Saz, chuyện này có gì mà phải danh với dự. Quen 1 người còn gái đã mất zin với 1 người con trai đến trước mình bộ nhục lắm sao? Nếu nhục như vậy thì tôi cũng là người đang mang nhục trong người nè. Nếu yêu 1 người thật lòng thì tất cả đều ko quan trọng, cái quan trọng là tình yêu của cả 2 mà thôi.
Nếu bạn thông suốt thì hay đến bên cô ấy, an ủi cô ấy đi vì lúc này là lúc cô ấy đang cần bạn ở kế bên.
Còn nếu bạn cứ quan niệm việc này làm bạn tuổi nhục, mất danh dự thì mình xin bạn hãy rời xa cô ấy ra, tìm 1 người con gái nào con zin như ý bạn. Hãy để cô ấy tìm đc 1 người " đàn ông " đích thực biết quan tâm, chia sẻ và thấu hiểu cho cô ấy.
Hãy suy nghĩ thử coi, nếu 1 người con gái yêu bạn say đắm, trao cho bạn cái ngàn vàng vì cứ tưởng cả 2 sẻ mãi là của nhau nhưng sau 2 người lại chia tay. Vậy bạn sẽ nghĩ sao. Hài, mình đi phá zin người con gái cóa thể làm vợ người khác đc thì cũng sẽ cóa người cóa thể phá zin người sau này là vợ bạn. Đóa là chuyện bt ở xh ngày nay. Hãy sống như 1 thằng "đàn ông" đích thực, rộng lượng và vị tha thay vì sống như 1 đứa "đàn bà" ích kỉ