40 - 60 thì cũng là có lợi rồi

Bóng đá đỉnh cao mà, hơn "một tý" là cũng đủ quyết định tất cả.
Về cơ bản, thi đấu 2 lượt thì lượt đầu tiên bao h cũng là nhẹ nhất, vì cả 2 đội đều mang tư tưởng vẫn còn 1 trận nữa để sửa sai, do đó, đc đá trên sân nhà lượt về, khi "ko còn j để mất" (vì ko còn j để sửa sai) thì 2 đội sẽ vào sân với quyết tâm cao hơn, chiến đấu hết sức của mình (chứ ko như trận lượt đi), và do đó, với việc đc thi đấu trên sân nhà, với sự hỗ trợ từ CDV cũng như sự quen thuộc từ sân bãi thì luôn lợi thế hơn!
Còn các trường hợp ko giành đc ưu thế ở lượt đi, như Shakta - Bayern, một phần nào đó là PSG - Chel, thì lúc đó rủi ro cao hơn (chứ còn bảo lý do là đá sân nhà sợ luật bàn thắng sân khách thì thằng chủ nhà nào mà đéo sợ, sân nhà trước hay sau ảnh hưởng j?), thật ra sau trận Chel - PSG mới biết cái trò luật bàn thắng sân khách nó tính luôn cả..... hiệp phụ

mà thế thì đúng là đá sân nhà sau nó hơi thiệt "một tý", nhưng như đã nói, đá sân nhà lượt về ngoài chuyện thi đấu với tâm thế đá "chết bỏ" còn là sự toan tính nhờ kết quả từ lượt đi, nên dễ bày binh bố trận hơn.
Chứ bảo đá sân nhà nó "khổ" hơn đá sân khách thì UEFA nó đẻ ra luật bàn thắng sân khách làm cm j, sao ko đẻ ra luật..... bàn thắng sân nhà?
Còn một số dẫn chứng "thua thiệt" từ luật bàn thắng sân khách thì chủ yếu do bị.... thua thiệt, chứ đc lợi hơn có sướng ko

như trước kia là luật bàn thắng vàng, giả sử còn áp dụng thì fan chel có sướng ko

và ngược lại vì thế mà chel bị loại thì chắc lại than thở cái luật chết tiệt