Chúng ta là nhà vô địch. We Are Chelsea!!!!

vẫn chưa nghĩ ra sẽ win MC bằng gì ngoài niềm tin =))
Phong độ ở C1 của Chels khác hoàn toàn ở EPL, ổn định từ vòng bảng tới giờ nên vẫn là 50/50 so với MC thôi, ko có gì phải chột cả :))
 
Buồn cười trước trận Terry lên chửi bảo ghét Tot thù Tot các kiểu, còn nhớ năm nào Hazard cũng bảo gì thì gì ko cho thằng Tot vô địch. Giờ lại nhờ nó mà vào top 4. Ko biết nên cười hay mếu
 
https://streamja.com/VZ5oR
Vụng còn hơn Werner nhưng Lukaku lại có thứ mà Werner không có :D

vậy nên mới bảo chỉ số ở giải Ý coi cho biết thôi, tin tưởng méo gì thằng Ku, nó đá ngon thật thì MU đã chẳng tống cổ
 
Vào game gần như chấp thằng tiền đạo, hai tiền vệ trung tâm thì rình bóp dé...8-}
 
Hqua hàng công sút 18 quả ghi 1 bàn, lúc Kai Havertz vào 1 tí mà thấy nhà cửa nó sáng hẳn ra, k biết do chấn thương chưa mạo hiểm hay giấu bài. Mong ra C1 đá như trận gặp Real và Pep nghĩ nhiều quá thì may ra, chứ k thì toang vl.
 
Qua vụ thằng Tot thì thấy đám clb anh tuy ghét nhau như chó mèo nhưng vẫn cực kỳ chuyên nghiệp chứ,Tot nó ghét minh+ko còn động lưc,nó có lý do đá ngu đá láo thả để cho lei thắng nhưng nó vẫn sút vỡ mồm Lei
 
Qua vụ thằng Tot thì thấy đám clb anh tuy ghét nhau như chó mèo nhưng vẫn cực kỳ chuyên nghiệp chứ,Tot nó ghét minh+ko còn động lưc,nó có lý do đá ngu đá láo thả để cho lei thắng nhưng nó vẫn sút vỡ mồm Lei
Vòng cuối r, thằng Villa cũng làm gì có mấy động lực. Thế mà nó vả cho Chel k trượt phát nào, mấy thằng xuống hạng r còn đá như chết bỏ ấy.
 
Vòng cuối lại có khán giả vào sân thì mấy anh đá nhiệt ủng hộ khán giả thôi
 
191121396_1981078662058502_3468996811240210416_n.jpg


fan Chelsea đời đời nhớ ơn thầy Bêu và thầy Kên :-(||>
 
Nhìn Kane với Bale sút mà mê, đóng vừa chuẩn xác vừa căng đét =((
Muốn vô địch PL chắc chắn phải có chân sút tốt, chứ với đội hình như này chỉ đá được cup thôi
 
Chè nhà mình cứ như là đ thằng nào biết sút vậy :6cool_surrender:
 
Chè nhà mình cứ như là đ thằng nào biết sút vậy :6cool_surrender:
Con hàng Woodner 100% bị ám, hễ nó đóng căng + lực + chính xác thì vào lưới nhưng việt vị. Nhưng lúc nó đéo việt vị thì sút như bòi.
 
ta thấy thằng nào có bóng là lóng nga lóng nghéo méo dám sút luôn-kể cả mấy tình huống có thể bem luôn :6cool_surrender:
chỉ chực chuyển phối hợp,dồi đến giai đoạn cuối thì lại sút như hạch :4cool_oh:

vote dâng sao giải hạn:2cool_burn_joss_sti
 
Nhà mình từ đợt Tuchel về mình thấy hầu hết thắng công lớn là do thủ chắc, 1 chuỗi trận không thủng lưới nên dù hàng công có phí phạm cơ hội thế nào cũng không áp lực nhiều.
Mấy trận thua thì toàn do team mình feed, thẻ đỏ a b c...
Nói chung trận tới tuyến dưới đá chắc không phạm sai lầm thì cũng 50-50, hàng công thì vẫn cùi vậy thôi mong là ăn may ghi được bàn.
Thực ra đó là bản sắc Chelsea trước h rồi. Thời 2008-2012 hơn 1/2 bàn thắng là từ hậu vệ với tiền vệ ghi mà. Hồi đó toàn Lampard, Ballack, terry với Iva mông to ghi bàn là nhiều :)). Ông Ba thì chỉ ghi bàn mấy trận bán kết trở ra còn 2 ông Anelka với Malouda chỉ hiếp gà là giỏi
 
Qua vụ thằng Tot thì thấy đám clb anh tuy ghét nhau như chó mèo nhưng vẫn cực kỳ chuyên nghiệp chứ,Tot nó ghét minh+ko còn động lưc,nó có lý do đá ngu đá láo thả để cho lei thắng nhưng nó vẫn sút vỡ mồm Lei
Ars hôm qua thắng nên Tot phải thắng để có vé C3 + xếp trên kình địch.
 
Con hàng Woodner 100% bị ám, hễ nó đóng căng + lực + chính xác thì vào lưới nhưng việt vị. Nhưng lúc nó đéo việt vị thì sút như bòi.
đầu mùa đá cũng cháy lắm :))
 
Huấn luyện viên đen bm. Vào chụp thì đỡ thế éo nào được
 
Mấy ông đi đá banh cũng biết là trong đội có thằng gôn chụp ngu lol là chân cẳng rén đâu dám xử lí, bên kia thì nó tự tin lên đóng banh vcl.
 
Thằng hlv nó làm pha như thánh icarus năm nào thì chắc fan nó đến nhà đòi giết mất
 
Back
Top