Có cảm giác là nhỏ trốn tránh mình ? Làm sao đây ?

  • Thread starter Thread starter _TNT
  • Ngày gửi Ngày gửi
Biết là tốt thế nhưng ban đầu là tui chủ động mời vì mới đc nhận lương. Vậy đấy !! :|
 
Biết là tốt thế nhưng ban đầu là tui chủ động mời vì mới đc nhận lương. Vậy đấy !! :|

chả sao cả.
miễn sao nàng đi là đc rồi.
 
bth kệ đi , ngta đi làm có tiền rồi nên ngại để ng khác trả
hồi trc tui rủ nhỏ mới wen đi chơi lần đầu đinh ninh là đi vòng vòng thôi nên mang theo 40k đổ xăng, ai dè dọc dg xe bể bánh , dắt bộ quê gần chết =.= vá ko dc phải thay nguyên lốp vừa hết 40k , lúc về tự nhiên nổi máu hỏi nhỏ đói ko xog ghé vào quán cháo Hà Nội ung dung gọi 2 tô đặc biệt + 2 li trà đá :-> lúc ăn xog tính tiền nhìn vào biên lai thì trà đá 10k 1 li X_X 2 tô mỗi tô gần 60k X_X mới sực nhớ ko có tiền :-o trong lúc dag quẫn chí nghĩ ngày đầu đi chơi ko thể nhục thế đc thò tay giả bộ sờ sờ túi quần móc móc X_X bỗng dưng nàng nói thôi để nàng trả cho , trời ơi nói thiệt cảm giác lúc đó mừng gần chảy nc mắt =.= . xog vẫn giả bộ nói thôi thôi , để a trả dc rồi e cứ cầm tiền đi ai lại thế xog giả bộ móc móc tiếp =)) nàng nói ko để nàng trả thế rồi nàng đưa tiền , thế là thoát chết =))
 
Cứ đợi đi cũng chả mất gì, nhiều em hay có trò rất điên điên là vờ ko đến như kiểu bỏ bom, thực ra đang thu mình trong 1 góc và quan sát thằng bé đang mếu máo vì bi leo cây =)).

Nếu bị bom thật thì ko phải buồn, cứ nghĩ là mình đang bị theo dõi đi cũng được, rồi có thì cứ tự nhiên mà thể hiện bản lĩnh thôi, lịch sự nhã nhặn thì ko chừng mất 1 vớ được 3 ;)). Buồn buồn thì trêu mấy cô em bưng bê cũng được càng vui.
 
Nó lại bận rồi, nhỏ đó lại bận cái report gì nữa rồi :-<
Vừa nhắn tin kêu mình ăn trước đi. :(
Nản chí quá ta ơi :((
 
đớp cái j` cho đỡ đói.
đợi tầm 1 tiếng sau, nt hỏi " xong chưa !? nhanh ta đói lắm rồi. "
nhỏ nt lại " ăn đi, đợi chi zdợ "
đáp " tháng lương đầu của ta sao ăn 1 mình đc "
rồi thì hên xui :">
 
Sao cứ phải xoắn cái vụ trả tiền nhỉ ... ta chỉ ước có em nào tâm lý nói lên được câu đó với ta ... nghe thấy nhẹ lòng nhẹ dạ lắm đấy ..

Nói chung là Ăn thì cưa đôi tý nữa uống nước thì tớ mời :)) như vậy vừa cho nó có cơ hội lịch sự vừa tạo cơ hội cho mình mời :))

Đồng ý với darkwolf nên nhắn tin lại báo cho nó là mình vẫn chờ và nên pha một chút hài hước :)) sẽ tốt hơn là hỏi nó bao giờ sẽ tới làm nó thốn lên thì @_@
 
Sao cứ phải xoắn cái vụ trả tiền nhỉ ... ta chỉ ước có em nào tâm lý nói lên được câu đó với ta ... nghe thấy nhẹ lòng nhẹ dạ lắm đấy ..

Nói chung là Ăn thì cưa đôi tý nữa uống nước thì tớ mời :)) như vậy vừa cho nó có cơ hội lịch sự vừa tạo cơ hội cho mình mời :))

Đồng ý với darkwolf nên nhắn tin lại báo cho nó là mình vẫn chờ và nên pha một chút hài hước :)) sẽ tốt hơn là hỏi nó bao giờ sẽ tới làm nó thốn lên thì @_@
Nó làm từ sáng tới tối! Bị rắc rối gì đó cái vụ report.
Lúc nó nt tôi là 6h30 tối, kêu tôi ăn trc đi
Tôi nt lại 7h40, kêu OK mình hiểu mà....
Nó nt lại là 8h . Nói nó về đây !!!
Nghĩa là 8h nó mới từ cty đi ra. :|
Nếu mọi chuyện là sự thật thì thực sự nó lết về nhà thôi là đứ đừ người rồi.
Còn kêu nó đi đâu được nữa :|

Tôi quyết định rồi, bơ một thời gian xem sao!

---------- Post added at 20:36 ---------- Previous post was at 20:34 ----------

Giống như các bác trên này vẫn nói đó. Làm mặt bơ xem thế nào !!!
 
^ sáng suốt đồng chí àh! Bơ 1 thời gian ngắn thôi nhé, ko thì bị bơ luôn đấy!
 
Mình mới cố quen một nhỏ, là bạn học phổ thông hồi xưa với mình.

Mình cũng đã nhắn tin được hơn 1 tuần rồi. Hôm qua mới lãnh lương tính rủ nó đi ăn tối. Mình cố tình nt thiếu ngày tháng. Thế là nó tưởng hôm qua lãnh lương là đi ăn luôn nên...

Nó nói là nó thích ăn với mình lắm nhưng vì bận làm báo cáo gì đó, nên không đi được . Mình vặn ngay: "không, không phải today (ý là hôm qua) mà là ngày mai kìa (ý là hôm nay)".

Nó nói, ok mai đi nhé, mấy giờ và ở đâu nhỉ ? Mình trả lời 7h ghé đón nó, tn gửi vào tối hôm qua, nó không reply gì cả.

Mới nãy nt lại đúng như hôm qua, vì sợ hôm qua tn bị thất lạc. Thì nó lại nói là, tối nay nó về hơi muộn, 7h nó mới về. Kêu mình có đợi được không ? Không đợi được thì ăn trước đi!!!

Theo mấy bác có phải nó đang trốn tránh mình không nhỉ ? Nếu vậy thì có nên xuôi theo em nó không ? (Tức là mình đợi nó về rồi đi ấy

Nhỏ đó dáng người không cao, nhìn cũng không đẹp, nhưng cá tính, học hành rất là chăm chỉ, thực ra là vô cùng chăm chỉ (giao tiếp tốt Anh, Pháp, và đang học tiếng Đức ở mức sơ cấp), nó tâm sự sắp tới còn muốn lên học cao học.

Và mình thực sự đang trong trạng thái "crazy" vì con nhỏ đó :-<

Cảm giác này cũng giống tôi
Ông cứ tự nhiên , thời gian còn dài , cái gì đến với ông bạn nó sẽ đến
Hiện giờ tôi cũng đâu liên lạc
Nó cứ tránh mình hay sao á, kệ mặt kệ , hết keo này bày keo khác
 
Nhỏ đó cá tính, học hành chăm chỉ (giao tiếp tốt Anh, Pháp, và đang học tiếng Đức ở mức sơ cấp), nó tâm sự sắp tới còn muốn lên học cao học.

em í siêu quá :D
 
Cho mình sđt đi :">
Cứ từ từ đi bác , em ấy chắc đang bị áp lực cv đè nặng nên cho bác leo cây vậy thôi :-?
Bơ vài hôm xem
 
Đang ở mức bạn bè thì cứ xử sự như bạn bè đi rồi từ từ mà tiến ...

Có gì đâu mà làm quá: Trốn tránh, hủy hẹn, leo cây các kiểu ...

Người ta bận thì nói bận không đi được. Nếu không muốn đi thì từ chối ngay từ đầu rồi thiếu cha gì lý do mà phải kỳ kèo cho nhiều trò ... =.=
 
cứ nhảy vào mà anh yêu em ... cho anh mi 1 cái nhé, rồi này nọ, rồi thì cũng thành 1 cặp thôi
ngồi đó mà lo cảm giác bị bơ hoài :-s
 
nhảy vào nó sút cho hỏng hết cả cqsd :))
 
"7h nó mới về. Kêu mình có đợi được không ? Không đợi được thì ăn trước đi!!!"


Trốn tránh thì nói vậy làm gì, bận tối nay và bận nguyên tuần này cho nó nhanh. Đánh giá thấp IQ của con gái trong chuyên ngành lý do trốn hẹn thế ?

"Nó nói là nó thích ăn với mình lắm nhưng vì bận làm báo cáo gì đó, nên không đi được . " Thích trốn thì nói thích ăn với mình làm gì, bảo ko thích ăn cho buồn chơi.
 
Chỉnh sửa cuối:
^ Chuyên gia về tâm lý phụ nữ!!!
 
Chú vậy là hỏng, em nó mới test vài bài cơ bản mà đã nản là hỏng. Con gái chuyên cái trò ấy để xác định 2 thứ :

-Một là xác địch tình cảm người con trai đó với mình là gì, nếu thật sự ng ta có lòng sẽ đợi mình, có khi hôm nay ko được , mai người ta vẫn hẹn típ. Còn nếu chỉ coi là bạn thân thì chẳng ngần ngại gì đi ăn 1 mình hoặc là bơ lưôn

-Hai là xác định ng con trai đó có lòng kiên nhẫn hay ko? Dù ng con gái đó có thích mình thật, nhưng họ cũng cần vài chiêu để xem ng con trai đó có xứng đáng ko.

Tôi cực lực phản đối chuyện "bơ", nó rất "lơ ngơ" , nhỏ đó rồi sẽ "trơ",còn chú buồn "vu vơ".
 
^ Hôm đó mình ko bơ. Mình nói bt mình đi học buổi tối nên 8h mới ăn cũng được (cái này thật vì mình học tối, đi làm sáng). Nói sớm vậy vì sợ nó đói ;))

Thiệt tình thì mình cũng ko muốn bơ đâu. Nhưng sao tâm ly là cứ sợ làm phiền nó :|. Có ai cho ít tips đi nào :(

---------- Post added at 19:00 ---------- Previous post was at 18:58 ----------

^ Hôm đó mình ko bơ. Mình nói bt mình đi học buổi tối nên 8h mới ăn cũng được (cái này thật vì mình học tối, đi làm sáng). Nói sớm vậy vì sợ nó đói ;))

Thiệt tình thì mình cũng ko muốn bơ đâu. Nhưng sao tâm ly là cứ sợ làm phiền nó :|. Có ai cho ít tips đi nào :(
 
Back
Top