Hiệp 1 cho đến khi ghi bàn là bên mình đá OK, không quá hay nhưng đủ để thấy yên tâm, nhưng sau đó thì thôi, lỗi cá nhân rất nhiều, đặc biệt cả 2 bàn thua đều do cầu thủ không đủ thể lực để đeo bám áp sát đối thủ. Định trách Zouma quả cuối nhưng mà nghĩ lại thì Zouma trước đấy cũng hết hơi rồi, không theo nổi cũng là đương nhiên.
Giờ hàng công đang bị bắt bài, không cần biết 3 tiền đạo ở trên là ai, 3 người này chắc chắn không phối hợp nổi với nhau, bóng 2 bật ra thì nhà ta không sút được, cầu thủ có khả năng dứt điểm tuyến 2 tốt nhất hiện giờ là Mount thì thường không ăn được bóng 2 do hay phải hỗ trợ tấn công ở cánh hoặc lùi về sâu để bao bọc phòng thủ. Nhìn bóng vào chân Kovacic mấy trận rồi chả thấy tý hy vọng gì, sút không nổi, chọc khe lại càng không.
Cầu thủ quan trọng nhất ở mặt trận tấn công hiện tại chắc chắn là Ziyech rồi, hy vọng sớm trở lại để còn giúp nhà ta qua cơn hoạn nạn, chứ vòng này nếu đen thì hoàn toàn có thể rơi xuống top 8-9