Có cảm giác là nhỏ trốn tránh mình ? Làm sao đây ?

  • Thread starter Thread starter _TNT
  • Ngày gửi Ngày gửi
Chân lý . Nhưng khúc ngay tại nhà nó có vẻ áp lực quá.

Cuối cùng cũng có " láo làng " hiểu được mình =))
Áp lực nhưng mà nó lại có " uy " bác ạ, ai biết được là ẻm thấy áp lực chút chút hay là thích :-"

P/S : gửi các bạn chưa có nhiều exp : tấn công dồn dập + chu đáo + trách nhiệm + lãng mạn + tự tin ====> gần như là chân lý " cưa gỗ " , đôi khi là " ăn cướp " b-)
con gái nó vậy đó ;)
 
Chỉnh sửa cuối:
WTF !!! :((
Mợ nó, cứ đinh ninh là mai đi.
Ai dè, sếp vừa nhắn tin shock : "Ngày mai (Thứ 3) đi ăn tối với sếp lớn lúc 7h, đâu đó gần Phạm Ngọc Thạch" :|
Đời trêu mình thì phải? :|
Kiểu gì thì kiểu ko thể đi với nhỏ đc rồi :|
Đang tính kế xem, nếu có thể thì xạo là phải đi thi, để đi ăn với nhỏ.
Nói sao cho sếp tin nhỉ ? :|
 
công việc là trên hết.
đt cho nhỏ biết mai cậu phải đi tiếp khách, nếu cậu thích thì trưa rủ nhỏ ăn cơm, còn hok 2 đứa dung dăng dung dẻ hẹn hôm khác :))
 
Chỉ muốn chửi #$%@#%@$% !!!
Éo hiểu sao cứ như là có cái gì ngăn cản ấy các cậu à ? :|
 
WTF !!! :((
Mợ nó, cứ đinh ninh là mai đi.
Ai dè, sếp vừa nhắn tin shock : "Ngày mai (Thứ 3) đi ăn tối với sếp lớn lúc 7h, đâu đó gần Phạm Ngọc Thạch" :|
Đời trêu mình thì phải? :|
Kiểu gì thì kiểu ko thể đi với nhỏ đc rồi :|
Đang tính kế xem, nếu có thể thì xạo là phải đi thi, để đi ăn với nhỏ.
Nói sao cho sếp tin nhỉ ? :|

Bữa đó đi làm giả bộ nhức đầu, đau bụng hay gì đó ...

Sau đó làm về thì nt cáo lỗi sếp là mệt quá nên không đi được ...
 
WTF !!! :((
Mợ nó, cứ đinh ninh là mai đi.
Ai dè, sếp vừa nhắn tin shock : "Ngày mai (Thứ 3) đi ăn tối với sếp lớn lúc 7h, đâu đó gần Phạm Ngọc Thạch" :|
Đời trêu mình thì phải? :|
Kiểu gì thì kiểu ko thể đi với nhỏ đc rồi :|
Đang tính kế xem, nếu có thể thì xạo là phải đi thi, để đi ăn với nhỏ.
Nói sao cho sếp tin nhỉ ? :|

Lạy các con giời, đừng xúi dại ông này nữa.

Chả có gì cả, tui nghĩ con nhỏ nó còn bận hơn ông nên nó hiểu ...

Forward cái tin nhắn của sếp sang cho nó, kèm theo lời hẹn vào tối ngày kia :-w

Hãy thể hiện ta là người coi trọng sự nghiệp dùm đi , có gì đâu mà phải xoắn [-X
 
Áp lực nhưng mà nó lại có " uy " bác ạ, ai biết được là ẻm thấy áp lực chút chút hay là thích :-"

Nhỡ em nó oánh giá mày chưa là cái gì của tao mà chơi ép tao vậy ... ko thích thì sao. ^^


Lạy các con giời, đừng xúi dại ông này nữa.

Chả có gì cả, tui nghĩ con nhỏ nó còn bận hơn ông nên nó hiểu ...

Forward cái tin nhắn của sếp sang cho nó, kèm theo lời hẹn vào tối ngày kia :-w

Hãy thể hiện ta là người coi trọng sự nghiệp dùm đi , có gì đâu mà phải xoắn [-X

Chân lý ... post gì nữa đây.
 
Xin chào , mình là _TNT đây.

Hôm qua nhỏ đó nt trước cả lúc mình nt cáo lỗi. Thứ 4 đi cũng được :)

Nói chung là post lên đây mới thấy bạn InuzZ còn suy nghĩ chưa chín chắn. Chắc chưa đi làm? :D
 
Nói chung là post lên đây mới thấy bạn InuzZ còn suy nghĩ chưa chín chắn. Chắc chưa đi làm? :D

Vừa học vừa làm parttime ...

Vì chỉ là parttime nên nhiều lúc cũng bất cần ... =))=))
 
Hình như là khi lâm chuyện, thì các bạn nam nhà mình hay "chuyện bé xé ra to" rồi hay suy nghĩ vớ vẩn nhiều quá! Cứ từ từ xử lý vấn đề thôi chủ thớt ơi, ko ai đánh giá 1 người 1 cách hoàn toàn mà chỉ qua 1 hay 2 hành vi đâu :))
 
Today cuối cùng cũng được đi chơi với nhỏ, vui từ a-y :|

Mình đã dùng hết khả năng trời có, trời phú chọc cười ẻm, ẻm cười khoảng 65% thời gian. :)

Đã khen em hết sức có thể ("Hôm nay A thơm quá nha!", "Haha, ngộ nhỉ, mũ bảo hiểm của A tiệp với màu váy kìa, tông xiệc tông, đẹp quá!",...) (ẻm thẹn thùng cũng nhiều).

Nhưng chưa nắm được tay em! :|

Và tin shock là : cuối tháng 8 này nhỏ sẽ đi phỏng vấn để chuẩn bị du học Pháp (đây chỉ là 1 trong những mục tiêu của nhỏ). Năm ngoái cũng pv và rớt. Năm nay lại pv lại.

Đây là tin buồn nhất mà mình nghe hôm nay :(

Chú nào có cách nào phá vỡ giấc mơ đó của nhỏ không ? Vì mình thấy mục tiêu kia của nhỏ (học cao học) cũng là được lắm rồi.
Mình không muốn thấy nhỏ đi xa (cho dù mình có được nhỏ chấp nhận hay không) :((
 
cuối tháng 8 này nhỏ sẽ đi phỏng vấn để chuẩn bị du học Pháp

Ca này khó đẻ vl =))

Bây giờ ông phải thăm dò xem quyết tâm của nhỏ đến đâu :
- Nếu nhỏ coi đi du học là điều kiện tiên quyết, bắt buộc phải đi thì khả năng là ông nên truy cập vào .... botay.com
- Còn nếu nhỏ chỉ thích đi thì có thể giải quyết được.

Giờ thì tấn công nhỏ liên tiếp đi, đánh nhanh thắng nhanh còn lo chuyện nhỏ muốn đi du hoc. Hẹn cuối tuần đi chơi đi, xem film , ăn uống các kiểu ; có thêm 1 bông hồng thì càng tốt.

Lúc nào nắm tay được thì thi thoảng ngồi cạnh nhỏ buồn buồn 1 chút, cho nó tự hỏi làm sao mình buồn , lúc đó thì nói ra .... blah blah blah

Tùy số trời nữa ;)) nếu tình yêu đủ lớn thì :)
 
Today cuối cùng cũng được đi chơi với nhỏ, vui từ a-y :|

Mình đã dùng hết khả năng trời có, trời phú chọc cười ẻm, ẻm cười khoảng 65% thời gian. :)

Đã khen em hết sức có thể ("Hôm nay A thơm quá nha!", "Haha, ngộ nhỉ, mũ bảo hiểm của A tiệp với màu váy kìa, tông xiệc tông, đẹp quá!",...) (ẻm thẹn thùng cũng nhiều).

Nhưng chưa nắm được tay em! :|

Và tin shock là : cuối tháng 8 này nhỏ sẽ đi phỏng vấn để chuẩn bị du học Pháp (đây chỉ là 1 trong những mục tiêu của nhỏ). Năm ngoái cũng pv và rớt. Năm nay lại pv lại.

Đây là tin buồn nhất mà mình nghe hôm nay :(

Chú nào có cách nào phá vỡ giấc mơ đó của nhỏ không ? Vì mình thấy mục tiêu kia của nhỏ (học cao học) cũng là được lắm rồi.
Mình không muốn thấy nhỏ đi xa (cho dù mình có được nhỏ chấp nhận hay không) :((

Let her fly
Đã biết là giấc mơ của ng ta mà muốn phá vỡ thì bạn yêu chính bạn chứ bạn thích gì ng ta ?
Có cầu thì cầu ẻm rớt, cái đó còn chấp nhận đc
 
Đã biết là giấc mơ của ng ta mà muốn phá vỡ thì bạn yêu chính bạn chứ bạn thích gì ng ta ?

Người không vì mình trời tru đất diệt ;))

/joke

Ích kỷ và sở hữu là bản chất của TY mà :)) , bác không nên chỉ trích nặng nề quá ;))

Nếu bây giờ ổng dám khẳng định :" ở VN yêu ổng thì nhỏ sẽ hạnh phúc hơn là đi du học " thì là tốt hay xấu , ai biết đâu đươc :-"

BTW, i dont like an ambitious girl :)
 
Chỉnh sửa cuối:
/joke

Ích kỷ và sở hữu là bản chất của TY mà :)) , bác không nên chỉ trích nặng nề quá ;))

Nếu bây giờ ổng dám khẳng định :" ở VN yêu ổng thì nhỏ sẽ hạnh phúc hơn là đi du học " thì là tốt hay xấu , ai biết đâu đươc :-"

BTW, i dont like an ambitious girl :)

Đúng là "Người ko vì mình trời tru đất diệt"
Nên tui mới nó là cầu ẻm rớt thì ok, chứ sắp đặt để phá vỡ = 1 hành động nào đó thì ....
Nhưng nếu biết cách chuyển ước mơ đi du học sang ước mơ "đc ở cạnh anh" thì hay hơn :">
 
nếu biết cách chuyển ước mơ đi du học sang ước mơ "đc ở cạnh anh" thì hay hơn

Yes yes, that's right , here \m/

nếu tình yêu đủ lớn thì...

Đánh nhanh thắng nhanh, sau đó làm sao cho nhỏ thấy không thể sống thiếu ổng được ...

tháng 8 mới phỏng vấn , đỗ thì nhanh lắm thang 12 mới đi, vẫn đủ thời gian :) ( mà vẫn phải gấp gấp lên )

P/S : ca này khá giống mình, hồi trước ng iu định đi du học, mà giờ thì sắp cưới rồi :">
 
Chỉnh sửa cuối:
Có 2 mục tiêu của nhỏ .
1. Đi du học Pháp (rất rất rất quyết tâm mới khổ, thời gian thì gấp :|)
Nếu rớt thì:
2. Học cao học
Mình thấy học cao học là cũng OK lắm rồi :)

Mà nhỏ đang lo cái vụ mà ba má không có giấy phép kinh doanh gì gì đấy để cm là có đủ đk cho con đi du học. Hy vọng là không có cho đến hết tháng 8. :-<
 
Cưa cẩm đi, khả năng nhỏ nghĩ lại là khoảng 51-49, Người chiến thắng không bao giờ bỏ cuộc.
 
Tui: A có thích đi du học thiệt không vậy, mà sao T thấy A có vẻ không lo lắm thì phải ?
A: Lúc trước rất thích, giờ thì bình thường, suy giảm 50%! Tại A có nhiều dự định khác nữa,nhưng A vẫn mún thử sức 1 lần nữa , xem đủ sức hay không! A sẽ không hối hận vì đã làm hết sức!
Tui: Uhm, cố lên nhé! Tại có người không muốn A đi xa !
A: tất nhiên! ba mẹ A, gia đình A, huhu nghĩ lại già đến nơi rồi, mà phải xa nhà! thui không nghĩ nhiều, cố hết sức làm, chuyện được hay không, do trời quyết định!!
Tui: Sao A không nghĩ là: mình bỏ wa nó cho rồi! Bây giờ tuổi tác đã lỡ cỡ rùi, cho dù qua đó học hành thành công đi, nhưng khi nhìn lại quá khứ sẽ thấy đánh mất rất nhiều thứ, đúng không ?
A: Có nghĩ chứ! Nhưng đó là 1 trong những ước mơ của A Tùng à !! A sẽ never give up .........
Đây là đoạn tâm sự của nhỏ đó với mình. Đọc cảm thấy rõ ràng trong lòng nhỏ đang rất rối bời!!
Theo các chú khả năng đậu du học sẽ là bao nhiêu nhỉ ? :|
 
Thế thì tôi khẳng định là cậu chỉ thík em nó thôi, chứ chưa yêu đâu. Nếu cậu yêu 1 người sẽ đặt quyền lợi, lợi ích của ng đó trên cả lợi ích của mình, đằng này cậu chỉ mún em nó bỏ ước mơ đi du học rồi ở nhà để cho cậu cưa cẩm, vậy là cậu đã đặt mình trước em nó. Tôi chắc chắn rằng sau đoạn chat đó cậu đã bị em nó - điểm thậm tệ.
 
Back
Top