- 9/8/05
- 2,230
- 1,109
:-* Tôi đã trải qua tình huống này. Hãy đến bên cô ấy.
- P/S: Tuy nhiên tình cảm của chúng tôi chỉ kéo dài thêm được 2 năm - chúng tôi chia tay. Lý do vì cô ấy lại đi yêu một người con trai khác. Quả thực khi chia tay tôi đã muốn giết cô ấy sau tất cả những gì mà tôi đã trải qua vì cô ấy. Nhưng rồi thật may tôi đã kìm chế được để tránh rất phiền phức. Mình chỉ khuyên bạn một điều là "Hãy biết nhìn người", liệu rằng sau này bạn sẽ (có cơ hội) trở thành người yêu cũ của cô ấy như bây giờ không (bị cậu coi là không ra gì). Có những người đàn bà đa tình, dưới gót giầy họ là những mảnh vỡ màu hồng. Nếu tiếp tục, hãy có một sự thảo thuận chắc chắn: "Em thề chỉ yêu duy nhất mình anh suốt cuộc đời này về sau", con gái đa tình thường biện minh:" Lúc đó em không biết trái tim mình nghĩ gì nữa?", hoặc "em quá khờ dại", hoặc "em quá trẻ con" là những lời biện minh mà mình đã nghe (khi cô ấy theo thằng khác trong khi yêu mình)......
Bạn à, hãy biết nhìn người bởi vì lòng tin mà bạn đặt vào canh bạc này quà lớn - nó có thể hủy hoại chính cậu.
bạn này nói rất có lý.........................bình tĩnh suy xét đã !

cẩn thận đó bạn à

, hơn nữa, nhìn các em 9x bây giờ đi, chắc quá một nửa người yêu chúng nó chả còn danh dự nữa rồi 

