Chúng ta là nhà vô địch. We Are Chelsea!!!!

Đá lòi l ra để nhất bảng xong gặp mẹ thằng thú dữ, lại tạt những quả như hôm gặp Everton thì như đá vào tường thủ môn thì lại là hacker.
 
Xương vcl ra, gặp máy rút tiền ATM
 
Đá lòi l ra để nhất bảng xong gặp mẹ thằng thú dữ, lại tạt những quả như hôm gặp Everton thì như đá vào tường thủ môn thì lại là hacker.
Bảng mình là bảng dễ mà...=))
 
Thành tích đối đầu gần đây giữa hai đội hiện đang là cân:
View attachment 314799
Lối đá của Simeone dễ khắc chế được các đội đá tấn công và HLV non hơn về kinh nghiệm. Atletico chỉ kị rơ Real và CR7, nhưng năm ngoái cho dù trị được Liver cũng đột ngột bị Leipzig loại. Năm nay đội hình Chel dầy, giàu nhiệt huyết và tham vọng, nếu cơ hội là 50/50 hãy cứ tự tin chứ.
Bỏ năm 2009 đi chỉ lấy từ lúc Simone về thì chỉ thắng dc ATM một làn thôi mà trận đó hình như là thắng hú tim thằng Bat ghi bàn phút cuối, còn lại thì trận nào cũng như đâm đầu vô tảng đá :5cool_sweat:
 
Còn 2 tháng nữa mới đá nch là có trời mới biết phong độ lúc đấy tn. Nên cũng k lo quá làm gì.
 
Ít ra vẫn đỡ hơn gặp Barca, Messi nó mà bực thì đừng hỏi bố các cháu là ai.
ATM thì cũng chả mạnh như ngày xưa, lối đá bao năm vẫn vậy, nói chung cửa ăn 55-45 nghiêng về nhà mình.
 
Đá chắc chắn cẩn thận như gặp MU và Tot thì sợ gì ATM, nó cũng bài phòng ngự phản công thôi mà.

Đội hình năm nay + anh Lam đã tính toán hơn thì ko phải ngại ATM
Mạnh dạn dự đoán hết lượt về tỷ số vẫn là 0-0 xong 2 đội đá Pen [..]
 
đá pen thì cho Kepa vào bắt à, chứ để Mendy bắt thì thua đấy :))
 
đùa chứ ta ngán con ATM vcc :4cool_oh:
 
Mình lại thấy ATM cũng không còn đáng sợ như xưa, một phần là do hiện tại hàng công của ATM không còn tiền đạo xịn dù vẫn là các tên tuổi lớn (D. Costa, Suarez) vì đã quá lớn tuổi còn Felix thì quá trẻ. Lối đá thì bao năm vẫn vậy nên đá ăn chắc kín kẽ thì nhà ta cũng đâu quá lép vế đâu nhỉ, tự tin lên :D
 
sáng mai đá rồi, lịch mùa đông bắt đầu dày đặc rồi
 
Cũng muốn thức đêm, mà lại sợ đột quỵ như Chí Tài :2cool_burn_joss_sti
 
mai đá rồi 22 rồi 27 mới đá tiếp tính ra 1 tuần 1 trận rồi đâu có căng lắm, đá 1h thì xem vô tư đi
 
1h thì thức coi được :x
 
Ông @chan han làm nghề gì mà thoải mái thời gian thế :D thấy thức đêm xem Chels suốt.
 
Ông @chan han làm nghề gì mà thoải mái thời gian thế :D thấy thức đêm xem Chels suốt.
Năm nay làm việc gần nhà, công việc nhẹ nhàng lại chưa có gia đình nên khá thoải mái giờ giấc bác ạ, xem bù năm Sarri bận bịu không xem được mấy :D
 
Xem thua hẳn thì k sao. Thua kiểu trên cơ trúng cột vs bắn miss nó cay hơn ăn ớt.
 
Xem thua hẳn thì k sao. Thua kiểu trên cơ trúng cột vs bắn miss nó cay hơn ăn ớt.
Công nhận thua kiểu này mất điểm tực thật, đã thế lọ mọ thức đêm hôm để coi nữa chứ ...
 
Tiếc quá Gi Ru ơi
 
Back
Top