Có cảm giác là nhỏ trốn tránh mình ? Làm sao đây ?

  • Thread starter Thread starter _TNT
  • Ngày gửi Ngày gửi
^
còn 2 nàng.
điều nghiên làm ăn tiếp nào :">
 
"quá tam ba bận" bác ạ. hẹn với gái mà nó từ chối 3 lần thì tạch là vừa
 
Sáng nay nó vừa call tôi nhờ chở về quê tuần này (2 đứa cùng quê). :|

OK thôi!

Nhưng giờ không biết sau lần này có nên attack tiếp hay là không ? :|

Mà các bác thấy tôi attack vậy có quá nhanh không nhỉ ? Tui mới nt cho nhỏ này chưa tới 1 tháng.
 
Chả có gì . Nhỏ chủ động vậy là muốn thử ông đó .

1. Chuẩn bị kỹ vào, hôm đó đưa nhỏ đi ăn sáng . Song đi xe tử tế , vững chãi vào ( cho cái thêm áo khoác vào cốp xe, thi thoảng hỏi xem nhỏ có lạnh không , thể hiện là ng chu đáo ).

2. Lúc về đến quê thì vào nhà nhỏ chơi . Song rồi hẹn chở nó về HN , hẹn sớm sớm vào, còn đi chơi đc ( hẹn ngay tại nhà nó, trước mặt bố mẹ ông bà nó, nó mà từ chối thì bảo là " đi đến nơi về đến chốn, đưa đi ở đâu trả về ở đó >:) ).

3. Trên đường về thì tỏ ra là rất yêu thiên nhiên , rủ nhỏ đến chỗ nào đó ngắm cảnh ( tốt nhất là rủ theo kiểu "mình có chỗ này hay lắm", mà không nói cụ thể) ..... blah blah blah....

DONE!
 
Chỉnh sửa cuối:
Trên đường về thì tỏ ra là rất yêu thiên nhiên , rủ nhỏ đến chỗ nào đó ngắm cảnh .....
ll
ll
V
blah blah blah....
ll
ll
V
DONE!

:bz
Rất bài bản >:)>:)>:)

[spoil]
hiep-dam.jpg
[/spoil]
ĐÙA THÔI~~ HEHE
 
Chả có gì . Nhỏ chủ động vậy là muốn thử ông đó .

1. Chuẩn bị kỹ vào, hôm đó đưa nhỏ đi ăn sáng . Song đi xe tử tế , vững chãi vào ( cho cái thêm áo khoác vào cốp xe, thi thoảng hỏi xem nhỏ có lạnh không , thể hiện là ng chu đáo ).

2. Lúc về đến quê thì vào nhà nhỏ chơi . Song rồi hẹn chở nó về HN , hẹn sớm sớm vào, còn đi chơi đc.

3. Trên đường về thì tỏ ra là rất yêu thiên nhiên , rủ nhỏ đến chỗ nào đó ngắm cảnh ( tốt nhất là rủ theo kiểu "mình có chỗ này hay lắm", mà không nói cụ thể) ..... blah blah blah....

DONE!
=))
Xin lỗi, mình ko có kiểu bài bản thế này (haha, làm như ổng quen con bạn tui vậy), tui ở Đồng Nai chứ ko phải HN.

4 chữ thôi: tùy cơ ứng biến. :D
 
Xin lỗi, mình ko có kiểu bài bản thế này (haha, làm như ổng quen con bạn tui vậy), tui ở Đồng Nai chứ ko phải HN.
4 chữ thôi: tùy cơ ứng biến.

Thì tui góp ý thôi, toàn bộ những cái trên là kinh nghiệm của tôi, tôi chả học hay đọc ở đâu cả mà bài với chả bạc...
song đứa con gái nào cũng để ý đến những điều cơ bản nhất =====> chu đáo ( cái áo ) + trách nhiệm ( đưa ở đâu trả về ở đó ).
còn điều dưới để có thêm cơ hội đi chơi với ẻm thôi ...
 
Chỉnh sửa cuối:
anh em thông cảm, con nhỏ em dùng nick quậy phá, đã sửa lại
 
Chỉnh sửa cuối:
Tình hình có bước tiến triển các bác ơi :|
Nãy nhỏ vừa nt rủ mình đi cafe, t3, vì có voucher free nên mời đi.

Có ý gì không ? Mình mời 3 lần thì không đi. Giờ mời mình !!!???
 
Ngon rồi, mở đèn xanh rồi. Kể ra em này cũng lịch sự, từ chối 3 lần xong mời lại 1 ;)) Tuy nói là đèn xanh thôi nhưng lần đi này cũng quan trọng đó, chủ thớt cẩn thận mồm mép áo quần nhé, pika nữa, à thôi k cần đâu :">
 
Tình hình có bước tiến triển các bác ơi :|
Nãy nhỏ vừa nt rủ mình đi cafe, t3, vì có voucher free nên mời đi.

Có ý gì không ? Mình mời 3 lần thì không đi. Giờ mời mình !!!???

cf Le Petit à X_X
 
Tình hình có bước tiến triển các bác ơi :|
Nãy nhỏ vừa nt rủ mình đi cafe, t3, vì có voucher free nên mời đi.

Có ý gì không ? Mình mời 3 lần thì không đi. Giờ mời mình !!!???

Ông này giống chim sợ cành cong, nó rục rịch gì cũng giật mình thon thót.

Mời ng ta 3 lần ng ta muốn đi nhưng kẹt ko đi được nện ng ta mới mời ông lại đi coi như chuộc lỗi.
Nói chung cho ông 1 cơ hội đó. Còn mà ông chả là cái đinh gì thì nó cho ăn delay suốt đến khi ông nản thì thôi.

Chả có gì . Nhỏ chủ động vậy là muốn thử ông đó .

1. Chuẩn bị kỹ vào, hôm đó đưa nhỏ đi ăn sáng . Song đi xe tử tế , vững chãi vào ( cho cái thêm áo khoác vào cốp xe, thi thoảng hỏi xem nhỏ có lạnh không , thể hiện là ng chu đáo ).

2. Lúc về đến quê thì vào nhà nhỏ chơi . Song rồi hẹn chở nó về HN , hẹn sớm sớm vào, còn đi chơi đc ( hẹn ngay tại nhà nó, trước mặt bố mẹ ông bà nó, nó mà từ chối thì bảo là " đi đến nơi về đến chốn, đưa đi ở đâu trả về ở đó >:) ).

3. Trên đường về thì tỏ ra là rất yêu thiên nhiên , rủ nhỏ đến chỗ nào đó ngắm cảnh ( tốt nhất là rủ theo kiểu "mình có chỗ này hay lắm", mà không nói cụ thể) ..... blah blah blah....

DONE!

Chân lý . Nhưng khúc ngay tại nhà nó có vẻ áp lực quá.
 
chú này, quá 3,4 bận rủ rê mời mọc mà vẫn ko được thì coi như hết cơ hội rồi nhá, đừng có mời tiếp làm gì, vì nó ko có muốn đi cùng chú.
Nếu là đứa biết điều thì sau 1,2 lần bận ko đi được thì nó sẽ chủ động hẹn lại một hôm khác nó rảnh, nếu ko có thì tức là chú ko có là cái đinh gì cả, thôi em khác đi.
Như bác này nói. :)
Ít ra mình cũng không đến nỗi :)
Tục nhất là , cái thứ 3 tuần trước nó kêu là bận học tiếng Pháp (nói xạo) không đi được. Ngay đúng thứ 3 tuần này thì rủ mình cafe!!!
 
Như bác này nói. :)
Ít ra mình cũng không đến nỗi :)
Tục nhất là , cái thứ 3 tuần trước nó kêu là bận học tiếng Pháp (nói xạo) không đi được. Ngay đúng thứ 3 tuần này thì rủ mình cafe!!!

thì cũng phải cho ng ta sĩ diện + giữ hình tượng tí chứ nếu cái lí do thật sự ko làm bác vui lòng.
 
Chài ai ...

Nhỏ rủ thì cứ đi bình thường đi ...

Chưa gì đã xoắn cả lên ... 0_o

Đi xong rồi report lên đây anh em mới tư vấn tiếp được chứ ...

Còn vụ nói xạo thì nói chung thì chắc vẫn còn xem bác là bạn bè có thể nhỏ mệt hay gì đó không muốn đi mà nói thật sợ bác buồn ...
 
Chài ai ...

Nhỏ rủ thì cứ đi bình thường đi ...

Chưa gì đã xoắn cả lên ... 0_o

Đi xong rồi report lên đây anh em mới tư vấn tiếp được chứ ...

Còn vụ nói xạo thì nói chung thì chắc vẫn còn xem bác là bạn bè có thể nhỏ mệt hay gì đó không muốn đi mà nói thật sợ bác buồn ...

Xoắn chỗ nào đâu ta? mình đang đúng nghĩa của chữ tâm sự đó chớ :)
 
Có ý gì không ? Mình mời 3 lần thì không đi. Giờ mời mình !!!???

Xoắn chỗ này ...

Nhỏ rủ thì cứ đi thôi chứ cứ ngồi suy đoán thì thà đi xong về còn rõ hơn ...
 
Xoắn chỗ này ...

Nhỏ rủ thì cứ đi thôi chứ cứ ngồi suy đoán thì thà đi xong về còn rõ hơn ...
Mình OK từ cái lúc nó nhắn tin luôn rồi đó chớ :D

Hỏi thế để có chuyện mà tâm sự đó mà. :)
 
Mình OK từ cái lúc nó nhắn tin luôn rồi đó chớ :D

Hỏi thế để có chuyện mà tâm sự đó mà. :)

Bạn kia nói đúng thế còn gì ... ngoài mặt ok trong ruột thì xoắn thành mấy đoạn.
 
^ thiệt tình là mình ko đến nỗi theo kiểu "xoắn thành mấy đoạn" đâu.
Có mỗi câu hỏi đấy mà cũng suy nghĩ mình xoắn loạn lên à :))
Sau việc nó cứ từ chối hoài mình cũng đã bơ 1 thời gian và hiện giờ đang trong trạng thaí bất cần rồi (ý là vẫn thích nhưng ko phải sợ sệt như lúc đầu nữa (đừng đọc câu này xong lại bảo mình xoắn 8-})). :)
Hôm chở nó về cũng tâm sự và hiểu thêm về nó.
Đúng là khác xưa nhiều quá :). Thực sự cũng không ngờ nó lại có những suy nghĩ lớn lao như vậy. :)
 
Back
Top