- 12/12/08
- 16,853
- 20,862
Các bác à, mình yêu em ấy nhiều, cũng thầm tự nhủ là sẽ cố gắng vun đắp cho tình cảm 2 đứa, dù thế nào thì mình cũng sẽ là người cố gắng nhiều nhất. Nhưng đôi lúc mình thấy buồn, bực vì em ấy ko như mình mong đợi (ít quan tâm, ít thể hiện tình cảm, đôi khi em ấy có chút vô tâm). Mình có phải là thằng đàn ông tiểu tiết ko? 
Hôm qua có mình giận em vì em nói 1 câu mình ko thích, từ hôm qua tới giờ muốn cầm cái điện thoại nt, gọi điện cho em ấy, nhưng nghĩ lại thấy hình như có mình hay ko thì em vẫn như ko thì phải

Hôm qua có mình giận em vì em nói 1 câu mình ko thích, từ hôm qua tới giờ muốn cầm cái điện thoại nt, gọi điện cho em ấy, nhưng nghĩ lại thấy hình như có mình hay ko thì em vẫn như ko thì phải








