[spoil]
sản xuất bao gùm rất là nhìu công đoạn, bao gồm: chạy vô tô-lét, tụt quần(nếu có mặc quần), ngồi xuống bồn cầu, sản xuất ra đặc sản 1 cách ào ào, rửa đít, xong kéo quần lên (níu có mặc quần), rửa tay, xong rồi phắn....
Vậy theo bạn, công đoạn nèo là đáng sợ nhất????? Đứng ở góc độ của 1 chuyên gia, ở trong ngành đã lâu năm, kinh nghiệm đầy mình thì mình thấy công đoạn rửa đít là nguy hiểm nhất!!!! Tại sao mình nói như thế, rất đơn giản, mình sẽ lý giải 1 cách cặn kẽ để cho các bạn hỉu 1 cách tâm phục và khẩu cũng phục. Này nhé,nếu bạn để ý thì chỉ có duy nhất "rửa đít" là công đoạn mà bạn phải dùng tay_bàn tay ngọc ngà wúy báu của mí bạn để ngoáy ngoáy dzô hậu môn để chà rửa cho sạch cái lỗ đít nhăn nheo nhúm nhím đó.Chắc tất cả các bạn đều công nhận là lau đít bằng khăn giấy thì không sạch bằng dùng tay để trực típ rửa, nhưng hãy tưởng tượng coi, bạn mới rửa đít xong, ra lại dùng tay cầm cái đùi gà lên mà gặm, bạn chắc tay bạn sạch được bao nhiu %????Đó là chưa kể trong trường hợp tồi tệ nhất, móng tay hơi dài(chỉ hơi thôi cũng wá đủ), trong lúc rửa đít, đặc sản lọt vào kẽ móng tay, xong rửa tay ko kỉ lưỡng, nó vẫn còn "tại vị" trong đó, rồi bạn ăn gà xong, mút mút ngón tay....mút lun cả phần đặc sản còn thừa...Perfect, thêm chút gia vị cho cuộc đời chăng????
Vậy, giải pháp để bạn có thể sản xuất mỗi ngày, mọi lúc mọi nơi nhưng không bao giờ phải làm công việc mạo hiểm và kinh khủng :"rửa đít" đó là gì???? Hãy chuẩn bị đón chờ cái bồn cầu siêu thông minh, siêu hiện đại và siêu tinh tế có thể rửa đít giúp bạn sau khi bạn sản xuất xong do tôi_Crocdy siêu phàm sáng chế.
Bề ngoài nhìn vào, nó ko khác gì những bồn cầu thông thường mà bạn đang xài,nhưng điểm độc đáo kinh khủng của sản phẩm nì là khi bạn "xả" xong, mời bạn ấn vào nút "rửa tự động", mọi vấn đề sẽ đc giải wuyết.Đầu tiên, "mí cục vàng dẻo chính hiệu ko ma nào thèm mua " do mí bạn sxuất sẽ đc trục xuất khỏi bồn cầu trong vòng 3s, sau đó, 1 bàn tay lù lù từ đáy bồn cầu sẽ trồi lên rửa lỗ đen vũ trụ dùm bạn.Nếu bạn thix rửa xà bông, xin vui lòng ấn nút chọn xà bông cục hay nước rửa chuyên dụng theo sở thix,sau đó, "vòi rồng" sẽ xịt nước tinh khiết lên để cuốn trôi mọi "tàn dư".Ngoài ra, còn 1 chế độ siêu đặc biệt (chế độ júp chiếc bồn cầu này jành jải "chiếc bồn cầu của thiên niên kỉ), đó là chế độ xịt nước hoa,bạn yên tâm, nước hoa của chúng tôi rất xịn (mang nhãn hiệu "Mỹ nữ CV" ^_^), bao gùm mùi dâu, bạc hà,cam, wuýt, ổi, xoài..., bảo đảm, dù sau đó mí bạn có đánh rắm, dù mùi thúi cỡ nào cũng ko sao, vì mùi nước hoa của tui đã lấn át hết, nên mùi rắm của các bạn bi giờ sẽ có mùi nước hoa mang hương thơm trái cây mà các bạn đã chọn.(Wá đã, kỉu này dám người ngừơi đánh rắm, nhà nhà đánh rắm lém....nhưng lưu ý, chỉ ngăn đc mùi, ko ngăn đc tiếng động đâu, do đó đừng có mà đánh rắm BÙM ....BÙM...hay BỦM...BỦM .sống động wá nha...),hơn nữa, nước hoa nì có chất giữ ẩm tuyệt hảo, nên lỗ đít bạn ngày càng láng mịn, như da em pé lun (mại dzô pà con ơi, sản xuất càng nhìu lổ đít càn đẹp....dzô...dzô...dzô...).Với những tính năng hoàn hảo nêu trên, hi vọng mọi người sẽ đón nhận nồng nhiệt dòng sản phẩm tuyệt mĩ này của mình.
P/S: Lí do sp chưa ra đời là do mình chưa tìm ra chất liệu hóa học nào để tạo ra cái bàn tay giả đủ mượt mà mềm mại như bàn tay thật của con người,mình cũng chưa tìm ra vị trí đặt cái tay này hoàn hảo để nó ko phải gắp mí cục đặc sản con con lúc ở dưới thế giới ngầm,và mình cũng chưa tìm ra vị trí đặt xà bông thix hợp để trong lúc sục, khi mực nước dâng lên, không cục đặc sản nào "lạc bầy" mà "nằm" đúng vị trí của cục xà bông( cái này nguy hiểm, đáng lẽ trét xà bông, tay giả bốc lột cục đặc sản lạc bầy thế là đít bạn đc đắp "mặt nạ đặc sản" lun, dơ wéo....).Đó, còn trục trặc có nhiu đó thui, nên yên tâm, cỡ năm 2nnn(n đi đến vô cực...), sp nì sẽ có mặt trên thị trường, ráng sống lâu để hưởng thụ nha pà con cô pác....!!!!
NGUỒN INTERNET [/spoil]