôn võ công còn gì
 
thay bác ly vào thấy điêu vkl ra, không ngờ nó chuyền 1 quả khét lẹt...
tú chè có mấy quả thay người đỉnh vkl
 
Chekk gọi là giảm tải cho hàng tiền vệ thôi, chứ khả năng bao sân che chắn cho hàng phòng ngự vẫn chỉ mức trung bình.
Trận hôm nay kết thúc quá mãn nhãn cho Chill, gần như là liều thuốc tinh thần không thể tốt hơn.
 
Barkley đầu bò vào tạo ngay key pass luôn ạ :))
Trận này nhìn đá có tốc độ sức sống hơn hẳn chứ ko xìu xìu ển ển chuyền ngang chuyền về như trận trước nữa...
 
Nay Tuchel thay người mấy quả chí thật. Mà bước ngoặt phải từ cái thẻ đỏ, tưởng nó ùa về thủ, ko ngờ vẫn vỡ trận với mình
 
Sắp tới Cheek Barkley đá chính cho Jorginho với Kancute dự bị thì thôi các đội khác chỉ có wet

Tôi là ai đây là đâu phải về lại dòng thời gian cũ thôi chứ thế này ko có quen
Đã bảo đừng chơi cỏ tàu nữa rồi
 
Barkley thấy nhãn quan cũng ok nhưng mòn rồi. Cả trận may ra đc 1-2 pha xuất thần.
Cheek đá ổn trong những trận mà giữa cần sức mạnh cơ bắp,đi bóng với che bóng tốt.

Alonso > Bench Chillwell.
 
Barkley chủ yếu cho vào tạo đột biến thôi,làm quân bài dự bị chiến lược thì được,cho đá chính thì ăn lol chân kinh.Nãy vô từ phút 80 mà chạy với tì đè muốn éo lại mấy ông South phi hùng hục 80p mà.

Cheek kinh nghiệm điều hòa kinh nguyệt trận đấu có thể ko bằng Jor thật nhưng có nó cảm giác bóng luôn được tịnh tiến lên,đá không bị chuyền lẩn quẩn và nó trâu vkl,lại biết không chiến,đa dang lối tấn công.Với lại Jor là Cm lùi sâu còn Cheek bản chất nó là Cam đá Cm mà
 
Barkley đừng để đá chính là đc, đã tù lại còn cứ hay thích giữ bóng.
 
Cheek hồi xưa đá cam nhưng bị cái cứ luẩn quẩn ở khả năng chọn vị trí ban bật với đồng đội

Nhưng đá cm thì có chỗ để quẩy căng đét, thể hình thể lực cũng ok, bàn đầu tiên là Cheek assist chứ đâu

Barkley đầu bò thì cho dự bị chiến lược hoặc đá chính giảm tải giữa tuần cũng tốt, biết đâu thầy Tú đã lắp não thành công thì sao
 
Cheek nó đá khác Jor mà các bác, nó đá lên bóng trực diện hơn hẳn, còn khâu mất bóng thì cũng thông cảm chút vì nó quen đá CAM, hỏng là bình thường, hai là nó vừa mới lại tý phong độ thôi mà :d
Trận này The Best là điểm nhấn, vào câu được cái thẻ đỏ :d
Mount quá quan trọng, dù phong độ ra sao thì đội luôn luôn cần ở bất cứ thế trận nào.
 
Ngta bảo Kante là World Class nâng tầm các World Class khác, còn JJump là WC cần các WC khác nâng tầm 8-}

JJump chỉ đá hay khi cả đội hay và đè được trận, còn nằm chịu trận thì anh nằm chung.
 
mà đm hai ông thần wingback đá chính chung kết C1 năm rồi là James thú với Chilgay tự nhiên năm nay lòi cái sự "non" của mình ra hết thế này.Ông James dính quả pen cản bóng trận Liv,pha đó cho xui đi thì ông Chilgay hôm nay bị thằng nhóc 18 tuổi xỏ mũi:5cool_ops:.

Lúc sau khi thua trận Juv cứ bảo cb xài skill thay tướng giữa dòng,đậu mợ bây giờ sack một ông lắp não cho cả hàng thủ,cầm mấy thằng trẩu trận nổ trận xịt với anh Cm đẳng cấp level chuyền về và anh tiền đạo sut 100 vô 1 đưa tới chức vô địch C1 một cách mãn nhãn thì chắc éo biết tìm ai thế nữa rồi.
 
Phải nói quả Chillwel bắt vô lê quả đó ảo vl. Mà cả Ku vs đội trưởng xà vs cột cũng đen vl
 
thay bác ly vào thấy điêu vkl ra, không ngờ nó chuyền 1 quả khét lẹt...
tú chè có mấy quả thay người đỉnh vkl
mình thấy đầu bò khởi động cũng kiểu wtf =)) ai ngờ làm quả keypass gê thật; mà hình như được mỗi tình huống đó còn lại toàn chuyền xịt :))
 
Barkley đúng là chỉ có quả ấy, còn đâu đá rườm rà mất quá nhịp để xử lý bóng. Nhưng dù sao thế trận cần bàn thì Barkley cũng khá hợp, vẫn còn chút hữu dụng
Nay Ku cũng đen, nhưng thôi Timo ăn bàn là tốt rồi.
 
Chilwell nó mất điểm quả pen chứ đá không tệ, trận này chemistry với Odoi hay đấy chứ
Công nhận, CHO trận này nó cũng đá khá tốt, giờ nhìn nó đá WB thấy phí thật, mỗi tội suất ở hàng công chật quá.
 
Back
Top