Chelsea F.C : The War Horse !!!!

Lượm trên cái CFCVN :2onion58:

11025653_804947346262031_4014169007711872636_n.jpg
 
Em mới 21t, còn những 6 năm nữa mới thoát kiếp này, lỡ rồi thì theo nó luôn chứ biết sao, ko biết được dùng điện thoại lén ko mấy bác
Hết bị ban rồi à :(fight)
Xài lén okie ^_^ . Thằng bạn mới ra trường mấy tháng cũng đi trả nghĩa vụ mà ngày cũng onl đều 2 - 3 turn / 1 ngày để up status, rply các kiểu :))) .
 
Hôm qua nhiều anh toả sáng nhỉ: Sa la la là lah nè, Hành giá em nè, Lukaku nè, Đêm 33 asist
Hãng sản xuất bánh xe á, kệ lâu lâu đổi chữ nhìn cho vui mắt, với lại tiền tài trợ cũng cao hơn.
 
Chỉnh sửa cuối:
cũng khá hợp chứ nhệ :5cool_big_smile:
bọn SS này làm ăn keo kiệt quá, hợp đồng gần 10 năm rồi mà tiền lèo bèo như đặc sản mèo
Ông nào quản khâu thương mại khá thế
Đọc báo nghe bảo mấy tay này đâu có đầu tư vào đá banh bao giờ
 
Xài lén okie ^_^ . Thằng bạn mới ra trường mấy tháng cũng đi trả nghĩa vụ mà ngày cũng onl đều 2 - 3 turn / 1 ngày để up status, rply các kiểu :))) .

mình có thằng em làm chỉ điểm cho bên NVQS nên bé giờ chưa bị cái giấy gọi nào :(fight)
 
mình có thằng em làm chỉ điểm cho bên NVQS nên bé giờ chưa bị cái giấy gọi nào :(fight)
Chỉ điểm là thế nào bác ??? Ko hiểu lắm , như kiểu tay trong giống mấy phim xã hội đen hong kong đó hả @-@ ???
 
Chỉ điểm cứ như làm Dân quân đi đưa giấy tờ cho mấy bác nào đủ điều kiện đó
 
chỉ điểm là mấy cái thằng đi kiếm nhà nào trông khá giả có con trong độ tuổi nhập ngũ để gửi giấy ấy, mầy nhà này có khả năng chạy chọt cao, chứ mấy chú nghèo nghèo chắc chẳng được nhiêu
 
Cái tem Yokohama trong NFS bây giờ đã lên áo Chelsea lol :))
 
Thì ra là làm dân quân :D . Hđ mới cũng béo ra phết , ko biết cuối mùa rước thêm con hàng nào nữa đây .
 
Lạng quạng sắp tới nhà ta hốt cháu nào từ Nhật pỏn về không chừng :2onion2:
 
Lạng quạng sắp tới nhà ta hốt cháu nào từ Nhật pỏn về không chừng :2onion2:[/QUO
Ko biết có tên nào ng Nhật mà đủ sức đá ở Chel với NHA ko nhỉ @-@ .... Cỡ kawaga về Mu đá còn mệt như thế mà ở Chel sếp Mou khoái đá thiên về thể lực thì chịu sao nổi nhỉ .
 
chỉ điểm là mấy chú dân quân cấp xã ấy :D

quy trình cụ thể mình ko rõ, nhưng sẽ có 1 buổi các ông lãnh đạo, dân quân, ban chỉ huy quân sự cấp phường ... ngồi view cái danh sách các chú trong tuổi đi nghĩa vụ. Và các chú chỉ điểm là người nói là "thằng này đi được, thằng này nhà có 2 anh em, thằng này trẩu tre ..." hoặc "thằng này cận nặng, thằng này bố mẹ nó có bệnh ... " :(fight)
 
Đi nvqs mà học lên sỹ quan có khó ko mấy bác, nghe nói phải lo nhiều thứ hả ?
 
Bạn nó làm sỹ quan nó bảo lương đều đặn nhưng làm chán bỏ mẹ ra toàn việc bàn giấy.
 
Lính nghĩa vụ hình như chỉ được học hạ sĩ quan thôi, lên tới thượng sĩ là kịch kim :1onion75: Muốn làm sĩ quan chỉ huy thì phải từ trường quân đội ra đàng hoàng :1onion75:
 
Ngại qua tâm sự nên vào đây nhờ anh em giúp tư vấn dùm.
Số là cách đây một năm, lang thang trên mạng tìm gái trên FB tình cờ thấy một em vừa nhìn đã rất kết. Nhưng vào thờ điểm đó em đã có bạn trai nên nhát không tiếp xúc gì cả. Trước Tết Tây em nó chia tay bạn trai cũ, đang định hết Tết Ta tiến quân thì trong Tết thấy em nó đi du lịch về quê thằng người yêu mới :2onion16:. Qua tìm hiểu thì là yêu xa thằng kia ngoài Hà Lội, em nó ở Sì Gòn (mình cũng ở Sì Gòn).
Giờ nên làm thế nào hở các bác?:6onion17:
 
vào chọt cho nó biết yêu xa vất vả như thế nào, xong rồi từ từ mà tấn công, cuối cùng là ghi bàn xong rồi chuyển nhượng cho đội khác :2onion18:
đùa thôi, chưa kua gái bao giờ
 
vào chọt cho nó biết yêu xa vất vả như thế nào, xong rồi từ từ mà tấn công, cuối cùng là ghi bàn xong rồi chuyển nhượng cho đội khác :2onion18:
đùa thôi, chưa kua gái bao giờ
Chọt là sao chưa hiểu lắm?
Trích nguyên văn trên Fb em: "Vấn đề lớn nhất khi yêu xa là tình cảm dễ bị nguội lạnh cho nên cả hai phải thường xuyên liên lạc hỏi han nhau".
 
Bác yên tâm, kiểu xa ấy ko bền được đâu, giờ cứ làm quen sau này hốt là vừa. \m/
Kinh nghiệm của 1 thằng nhóc 20 năm vô địch FA cup. :">
 
Back
Top