Chelsea F.C : The War Horse !!!!

Hợp đồng cho mượn 2 năm nhưng Milan nó chán thì nó vẫn trả về trước hạn được như thường :1onion33:
 
Nó trả về trước thế nhà mình có được cái gì ko nhỉ?
 
Dc vinh hạnh trả lương cho anh Rét :2cool_misdoubt:
 
bèo vãi chưa gì vô đã ăn pen :4cool_baffle:

- - - Updated - - -

Súp lơ 2 nháy :1cool_dribble:
 
Schurrler ghi bàn, Costa hình như hơi bực mình nhỉ, ko thấy lại ăn mừng cùng Schurrler
 
mi tưởng tượng thôi :9cool_pudency:
 
Shaktar/Basel/Leverkusen/PSG/Juve

dám đụng Basel lắm :9cool_pudency:
 
MC đc đi tiếp là mừng rồi. Nó cứ lết lết vậy lại hay :2cool_confident:
Năm nay ráng lụm cái NHA thôi. Để ý năm nào Chel càng mạnh, càng ổn định ở giải quốc nội thì ếu có duyên với mấy cái cúp Châu Âu. C1 đá đến đâu hay đến đó, vẫn giữ bản lãnh là được rồi :6cool_boss:
 
Chắc không dám xem chel đá mất, trận nào xem cũng hòa với thua, không xem y như rằng thắng tưng bừng :9cool_pudency:
 
Chắc không dám xem chel đá mất, trận nào xem cũng hòa với thua, không xem y như rằng thắng tưng bừng :9cool_pudency:

Lạy cụ, cụ chịu khó xem highlight trên footballorgin cho chúng con nhờ nhé :9cool_pudency:
 
May là VN nó thua, ko thì loạn mẹ nó đường phố. :9cool_sweet_kiss:
Trước trận thấy lều báo so VN đá giống Đức, Miura so Mourinho, phải nói tinh thần tự sướng của đám lều báo VN và fan VN ko thua kém so với Triều Tiên hay Trung Quốc là bao. :6cool_boss:
 
Coi bóng đá VN chỉ tổ bực mình.
Lúc nào cũng đang sướng gần lên đỉnh thì "anh ơi, nhỡ có em bé sao", tụt mẹ nó vòi.
 
Các bác có nghi VN bán độ không ? :2cool_confident:
 
Mình rất khó chịu với cái bọn cứ mở mồm ra là nghi nó bán độ, đ.éo mẹ đ.éo biết xem bóng đá à ?
Bán độ thì tâm lý nó thoải mái hơn, đá nó sẽ ko phải cái trạng thái đấy
Còn cái kiểu đá má trong lên mu, đá mu ra má ngoài cóng chân này thì là sức ép và áp lực .

Người hâm mộ còn đ.éo ra gì thì hy vngj gì đội tuyển
 
Người hâm mộ VN nói thẳng ra là đúng nghĩa đen của "fan phong trào", 2 trận đầu vòng bảng thì sân trống lỗ chỗ, mở mồm ra là chê bai "đội tuyển đá thì cho tiền tao cũng đe'o xem", tới trận gặp Phi thì "chẳng qua là ăn may thôi", sau trận lượt đi gặp Mã thì tranh nhau mua vé đi xem vì "VN sẽ đập Mã 4-0", sau trận lượt về thì "toàn bán độ, cho tiền tao cũng đe'o xem" :2onion2:
 
Nói chung là đá chả có tinh thần gì cả, lúc bị dẫn 2-0 rồi mà vẫn đá như mơ ngủ thế thì thua đúng rồi, đá dỡ còn lắm chiêu hài
 
Đến cả lãnh đạo cũng nghĩ là bán độ thế này thì ...... Nhưng mà trong thời điểm này bọn nó ngu gì bán độ cơ chứ, thưởng nhiều thế cơ mà :6cool_ah:, đá tốt thì khen đá dở thì lại nghi bán . Chán CDV VN ghê !!!
 
nói chung là VN thay hết đám CĐV này đi =))

gió chiều nào theo chiều đấy ,chiều thế deck nào đc

còn thấy cái băng rôn " Chuyển qua xem chị em và đợi U19 " nữa chứ

đập con muỗi
 
Back
Top