Có cảm giác là nhỏ trốn tránh mình ? Làm sao đây ?

  • Thread starter Thread starter _TNT
  • Ngày gửi Ngày gửi
Thế thì tôi khẳng định là cậu chỉ thík em nó thôi, chứ chưa yêu đâu. Nếu cậu yêu 1 người sẽ đặt quyền lợi, lợi ích của ng đó trên cả lợi ích của mình, đằng này cậu chỉ mún em nó bỏ ước mơ đi du học rồi ở nhà để cho cậu cưa cẩm, vậy là cậu đã đặt mình trước em nó. Tôi chắc chắn rằng sau đoạn chat đó cậu đã bị em nó - điểm thậm tệ.

Mới quen nhau nên nói là yêu thì hơi quá thiệt. Nhưng nói như bác thì kô đúng bởi vì tình yêu thực tế thì luôn đi kèm với ích kỉ?, còn điều bác nói chỉ là lý tưởng thui.
Bị - điểm ah theo suy đoán của em thì chắc là kô đâu bởi vì chủ thớt cũng có động viên em cố gắng và cũng nói sau xa là kô mún em đi. Có lẽ điều này có thể làm em suy nghĩ về bác chủ thớt nhiều hơn nhưng em ý đã nói vậy thì sẽ kô từ bỏ đâu :-"
 
Thế thì tôi khẳng định là cậu chỉ thík em nó thôi, chứ chưa yêu đâu. Nếu cậu yêu 1 người sẽ đặt quyền lợi, lợi ích của ng đó trên cả lợi ích của mình, đằng này cậu chỉ mún em nó bỏ ước mơ đi du học rồi ở nhà để cho cậu cưa cẩm, vậy là cậu đã đặt mình trước em nó. Tôi chắc chắn rằng sau đoạn chat đó cậu đã bị em nó - điểm thậm tệ.

Đồng quan điểm nên ko cần post ...

Dẫu biết ty có tính ích kỷ, nhưng mong muốn điều tốt nhất cho tương lai ng mình quí mến là lẽ thông thường.
 
Đồng quan điểm nên ko cần post ...

Dẫu biết ty có tính ích kỷ, nhưng mong muốn điều tốt nhất cho tương lai ng mình quí mến là lẽ thông thường.
Ai dám bảo đảm chắc chắn rằng thì là qua đó sẽ có được "điều tốt nhất" ? Ai ?
Mà tôi cũng có cản trở gì đâu ? Tôi ko có cản, chỉ nói ra ý kiến của mình thôi. Đọc lại mấy bài trc, thì tôi đã nói nhiều lần là bởi vì tui thấy mục tiêu khác kia của nhỏ cũng là đủ good rồi. Không nhất thiết thế.

Nhưng nói chung thì đó là mơ ước rồi. Không ngăn cản. :)
 
Ôi trời ơi ... sao lại quote bài tôi và nói về cản và trở, có nói gì đến nó hay cậu đâu ...

Ở Vn học và đi du học thì đương nhiên là đi du học có điều kiện hơn, điều kiện thôi nha còn có tận dụng đc ko thì ko nói trước được. Giờ bác cứ làm cái post xem học ở đâu thích hơn ... ko nói cái vấn đề đi ra nn mà là chất lượng giảng dạy ấy.


Bác có hiểu bây giờ làm cha mẹ mà tiền ăn ko có nhưng sống chết phải gom tiền mua sữa tốt nhất cho con uống ko ? Nó cũng giống vậy đó, bây giờ có thể mình nhìn vào thắc mắc chắc gì cái sữa đó tốt hơn nhưng tình yêu nó là thế đó mình làm hết sức để người mình yêu quí có những gì tốt nhất. Bây giờ mình chưa cảm nhận đc điều đó đâu nhưng sau này có con mình cũng đắm đuối vì con như thế thôi. Còn tc với ng bạn gái này chưa đến mức độ như thế nên phát sinh suy nghĩ theo hướng khác là cũng bình thường thôi.

Còn sự khác nhau về tự suy nghĩ là mình muốn những gì tốt nhất cho ng đó hay muốn ng đó thuộc về mình, mãi mãi ở bên mình. Cái đó là sự ích kỷ ko nên có trong ty - mà nó chẳng còn gọi là ty nữa rồi. Nhiều ng cứ thích phong tặng bộ sưu tập bạn gái, hay ng bạn gái trung thành của mình là ty nhưng thực ra nó có phải như thế ko hay là 1 tên gọi của sở hữu cách một con người @_@

Nói chung cái vụ đi thì cũng 50/50 thôi thời gian gấp rút mà chắc gì em chuẩn bị kịp ...
 
Chỉnh sửa cuối:
cưa con gái thì fải kiên nhẫn 1 chút chứ bác
 
@mioNguyen: Chưa đọc kỹ rồi
Ai dám bảo đảm chắc chắn rằng thì là qua đó sẽ có được "điều tốt nhất" ? Ai ?
:)
 
Mà tôi cũng có cản trở gì đâu ? Tôi ko có cản, chỉ nói ra ý kiến của mình thôi. Đọc lại mấy bài trc, thì tôi đã nói nhiều lần là bởi vì tui thấy mục tiêu khác kia của nhỏ cũng là đủ good rồi. Không nhất thiết thế.

Nhưng nói chung thì đó là mơ ước rồi. Không ngăn cản. :)

>>>
Ôi trời ơi ... sao lại quote bài tôi và nói về cản và trở, có nói gì đến nó hay cậu đâu ...

Ai dám bảo đảm chắc chắn rằng thì là qua đó sẽ có được "điều tốt nhất" ? Ai ?


>>> Phần còn lại .
 
Thế thì tôi khẳng định là cậu chỉ thík em nó thôi, chứ chưa yêu đâu. Nếu cậu yêu 1 người sẽ đặt quyền lợi, lợi ích của ng đó trên cả lợi ích của mình, đằng này cậu chỉ mún em nó bỏ ước mơ đi du học rồi ở nhà để cho cậu cưa cẩm, vậy là cậu đã đặt mình trước em nó. Tôi chắc chắn rằng sau đoạn chat đó cậu đã bị em nó - điểm thậm tệ.
ông này hô khẩu hiệu ghê quá , không thực tế. Câu đầu tiên khi mà người yêu đi xa cũng là : " anh không muốn xa em... nhưng mà đó là mơ ước của em ... "
Dẫu biết ty có tính ích kỷ, nhưng mong muốn điều tốt nhất cho tương lai ng mình quí mến là lẽ thông thường.

Bác có hiểu bây giờ làm cha mẹ mà tiền ăn ko có nhưng sống chết phải gom tiền mua sữa tốt nhất cho con uống ko ? Nó cũng giống vậy đó, bây giờ có thể mình nhìn vào thắc mắc chắc gì cái sữa đó tốt hơn nhưng tình yêu nó là thế đó mình làm hết sức để người mình yêu quí có những gì tốt nhất. Bây giờ mình chưa cảm nhận đc điều đó đâu nhưng sau này có con mình cũng đắm đuối vì con như thế thôi. Còn tc với ng bạn gái này chưa đến mức độ như thế nên phát sinh suy nghĩ theo hướng khác là cũng bình thường thôi.

Còn sự khác nhau về tự suy nghĩ là mình muốn những gì tốt nhất cho ng đó hay muốn ng đó thuộc về mình, mãi mãi ở bên mình. Cái đó là sự ích kỷ ko nên có trong ty - mà nó chẳng còn gọi là ty nữa rồi. Nhiều ng cứ thích phong tặng bộ sưu tập bạn gái, hay ng bạn gái trung thành của mình là ty nhưng thực ra nó có phải như thế ko hay là 1 tên gọi của sở hữu cách một con người @_@
2 ông nhìn theo hướng khác đi. Bây giờ, 1 người con gái bình thường, có 1 gia đình không giàu , không nghèo mà vui vẻ, hạnh phúc so với 1 bà giám đốc thành đạt, nhiều tiền mà lận đận tình duyên , không chồng không con ( vì giỏi quá ) thì đằng nào hơn ? Tiền chỉ là một trong các phương tiện đến hạnh phúc thôi nhé .... Sữa mà nhiễm melamin thì ;))
Thế nào là " điều tốt nhất " đây :-"
Chủ thớt nói vấn đề đi xa sớm quá, không phù hợp hoàn cảnh / tình cảm nên có lẽ ẻm sẽ đề phòng ( ý là không để tình cảm tiến quá xa / không kiểm soát đựoc ).
 
^ chỉ có cậu mới hiểu lòng mình :)
 
Bây giờ, 1 người con gái bình thường, có 1 gia đình không giàu , không nghèo mà vui vẻ, hạnh phúc so với 1 bà giám đốc thành đạt, nhiều tiền mà lận đận tình duyên , không chồng không con ( vì giỏi quá ) thì đằng nào hơn ?

Hai trường hợp đó chưa chắc trường hợp nào hạnh phúc hơn. Giỏi quá ko có nghĩa ko lấy được chồng mà do người đó nhiều tham vọng quá ko muốn chồng cản trở mà thôi. Nhỏ bạn tôi rất giỏi mà nó còn lấy chồng sớm đằng khác, nó hỏi ng yêu giờ em học xong cao học rồi anh có lấy em ko, thằng trả lời ko nó cho đi luôn.Năm sau đi làm trong ngân hàng lấy đc chồgn rồi.

Một người con gái bình thường, gia đình ko giàu, ko nghèo có hạnh phúc hay ko ... ông chưa thấu được nỗi đau lo cơm áo gạo tiền nên ông mới nói như vậy. Nếu con gái ở nhà lo nội trợ, hết lòng vì chồng con. Chồng bôn ba ngoài xã hội kiếm tiền, bao nhiêu cạm bẫy, bao nhiêu gánh nặng ... Cũng chưa chắc là hạnh phúc đâu ông khi ng kia mỏi mệt bực tức chuyện gì nói mình là kẻ ăn bám, về nhà thấy vợ con dân trí nghèo nàn so với em thư ký xinh tươi, hiểu biết, ngọt ngào ... có hạnh phúc hay ko vẫn còn khó nói lắm.

Du học nó chỉ là 1 cái nền vững chắc cho ông phát triển mà rất nhiều ng mơ ước có cơ hội làm điều đó.
 
Chỉnh sửa cuối:
Một người con gái bình thường, gia đình ko giàu, ko nghèo có hạnh phúc hay ko ... ông chưa thấu được nỗi đau lo cơm áo gạo tiền nên ông mới nói như vậy. Nếu con gái ở nhà lo nội trợ, hết lòng vì chồng con. Chồng bôn ba ngoài xã hội kiếm tiền, bao nhiêu cạm bẫy ... Cũng chưa chắc là hạnh phúc đâu ông khi ng kia mỏi mệt bực tức chuyện gì nói mình là kẻ ăn bám, về nhà thấy vợ con dân trí nghèo nàn so với em thư ký xinh tươi, hiểu biết, ngọt ngào ... có hạnh phúc hay ko vẫn còn khó nói lắm.
Cũng không đến mức " không phải lo cơm áo gạo tiền " đâu :">
Bình thường của tui là 2 vợ chồng đi làm công ăn lương, cả 2 người thu nhập tầm 15tr/ tháng . chưa đủ giàu để chơi oto mà cũng không đến mức bức xúc về vấn đề kinh tế , có yếu tố " vui vẻ , hạnh phúc " mà ;)
Con gái mà giỏi , tham vọng nhiều quá tui " sợ " lắm [-X
Cổ nhân bảo : " Đàn ông kiếm nhiều tiền hơn vợ, 10 người thì chỉ có khoảng 3 người coi thường vợ ; còn đàn bà kiếm nhiều tiền hơn chồng , 10 người thì có 11 người coi thường chồng " b-(
 
Cổ nhân bảo : " Đàn ông kiếm nhiều tiền hơn vợ, 10 người thì chỉ có khoảng 3 người coi thường vợ ; còn đàn bà kiếm nhiều tiền hơn chồng , 10 người thì có 11 người coi thường chồng " b-(
Cái này thì đồng ý thôi .. nhưng 3 là hơi ít. 5 rồi. Thằng chồng ko coi thường còn đội ngũ hùng hậu bao gồm bà cô, mẹ chồng, họ hàng bên chồng ^^

15 triệu 1 tháng ... 2 người thì quá ok với điều kiện không đẻ và nuôi con. Mỗi năm vật giá ko leo thang 20%.Thằng chồng ko đề đóm, bóng bánh, cafe "thư giãn", nhậu tuần 3 buổi ... Vợ ko đam mê shopping ( bệnh chung của phụ nữ ), spa tuần 3 lượt ... Cả đôi không ốm đau nặng, ko đụng xe, ko giúp anh chị em, bố mẹ. Ko phải đầu tư đi học cao hơn. Chưa tính mua nhà.

Nói chung con số đó là mục tiêu tối thiểu tôi đặt ra trong năm nay và cuối năm 2 ng phải đạt được khả năng như thế. Còn năm sau thì phải hơn nữa.
 
Chỉnh sửa cuối:
Double post :((









..................
 
Thôi, không nói đến khoản thu nhập nữa, tùy quan điểm từng người . Những người công nhân 2 vợ chồng thu nhập 3tr/ tháng vẫn sinh con đẻ cái và sống bình thường ; mà những nhà thu nhập cao thì 50tr/tháng cũng hết ; nồi nào vung đó :P
Chủ thớt nói với ẻm về vấn đề đi xa sớm quá, tình cảm chưa đủ mạnh e là ... " khó đẻ " ;))

---------- Post added at 09:42 ---------- Previous post was at 09:37 ----------

Tiền bạc nó cũng là cái số ông ạ , đến lúc phất thì chả làm gì tiền nó cũng tự về , mà chưa đến số thì cố cũng không ra . Lúc mình đâm đầu vào làm , tưởng chừng tiền về đến nơi thì ngân hàng Nhà Nước ra lệnh dừng giải ngân =)) Tôi hiểu cái này lắm , cay đắng , chỉ biết cười ( mếu ) ....
Bác sống vậy là " thoải mái " rồi ( 1 cách tuơng đối ) ; còn vấn đề mua nhà Hà Nội thì phải tính đến kinh doanh / đầu tư mới ổn, dựa vào lương thì ....
 
Chỉnh sửa cuối:
Tui bây giờ 1 tháng kiếm được 12tr .

Nhỏ đó làm ở Navigos Vietnamworks, hôm nọ chở về tâm sự là base lương là 3.5tr . Ăn thêm hoa hồng sp bán đc, nên chắc chắn nhỏ đó ko thể bằng được tôi :D

So sánh chơi chơi thế thôi ! :)

________________________________________________________________

Sáng nay vừa thức dậy tỉnh giấc , cỡ 8h, đang tính đi đánh răng rửa mặt thì nhỏ nt . Kêu là đang bị đau bụng quá, khó mà qua khỏi, mà nghe thảm thiết lắm :|. Tối qua cũng đã than là đau bụng rồi, thực ra thứ 4 cũng đã than rồi :|

Thấy vậy bèn gọi điện cho nhỏ tâm sự chút. Nghe giọng nhỏ làm như sắp khóc ấy, tội nghiệp quá :-<

Đợi nhỏ khám xong, (hình như phải siêu âm gì đó :|) thì hỏi bị bệnh gì ?
Nhỏ nói là bệnh gì T cũng ko hiểu đâu, nhưng đại khái là , bây giờ nhỏ phải uống thuốc từ bây giờ cho tới lúc sinh con :|

Cho hỏi đấy là bệnh gì nhỉ ?
 
Bệnh gì nge quen thế hình như bữa đi học sức khỏe sinh sản có nói nè. Hình như là uốn thuốc chống nhiễm trùng khi phẩu thuật tử cung nè.

Cũng có thể là tới tháng của chị đó thôi.
 
^ đúng là đang tới tháng của nhỏ đó.
Nhưng lần này nhỏ bị nặng quá hay sao ấy mà phải đi khám nữa :|
 
Back
Top