Chelsea FC - in Mou we trust

đi chơi với gấu vui *** tả được :9cool_haha:
xách đít về check livescore hi vọng cũng vui
thấy thì buồn muốn chọi con mouse ra ngoài :3cool_shame:
không xem trận chỉ thấy có danh sách có cháu Luiz
không lẽ hôm nay feed nữa à :5cool_sweat:
 
Luiz đá cũng bình thường, tính ra còn chịu khó phát động tất công hơn cả mấy ông tiền vệ
thua do lỗi tập thể (tức là k phải lỗi của ai ấy mà:3cool_shame:)
hậu vệ tệ nhất trận này chắc là ông Cole, có quả bị vượt qua rồi lửng thửng đi bộ nhìn phát ớn :8cool_amazed:
ông Lam cũng có mấy quả chuyền lung tung
 
Chỉnh sửa cuối:
Chel hôm nay đá theo kiểu "chú New à, a mới giết 2 thằng MC với Ars đấy. Chú nghĩ chú cân nổi anh không?". Thế là cứ đủng đà đủng đỉnh cả trận. Chuyền thiếu lực với đi bộ nhiều vô số kể. 9 thằng của New ở trận này giữa tuần rồi phải đá tới 120p, vậy mà còn chạy khỏe hơn 10 ông được nghỉ từ trận MC tới giờ :|

Danh sách đen trận này: Luiz, Oscar, Torres
 
có lẽ tất cả đã nằm trong dự tính của Chelsea :1cool_choler:
 
trước trận pandew kêu tát cho mou vài cái....
thì ra là 2 cái:9cool_too_sad:
 
Cầu cho 2 trận Ars-Liv và Eve-Tot đều hòa thôi các bác :2cool_burn_joss_sti
 
2 man đều thắng, nguy cơ xuống ngồi chung mâm rất cao =))
K+ lại thầu nên k đc xem :9cool_too_sad:
 
Vote bán M10 với L4 nhé :v
 
Cuối cùng cũng trở về mặt đất.
Vẫn lối đá đủng đỉnh quen thuộc.
Vẫn lại là Torres vụng về quen thuộc.
11 người đc nghỉ ngơi hoàn toàn lại thua toàn diện và bạc nhược trc 11 người mới cày ải qua 120p cách đó 2 ngày.
Quả là hết sức khó hiểu.
 
Giữa tuần có Mata với L4 đá mà, với lại hôm nay trời mưa bộ 3 Mazacar ko quẩy đc :))
 
Mưa gió chỉ là 1 phần thôi, 2 trận thắng liên tiếp cùng những lời khen của thầy Mou và báo chí đã làm các cầu thủ bay bổng quá mức cần thiết, hệ quả là đá như đi dạo .
Mà thật ra Mou cũng chưa từng thắng trên sân nhà Newcastle trong khuôn khổ EPL, thôi coi như là dớp . Hy vọng trận sau sẽ khác .
 
Chỉnh sửa cuối:
hi vọng sau khi ăn tát chels nhanh chóng trở lại :8cool_amazed:
với lại cái hàng thủ chán vãi lợn :8cool_rap: luiz là thằng trung vệ mình khoái nhất trong fifa ,ngoài đời thì :8cool_rap:
 
Đá kiểu xem thường đối thủ như tối qua thì mong gì được, hiệp 1 thấy đá chán mà dis tới dis lui nên bỏ đi ngủ, nhưng cũng chỉ nghĩ là hòa, ai ngờ sáng ra xem kết quả thấy 2 vết vào mông :9onion48:
 
thua trận thứ 2 và kém arse 5 điểm :5cool_sweat: mình mà xem chắc hòa rồi @

- - - Updated - - -

torres ko bao giờ ghi bàn trong 3 trận liên tiếp
 
shalke 04....
sân nhà, giận cá chém thớt :1cool_choler:
 
thật sự chẳng hiểu đội hôm qua đá như thế nào nữa,đá ko bằng một góc của chelsea mấy ngày trước.Sang xem trận Mu và Ars vs liv thấy họ thi đấu năng nổ,nhiệt huyết nhìn mà ham,Hôm qua hầu hết đá đều phát chán,từ mata,oscar,torres...tới mấy ông hàng thủ như cole,luiz,ivan mông to.Mà không hiểu sao thời di mateo bộ ba huyền ảo đá vãi lền mà sang thời mou thấy ông mata với oscar đá chung với nhau là lại chán vãi lền
 
vẫn giữ được hạng 2 :-bd

theo sau là 5 thằng cùng 19-20 điểm =)
 
Mà không hiểu sao thời di mateo bộ ba huyền ảo đá vãi lền mà sang thời mou thấy ông mata với oscar đá chung với nhau là lại chán vãi lền
Đá phòng ngự phản công thì Mata fail là đúng r, phòng ngự trước tấn công sau, điểm mạnh của Mata thành điểm yếu. Các hlv trước cho đá tấn công nhiều thì Mata mới làm ăn đc
Anh Hazard phong độ thảm vậy vẫn được ra sân đều đều, trong khi đội ngũ tiền vệ siêu đông, không hiểu nổi
 
theo lý thuyết thì vòng đấu này Chel được hưởng lợi nhất... :9cool_too_sad:
 
vậy mà vẫn còn đc top 2, đúng chất epl ko như laliga, 5 điểm chưa là gì cả
 
Back
Top