Bọn Tây làm kinh tế thì có nhiều cái ngược đời lắm, chưa hiểu thì cứ nghĩ bọn nó hâm.
Ví dụ chuyện quảng cáo, nhiều cái thấy vớ va vớ vẩn (cái Con lao động đường phố -- comfor chẳng hạn), đúng như con lao động đường phố. Nhưng mục đích chính của nó là "in vào đầu" người dùng cái từ "con lao động đường phố".
Thấy đớ đớ, thằng nào cũng xem cũng thắc mắc sao đớ thế -> suy nghĩ về nó -> không gỡ được cái từ con lao động đường phố ra khỏi đầu -> nó đạt được mục đích lớn nhất của quảng cáo.
Bọn Riot thì mấy cái này chắc cũng bậc thầy mịa rồi. Thắc mắc chi kiểu "sao con Vi với Ez mới ra trông như con lao động đường phố" -- có khi đó lại là mục đích của nó
Về chuyện "giàu to" thì mình sẽ không biết được thu nhập chính của nó từ đâu ra đâu (chưa chắc là từ bán đồ trông game -- cái này chắc chỉ đúng với Garena thôi vì không có vẹo gì khác (do đầu óc không chịu vận động) nên phải tìm mọi cách gạ gẫm+dọa dẫm người chơi mua đồ). Thằng Riot nó còn chưa thèm quảng cáo trong game -- cái này thì chắc Garena thèm nhỏ dãi nhưng Riot nó không cho vì chiến lược dài hạn của nó.
Ngày xưa lúc thằng google mới ra (khoảng 98-2002) đếch ai biết nó kiếm tiền kiểu gì, đến lúc biết từ quảng cáo cả thế giới (yahoo, Microsolf,...) mới té ngửa chạy theo. Đến lúc đó nó chiếm đến gần 100% thị phần quảng cáo toàn cầu mẹ rồi -- bjo bị cạnh tranh nhưng vẫn còn cao, mấy năm trước vẫn >60%, mấy năm nay ko theo dõi nên ko biết con số chính xác. Đầu óc bọn Riot này cũng phải tầm cỡ đó.