Hơ kể cũng hay thật,các chú làm ăn kiểu gì chứ, còn riêng với ta thì khi nào cầm đội mạnh thì mùa đầu phải tậu ngay những thằng đỉnh về đã- càng nhiều càng tốt, bởi vì ngân sách của CLB còn nhiều - lương của tụi nó chỉ là chuyện nhỏ mà thui- ròi sá gì đâu đợi đến cuối mùa giải khi đó thì có cup nào thì mình vơ về hết,thì tiếp tục đi shoping để mua sắm cho thêm nhân tài cầu thủ của mình- mùa này thì tha hồ mà mua cầu thủ trẻ- đá hay: Supat,cerci,K.Smeichel,tevez,kakalov...và những thằng nào bây giờ lương trên 100K thì bán quách đi. Như ta đây chẳng hạn, sau khi chơi quá mệt mỏi khi cầm Atalanta thì chơi mới lại cầm ngay gã nhà giàu Chelsea và việc mua cầu thủ là không thương tiếc - mùa đầu là: Lucio,Kakalov,D'Alessandro,Diego,Delnison, đến cuối mùa bán 1 loạt thằng: H.Crespo(30M),Veron(30M),Mutu(Arsenal-30M),Lampart(15M-Totenham),geremi,kekelele,W.Galas(Real-22.5M)... thêm vào đó là tiền Clb cho mua lên đến con số 128M, lúc này thì việc mua bán zvô tư luôn há, HV có :W.Sammuel(Roma-54M), G.Matinez(Bresia-6M),Zamrota,Domizi,Hikel.TV có: Kritiansen,Toledo.Đặc biệt là hàng công cực khủng nốt: Tevez(28.5M),Pazzini(22.5M),M.Divaio(22.5M),Supat,cerci,Samba....Thế mà cũng chẳng sao cả- với mỗi tên thì cho đá mỗi giả chia đều nhau ra, trên hàng công cặp tiền đạo chơi ở giải ngoại hạng là Kakalov- Divaio, còn ở cúp C1 là Pazzini- Tevez, cúp liên đoàn là Supat- Cerci, cúp FA là Samba- C.Cole(thằng này là hàng của Chelsea) và các chú cứ ghi bàn đều đặn khỏi chê, cũng không có chuyện UHn của bọn nó nữa, đến nay thì thành tích bất bại của Chelsea lên đến con số 30 trận rồi (tháng 2-2004)