Chelsea F.C : The War Horse !!!!

bàn thứ 2 công nhận bén vl :)) bên phía đội bạn ngơ ngác nguyên hàng thủ như k hiểu cái j vừa xảy ra :))

ps:tối qa ngồi coi trên kênh htv tụi nó k bình luận, thế là chỉnh volume lớn như đang ngồi ở svđ ấy :cdsht:
 
svđ 21000 chỗ ngồi... còn thua svđ Thống Nhất :9cool_pudency:

góc quay xấu làm có cảm giác như đá nghiệp dư vậy. Đáng tiếc cho con hàng thẩm du nhầm hàng kém chất lượng :1cool_look_down:
 
Pha Rê Gát gặp thằng manh nó áp đảo ko biết thủ ra sao
 
Ngon, cứ vậy mà phát huy ^^
 
10629819_838426069514345_521326856994936728_n.png

Cole cũng xem cổ vũ anh em :5cool_big_smile:
 
chọc khe kiểu đó trước mata cũng chọc dc,có điều anh quá lùn lại nhỏ con nên... =((
sun lơ tiện đà WC phất lên tiếp đê anh ơi,thấy anh đá cùi cùi mà mắn bàn thắng vãi hà :)) 1 trận thắng quá hài lòng
 
chọc khe kiểu đó trước mata cũng chọc dc,có điều anh quá lùn lại nhỏ con nên... =((
sun lơ tiện đà WC phất lên tiếp đê anh ơi,thấy anh đá cùi cùi mà mắn bàn thắng vãi hà :)) 1 trận thắng quá hài lòng
Mata thỉnh thoảng mới làm được, và phải thừa nhận là về làm chủ khu trung tuyến thì mata chưa thể bằng thằng Cesc được
Lúc đầu trận cesc nó có quả chuyền dài như đặt cho Súp lơ là đã thấy sáng cửa rồi...ai dè nó làm thêm hẳn mấy quả =))
 
Mata cảm giác nó hơi rườm rà. Thằng cesc này quả nào chọc dc là chọc luôn, mà nhanh đến mức cảm giác ko cần nhìn.

Mình đá Pes vẫm thích Cesc nhất Barca. Vừa chọc khe phản công được lại vừa sút xa được. Hơn hẳn bố Xavi
 
Mata cảm giác nó hơi rườm rà. Thằng cesc này quả nào chọc dc là chọc luôn, mà nhanh đến mức cảm giác ko cần nhìn.

Mình đá Pes vẫm thích Cesc nhất Barca. Vừa chọc khe phản công được lại vừa sút xa được. Hơn hẳn bố Xavi

Đội ruột khi đá pes của mình là Barca. Cầu thủ quan trọng nhất của mình ở Barca là Cesc :))
Nay có Costa với Cesc rồi thì trở về Chel thôi :">
 
Báo chí bắt đầu có những bài bơm nhà ta lên :2cool_sexy_girl:
 
Chỉnh sửa cuối:
chơi pes thì trẫm thà đá fiorentina chứ chết cũng ko chơi barca
 
Đội ruột khi đá pes của mình là Barca. Cầu thủ quan trọng nhất của mình ở Barca là Cesc :))
Nay có Costa với Cesc rồi thì trở về Chel thôi :">

Vde là đá vui thì dc chứ ăn tiền k đá dc Chelsea đâu. Cứ Bayern, Real, Man City mà táng thôi. Hàng thủ Chelsea chậm lắm gặp chúng nó cắm Ronaldo, Ribery là ăn đặc sản ngay
 
Chelsea mùa trc đá Pes mạnh mà? Thủ để Cahill - Luiz hoặc Iva - Luiz cũng nhanh + mạnh ko kém thằng nào đâu
 
Mình bỏ mẹ nó pes rồi, đá fifa thật hơn và cũng đỡ siêu nhân hơn.
Mà đá fifa khoái ramires với wilian thế ko biết, chạy bứt tốc xem sướng cả mắt. Dạo này thêm Costa vào đá Chels càng sướng. :D
Costa tinh thần thi đấu rất giống Ballack, xem rất thích, có điều là máu điên Costa cũng dễ lên quá, dự là sớm muộn có ngày cũng dính phốt thẻ đỏ thôi.
 
Từ hồi pes 6 tới giờ chưa có bản nào pes ăn được fifa, có cái kích thước sân bọn fifa thấy chật chội nhỏ nhỏ thế nào, không thoải mái như pes
 
chơi fifa online 3 trẫm ko bao giờ mua 1 thằng nào của Bà Xã hết
 
cái ghét của FIFA là hậu vệ AI thủ quá ảo khi mà mấy ông speed làng nhàng 7x mà luôn đuổi kịp các thánh Bale Ronaldo mặc dù chạy thẳng :|

thêm cái là bọn hậu vệ tackle cực ngu, toàn thua vì các tình huống lộn xộn
 
Xem mỗi hiệp 1, Fabregas quá tuyệt vời !
 
bàn thứ 2 đẳng cấp quá :7cool_extreme_sexy_ chuyền 1 chạm sút 1 chạm tiếc là chỉ thắng có 1-3

lúc f4 mình nghi ngờ nhưng quả thật mou tính kĩ hơn mình
 
Back
Top