Chúc bạn yên nghỉ

Status
Không mở trả lời sau này.
mấy thằng chó 9x bây h láo thật :|
tưởng chém người là hay lắm ý :| lúc làm thì to mồm lắm lúc bị xử thì mặt xị ra như đống C** ý :|
nói thật thì mình muốn giết mấy thằng bố láo đấy nhưng lại ko thể :|
R.I.P
 
R.I.P
Dù ko biết và ko quen bạn, cũng xin chia buồn cùng gia đình bạn, chúc bạn yên nghỉ.
Kính !
 
mẹ cái lũ mọi rợ , chỉ vì 1 con b!tch mà nó ko cần biết là ai cứ thế chém chết người , mẹ lũ chó này cứ phải tử hình bắn cho toác sọ chúng nó ra mới hả giận được ( sr tại tui xem phim kinh dị n` quá ) , nợ máu phải trả bằng máu , đọc xong thấy ức uất ức trong người khó chịu thật , ông trời n` lúc bất công vl , người tốt thì chết còn mấy thằng dog thì lại vẫn sống nhởn nhơ , thương cho bạn Trần Công Duy quá

Bạn ơi, tớ nói thật, giết nó cũng chẳng dc gì chi bằng nhốt hết vào tù, cho mấy chú trong tù tẩm quất bọn nó, cho nó biết mùi đời, cho nó biết cảm giác đau đớn của cuộc đời. Giết làm gì cho mang tội .... Mới hôm nào kills còn đánh dday với tớ ... nay đã còn đâu :( ....

R.I.P
 
RIP
Mặc dù mình rất ít vào GVN và cũng không biết bạn là ai...
Đọc mà nóng cả mặt, chém nhầm người ta vì 1 đứa con gái...
Tội nghiệp bạn killings...còn lũ thú kia mới lớp 10...
 
R.I.P killings
mặc dù không biết bạn là ai nhưng tôi cũng phẫn nộ thay cho bạn :)
 
lũ khốn này học lớp 10 cho nên án chắc nhẹ, nhưng giết người nặng như vậy thì có xử lí hình sự được o ???

18 năm 1 cuộc đời, dài hay ngắn ?

P/S: qua trường hợp này có lẽ chúng ta nên học các môn võ dùng vũ khí như kendo chẳng hạn và đi đâu cũng vác theo vũ khí để trước khi chết còn kéo theo được vài con súc sinh :(
 
móa nhìn mặt 2 thằng dog 9x kia là muốn băm nó ra rồi!b ọn cạn bã ! ụ ẹ nó!...
---------------------------------
Tội nghiệp bạn Trần Công Duy :( :( ...
 
Luật pháp VN xử 18 năm là quá nhẹ, với cái lũ này thì cứ áp dụng: nó lấy đi cái gì cảu người ta thì lấy đi chính cái đó của nó. Kiểu như nó làm người khác gãy tay thì bẻ gãy tay nó, nó lấy mạng người khác thì làm cho nó thành tàn phế, sống ko bằng chết (chết đi thì sao biết ăn năn)...
 
R.I.P killings,1 người mà tôi chưa bao giờ biết.
Về phần bọn kia thì cứ ném vào tù cho đại bàng xử,hoặc ra tù thì cầu cho chúng nó bị tra tấn đến chết thì thôi.
 
Dù các bạn có tức giận đến đâu, cũng nên biết 4rum là nơi công cộng, ko nên dùng những từ ngữ ko phù hợp để chửi hay xúc phạm đến người khác. Cám ơn !
 
Giờ mới thấy có topic...
Cái bọn 9x bựa đó nên cho ra ngoài Trường Sa với Hoàng Sa để chúng nó bảo vệ 2 quần đảo, có khi mới thấy tàu địch đã són cả ra quần ấy chứ :|
Dù các bạn có tức giận đến đâu, cũng nên biết 4rum là nơi công cộng, ko nên dùng những từ ngữ ko phù hợp để chửi hay xúc phạm đến người khác
Cái lũ giết người não cạn đó thì chửi là đáng rồi
 
Cái bọn 9x bựa đó nên cho ra ngoài Trường Sa với Hoàng Sa để chúng nó bảo vệ 2 quần đảo, có khi mới thấy tàu địch đã són cả ra quần ấy chứ
Cho ra khéo chừng lại chết ví chém nhau trước khi kịp bảo vệ đảo:|Mà cái lũ đấy hổ báo với người hiền lành được thôi,gí dao vào cổ lại chả vãi đái ra chứ đừng nói là thấy tàu địch:|
 
Dù các bạn có tức giận đến đâu, cũng nên biết 4rum là nơi công cộng, ko nên dùng những từ ngữ ko phù hợp để chửi hay xúc phạm đến người khác. Cám ơn !
Sr mod nhưng cái topic này cứ nên để mọi người giảm bớt bức xúc của mình 1 lần đi.vì người ra đi là mem trong GVN chúng ta và cũng là bạn của rất nhiều người trong đây.
.R.i.p
 
He who dwells in the shelter of the Most High will rest in the shadow of the Almighty. I will say of the LORD, "He is my refuge and my fortress, my God, in whom I trust."
Rest in peace, killings


Sr mod nhưng cái topic này cứ nên để mọi người giảm bớt bức xúc của mình 1 lần đi.vì người ra đi là mem trong GVN chúng ta và cũng là bạn của rất nhiều người trong đây.

Đúng là bức xúc nhưng tôi không nghĩ vừa dự đám tang vừa chửi thề là hay ho!
Killings là bạn của nhiều người và forum GameVN là của mọi người. Đặt nền tảng là bày tỏ cảm xúc, lòng thành với người đã qua đời trên nền tảng, hoàn cảnh là chốn công cộng thì phải tuân thủ "luật công cộng". Tôi thấy không có gì sai trong cách giải quyết của NhocPooh cả.
 
cuộc đời bất công thật...
R.I.P ...
 
chửi bọn nó được j ko :| pháp luật khác giải quyết
RIP
 
chửi bọn nó được j ko :| pháp luật khác giải quyết
RIP

bây giờ mới thấy bạn nói rất là đúng ....( :( vừa bị 5 sẹo vì bức xút ở trên kia:(:( )
 
Giáo dục ko tạo ra con người có tri thức và lòng thuơng yêu đồng loại thì tốt nhất là đừng Giáo dục nữa. Khỏe !
 
R.I.P Killings.
Cầu mong trời cho tụi súc vật kia đi vào song sắt hết cho rồi.
 
o phải làm chuyện gì cũng so đo được mất, chửi bọn nó mình chả được gì mà còn dính sẹo (luật của diễn đàn, mình vi phạm thì phải chấp nhận) nhưng có những lúc cảm xúc nó bật ra như vậy, bạn thấy đúng với lương tâm mình thì bạn cứ chửi

ông thầy triết học của tui từng nói "làm người thì phải sống sao cho xứng với cái chữ người, con người mà chỉ sống theo phần con, bỏ mất phần người thì sẽ bị pháp luật trừng trị, xã hội lên án và lương tâm cắn rứt" --> thiệt ra ổng nói còn nặng nề hơn nhiều nhưng ghi đầy đủ sợ dính chưởng

và chúng ta chửi cũng chính là 1 phần của "xã hội lên án", pháp luật rồi sẽ trừng trị bọn nó nhưng lương tâm chúng thì có cắn rứt hay o ???
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top