• [THÔNG BÁO] CẢNH BÁO LỪA ĐẢO MẠO DANH QUẢN TRỊ VIÊN
    Chào các thành viên GameVN,
    Dạo gần đây tình trạng lừa đảo scamming và phishing đang gia tăng. Ban quản trị GameVN xin lưu ý toàn bộ thành viên:
    KHÔNG/ ĐỪNG / CẤM cho bất kỳ ai tự xưng là quản trị viên của server vay tiền.
    Mọi hành vi lân la làm quen, tự tiện nhắn tin trên Discord, Facebook, Zalo hoặc các nền tảng mạng xã hội khác,
    núp bóng dưới danh nghĩa sinh hoạt của quản trị viên, đều có tỉ lệ rất, rất cao là lừa đảo.
    Nếu có tài khoản lạ add friend hoặc nhắn tin xin tiền dưới danh nghĩa admin:
    Block ngay
    Report ngay
    Không chuyển khoản, không cung cấp thông tin cá nhân


    Quản trị viên của forum và Discord server GameVN không có nhu cầu vay tiền thành viên.
    Không có lý do nào để admin chủ động kết bạn rồi xin tiền.
    Mọi thông báo chính thức chỉ được đăng trên kênh thông báo của server và topic chính thức trên forum.
    Tin nhắn riêng từ tài khoản lạ không phải thông báo của ban quản trị.
    Cảm ơn các bạn đã chú ý và cùng giữ cộng đồng an toàn.
    — Ban quản trị GameVN

    Tắt thông báo bằng nút X bên góc phải của bảng thông báo*

Chọn tình yêu hay danh dự?

đôi lời với bạn chủ topic:

bạn buồn vì người yêu của mình không đủ dũng cảm thú nhận sự thật với bạn, cảm giác bị sỉ nhục của bạn là đương nhiên ... ai mà nói ko tức, ko buồn, tôi dám khẳng định người đó chỉ dối lòng mà thôi ...

nhưng bạn cũng nên dùng con tim của mình để cảm nhận thực sự tình yêu của bạn dành cô cô ấy, và cái tình yêu cô ấy dành cho bạn, đang ở mức độ nào ...
đặt trường hợp bạn là người phụ nữ nhé, đã trót lầm lỡ, sau này có bạn trai, không phải bất kì người phụ nữ nào cũng thú nhận với bạn trai mình chuyện đó, ý tôi là việc thú nhận chưa hẳn là tốt và không dám nói chưa hẳn đã là xấu bạn ạ ... thực sự là lúc đó, con người mà bạn, ai cũng cực kì khó xử : nói hay ko, nói hay ko, nói hay ko, chuyện gì sẽ xảy ra nêu nói hay ko?????... quyết định là ở mỗi người, mỗi tính cách, mỗi suy nghĩ khác nhau của họ ... vì thế nên tôi khuyên bạn nên suy nghĩ kĩ lại, dùng con tim mà cảm nhận tình cảm mà 2 người đang dành cho nhau, nó đang ở mức độ nào ...

...
sống ở đời sao mà tránh được miệng lưỡi thế gian, nhưng bạn nên xác định một điều, nếu những chuyện này, bạn không vượt qua được...thì tôi nghĩ bạn ko nên suy nghĩ gì đến vấn đề hôn nhân nữa, vì sau khi kêt hôn, chắc chắn sẽ lại có chuyện nói xấu của hàng xóm, người thân ... bất cứ gia đình nào cũng có thể bị như thế, 1 gia đình tốt là 1 gia đình bất khả xâm phạm bởi mọi điều đàm tiếu nếu nó sai sự thật (đó là quan điểm của tôi).


vậy thì mọi chuyện nằm ở bạn mà thôi, ở đây tôi thấy từ "danh dự" bạn dùng ko-hợp-tình-huông-tẹo-nào cả bạn ạ, danh dự thực sự khác cái danh dự này...

còn điều cuối cùng, tôi hy vọng cô gái trong bài của bạn lần này ko chọn sai người nữa ...
 
h mà kiếm gái còn trinh thì chỉ có nước vô mấu giáo thôi..thời đại nào rồi mà chủ topic suy nghĩ bùn cười quá..h ông yêu em đó hay yêu sự trong trắng của em đó
 
quan điểm của chủ topic hơi bị quá đáng rồi
có thể bây giờ cô ấy ko đủ dũng cảm để nói ra
nhưng nếu ty của các bạn đạt đến mức độ nào đó thì
cô ấy sẽ nói ra thôi

khái niệm về trong trắng khác với trinh trắng :-*
 
chủ topic cố gắng nối lại tình xưa với em nhân dịp 8-3 nếu ko là mất em thiệt luôn đó ;))
 
Èo, đầu tiên chỉ muốn hỏi là chủ topic bao nhiệu tuổi rồi?
Nghe giọng văn, mình mạo muội đoán chắc cỡ cấp 3 phải ko?
 
danh dự của ô chỉ thực sự mất đi khi ô đánh mất em nó.................và danh dự đó sẽ ko tồn tại nếu ô ko tẩn cho thg sở khanh kia 1 trận................
 
Back
Top