Cho em một lời

- Tự vệ thì không gì phải sợ :-s ..... Nhưng nó đánh tay không, ông dùng dao lụi nó là ở tù đó nha :)) ........
Khổ nổi giết gà e còn ko dám :(( thì lụi ai bây h :(

^: lụi nó nó chết, mình ở tù.

mình tay ko nó lụi mình, mình chết nó ở tù.

2 đứa lụi nhau đứa sống ở tù.

cũng như nhau cả =))

Bây h e bế tắc lắm
P/s nói người lớn thì cũng chẵng giải quyết đc gì , chỉ bảo toàn đc cái mạng e thôi =.= nhìu khi còn ko bảo toàn đc nữa , lần này chắc e phải viết đơn thưa 1 lần chắc thì sẽ hay hơn mấy a nhỉ ?
 
cứ nói đi. Còn hơn là im lặng.

cứ làm như tớ nói, chúng nó thấy ko có động tĩnh gì thì cũng chẳng hành hung cậu nữa đâu. Nó hỏi thì cứ trả lời qua loa.

mà nói thật, 10 thằng thì hết 9 thằng thừa biết giết người là ở tù.
 
Cầm gậy lụi thì chỉ sợ nó ngẩn ngơ thôi.
Bác ở đâu mà bọn kia trắng trợn thế ???
 
^
^
^
- Cuối cùng cũng phải lụi và có 1 thằng ở tù :)) .........

- Nói chung, chỉ cần đành thằng cầm đầu cho nó hết ăn cơm là được #>:) .........
 
Củ chi nay ko biết sao càng ngày càng loạn :( thật khiếp quá :((
Đã có người lớn can thiệp nhưng chúng nó vẫn hung hăng , mỗi ngày phải đến trường đi ngang khu nhà nó và e sẽ tữ trận :-s
 
bọn học c2, c3 bây giờ cũng đầy rẫy sự NGUy hiểm rồi.

thường thì lũ NGUy hiểm là phải đông, nếu chỉ 1 2 cá nhân đơn lẻ thì sớm muộn cũng bị thiên hạ vác gậy phang vỡ não.
 
làm gì mà tới 100 lận ??
công an cũng nể chúng nó à ?
2 thằng bạn quý hóa của bác cầm đầu hội đấy hay có thằng to hơn ?/?
 
bọn học c2, c3 bây giờ cũng đầy rẫy sự NGUy hiểm rồi.

thường thì lũ NGUy hiểm là phải đông, nếu chỉ 1 2 cá nhân đơn lẻ thì sớm muộn cũng bị thiên hạ vác gậy phang vỡ não.
Thật sự c3 bây h laọn lắm anh à :( đi học các cô cậu yếu thế lun bị đè ép ko dám mắc phụ huynh :|
làm gì mà tới 100 lận ??
công an cũng nể chúng nó à ?
2 thằng bạn quý hóa của bác cầm đầu hội đấy hay có thằng to hơn ?/?
2 thằng đấy lãnh đạo băng đó :|
Bây h cái đất này e sống hết nổi rồi :((
 
Hạ sách cuối cùng: Đóng dấu, xé tem em nó rồi chia tay...

Sau này dù 2 thằng đó quen được nhỏ đó thì cũng là xài 2nd của mình => cách trả thù hay nhất ...
 
Giời, nó đánh thế thì sao ko báo CA đi. Gì chứ, cái lũ toàn đi hội đồng người khác chỉ để muốn yêu 1 người nhàm lắm rồi

Bạn nên thủ theo "hàng" có gì còn đường đỡ. Nhưng nếu khi gặp lại bọn nó bạn nên rủ thằng chó cầm đầu solo đánh với nó, còn nó ko chịu thì chịu khó bị hành thôi. Nhưng 3 việc này nên cho CA hay gia đình là hay nhất.
 
ra chợ kim biên mua Kclo3 & photpho đỏ về làm thuốc nổ or Kclo3 & bột than cùng 1 số chất khác về làm flash pơder,sau đó làm ra lựu đạn tự chế gồm miểng chai và những vật nhọn khác,dùng bomb khói [KNO3 + đường] làm hỏa mù,sau đó thì cứ alê hấp,trắm thằng cũng đi
 
Hạ sách cuối cùng: Đóng dấu, xé tem em nó rồi chia tay...
Thấy j chưa?
Bạn gái e trong cũng xinh đc nhìu người kua lắm , mà do thuyền đã đóng cột và rất yêu em nên 2 tụi e bên nhau hp 2 năm nay .
Mà đóng cột lâu chưa? Đóng lúc em nó chưa đủ 16t coi chừng đi tù đó :-ss
 
Cũng đang thắc mắc cái vụ mới 16 tuổi mà đã đóng ;)).
Chủ thớt có tiền không, đi mướn mấy anh giang hồ đâm thuê chém mướn chơi tụi nó 1 trận là được chứ gì b-)
 
^
Xui dại =.=, chơi tụi nó 1 trận nó cho mình sống thực vật luôn. Không đùa được những thành phần bất hảo đâu, tốt nhất né được càng nhiều càng tốt, trước mắt cứ nhờ người lớn chính quyền can thiệp. Đợi tin của chủ thớt.

---------- Post added at 13:37 ---------- Previous post was at 13:35 ----------

^
Xui dại =.=, chơi tụi nó 1 trận nó cho mình sống thực vật luôn. Không đùa được những thành phần bất hảo đâu, tốt nhất né được càng nhiều càng tốt, trước mắt cứ nhờ người lớn chính quyền can thiệp. Đợi tin của chủ thớt.
 
Chủ thớt mới 16 mà đã đóng cột, lại quen 2 năm nay =)) ? Lên báo CA nhớ nhẹm chi tiết này kẻo sớm gặp lại bọn nó.... trong tù =))
 
Ko biết bác TLA có phải xem Karate Kid nên nhiễm phim ko, hay đang là người ngoài cuộc nên phán mạnh mồm thế ?

Phòng vệ chính đáng
1. Phòng vệ chính đáng là hành vi của người vì bảo vệ lợi ích của Nhà nước, của tổ chức, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của mình hoặc của người khác, mà chống trả lại một cách cần thiết người đang có hành vi xâm phạm các lợi ích nói trên.
Phòng vệ chính đáng không phải là tội phạm.
2. Vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng là hành vi chống trả rõ ràng quá mức cần thiết, không phù hợp với tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi xâm hại.
Người có hành vi vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng phải chịu trách nhiệm hình sự.

Tình thế cấp thiết
1. Tình thế cấp thiết là tình thế của người vì muốn tránh một nguy cơ đang thực tế đe doạ lợi ích của Nhà nước, của tổ chức, quyền, lợi ích chính đáng của mình hoặc của người khác mà không còn cách nào khác là phải gây một thiệt hại nhỏ hơn thiệt hại cần ngăn ngừa.
Hành vi gây thiệt hại trong tình thế cấp thiết không phải là tội phạm.
2. Trong trường hợp thiệt hại gây ra rõ ràng vượt quá yêu cầu của tình thế cấp thiết, thì người gây thiệt hại đó phải chịu trách nhiệm hình sự.
Ko phải cứ phòng vệ chính đáng là vô tội đâu. Thủ sẵn dao, axit, hàng thì đã liệt vào hành động có chủ đích rồi.
Nếu bọn nó dùng tay không chặn đường mà bạn lụi cho chúng vài nhát, thương tật trên 11% thì cứ xác định đi nhé.

Yêu cầu 1 thằng nhóc 16 tuổi yếu bóng vía chống lại 1 đám côn đồ?
Đời nó khác phim.

@Chi tiết "đóng cột" hoàn toàn... hợp pháp :">
Cả nam lẫn nữ đều dưới 16 thì chẳng ai bị truy cứu trách nhiệm cả. Vô tư! Những ngày nay cố gắng đóng cho nhiều vào, sau này nhập viện hay vào khám cũng đỡ nhớ :">
 
Vũ khí hóa học \m/,khói mù,bom hơi cay,dễ làm mà giải quyết cả đám đông hehehe
Chỉ mình làm với :">

Có cái nào mà làm... bất tỉnh hay hôn mê được người khác ko :">
 
Chỉnh sửa cuối:
Back
Top