Có ai sợ nhện ko !!

DarkBoy®

Spank me, bang me, oh my naughty boy
Lão Làng GVN
Tham gia ngày
7/11/09
Bài viết
2,455
Reaction score
972
Mình sợ nhện từ bé,chỉ cần nhìn thấy con nhện nhà thôi mình đã tim đập chân rung @@
Hôm trước mới có 1 con om bọc vào WC,đang buồn, đi vào thì tá hỏa chạy ra,đành nhịn đến khi người nhà đuổi giùm.(Gớm nhất là nhìn lúc nó chạy lúc dí,chạy như nhảy cả mấy cái chân lông lá )
Ai bày cho mình cách khắc phục với ?
Cũng hơi sợ các con có chân nhiều như :cua.Nhưng cua thì ko thành vấn đề :D
 
Hic. Cứ cầm cái dép ở tay la ngon ngay ấy mà, Thấy nó ra thì đập phát. Tàn sát nhiều là nó quen ngay rồi hết sợ ấy mà. Hehe. Thực ra nhện ở nhà cũng bình thường ít con có độc. Chủ yếu là rết thôi. Cậu mà lên núi ở chắc không ngủ yên được mất. Vì chúng nó bò ra bò vào như hành quân ấy. (Theo lời bạn mình kể khi đi nghĩa vụ quân sự)
 
không sợ nhưng cũng không muốn động vào những thể loại ấy :>
 
Nhện tớ gặp đâu là đạp + đập đó. Nhưng sợ ... thằn lằn :| tại hồi nhỏ đang húp canh, một con rớt ngay vô tô, nước văng tung tóe, thấy cái đuôi nó đứt nữa ---> ám ảnh đến giờ :((
 
Mình sợ nhện từ bé, và để ý con trai rất nhiều đứa cũng sợ giống mình
4.gif
 
mình chỉ sợ đụng vào con lươn thôi
còn muốn ko sợ nhện thì kiếm spider girl mà quen nhá =))
 
Sợ nhện nhưng muốn đc nhện cắn để thành Sịp pai đơ man. :-s
 
Hồi bé mẹ mình rán nhện cho mình ăn, rất chi là thơm.
Mỗi tội bé quá, ăn ko đã.
Đây là Tâm Sự nên ko phải chém gió.

Ăn 1 -2 lần gì đấy, nhớ mãi.
 
Chỉ sợ mỗi con rắn, con rết. Nhìn đã thấy ghê rồi. Nhện cũng bình thường mà.
 
3 con ấy nhìn ghê bỏ mom. Sợ thì chắc cũng ko sợ. Nhưng bố láo là mình lấy gậy vụt chết ngay.
 
mình thấy nhện thì muốn vọc lắm, có điều bắt tay không thì chịu, có bao tay vào thì mình chụp tuốt, mình còn dám chơi bọ cạp nữa, dạo trước mình có con bọ cạp ngu lắm, toàn cứ me me lúc mình ko để ý là vụt tới cong đuôi =)) nói chung chơi mấy thể loại này phải có dụng cụ bảo hộ :"> găng tay + kéo + kềm các kiểu là thích mê ly :x
chọc chọc cho chúng nó điên lên, cắn rứt, ức chế vì không làm gì được mình :"> rồi đem chúng nó thả vào nước, nhìn ngu ngu dễ thương lém :">
 
Trời Tâm Sự có tính bài đâu mà spam =))
Tên ganke123 quả là dã man...
 
mình thấy nhện thì muốn vọc lắm, có điều bắt tay không thì chịu, có bao tay vào thì mình chụp tuốt, mình còn dám chơi bọ cạp nữa, dạo trước mình có con bọ cạp ngu lắm, toàn cứ me me lúc mình ko để ý là vụt tới cong đuôi =)) nói chung chơi mấy thể loại này phải có dụng cụ bảo hộ :"> găng tay + kéo + kềm các kiểu là thích mê ly :x
chọc chọc cho chúng nó điên lên, cắn rứt, ức chế vì không làm gì được mình :"> rồi đem chúng nó thả vào nước, nhìn ngu ngu dễ thương lém :">

ông làm tôi nhớ tới 1 con bé đi thi Vượt qua thử thách, mình đưa bạn đi xem trực tiếp luôn, thú vui của con bé đấy là bắt chuột cho vào túi ni lông, đổ đầy nước cho chết, hoặc là cho chuột vào chậu nước rồi giật điện >:) tiếc là đoạn đó không bao giờ lên sóng


Con trai mà sợ nhện kể cũng lạ nhỉ :D mình sợ mỗi rắn với chó đàn thôi
 
ông làm tôi nhớ tới 1 con bé đi thi Vượt qua thử thách, mình đưa bạn đi xem trực tiếp luôn, thú vui của con bé đấy là bắt chuột cho vào túi ni lông, đổ đầy nước cho chết, hoặc là cho chuột vào chậu nước rồi giật điện >:) tiếc là đoạn đó không bao giờ lên sóng


Con trai mà sợ nhện kể cũng lạ nhỉ :D mình sợ mỗi rắn với chó đàn thôi

Mấy con kiểu đấy có máu điên. Cưới về lớ quớ nó dek vui tối về trảm trym thì thấy tía :-ss
 
Mình chỉ ngại rắn chứ không ngại con gì nữa cả :)).
 
Mềnh thì sợ gián với nhện, thấy chúng nó là chạy ngay, ko dám ngoái đầu lại:(
 
^ man mà sao lại sợ gián thế này ;))
 
Mình đã sợ nhện rồi,đập nhện thì càng chẳng dám,khi con nhện chết mấy cái chân nó co lại nhìn càng gớm :S
 
mềnh cũng thấy ghê :-s
nói chung con nào mà có độc thì đều sợ cả... nhìn mấy con nhện sao biết con nào có độc con nào ko, lạng quạng làm phát spider man đâu không thấy, thành dead man cái thấy bà :))
 
Back
Top