- 20/5/05
- 1,304
- 48
Cái này em dằn vặt suy nghĩ mấy bữa nay rồi thôi thì post lên đây xả với mấy bác...Nếu có quăng tạ thì nhẹ tay thôi, em ốm yếu lắm ...:(:(
Chuyện là thế này, vào hồi tháng 3. Mình có để ý 1 bé học lớp 10 kế bên lớp mình (các bác có thể tìm xem các topic cũ của mình để rõ thêm). Mình thì rất hay để ý những người mang giày bata (tại mình thích mang giày bata...:P). Còn bé thì hay mang đôi bata Classis màu đen (mình rất kết mấy đôi như vậy) đi ngang qua lớp mình mỗi sáng + bộ đồng phục váy ngắn của nhà trường thì mình đã bị em nó làm cho say nắng...
Thế là cứ mỗi buổi sáng là mình lại đứng trước cửa lớp đợi nhỏ đi ngang qua rồi rồi làm quen nhưng nhỏ nhát quá, mỗi lần mình bắt chuyện là nhỏ lại cúi mặt xuống đi qua luôn. Rồi mình cũng hỏi thăm mấy con bé của lớp nhỏ cuối cùng cũng xin được sdt + nick chat của nhỏ...
Rồi về nhà hí hửng nt với em nó thì mới biết là em nó cũng dễ gần, nt rất là nhiệt tình chứ là ở ngoài thì hơi ái ngại người lạ nên không dám nói chuyện với mình và cuối cùng mình cũng rủ được em nó đi chơi nhưng có bạn nhỏ đi chung nữa nên mình cũng có rủ thêm 1 thằng bạn. Khi đi thì mình cũng có để ý nhỏ bạn của nhỏ, tướng khá chuẩn và dễ thương với 2 cái răng thỏ nhưng thôi mình mặc kệ vì mục tiêu của mình là nhỏ chứ không phải bạn nhỏ...
Buổi đầu đi chơi thì kết quả tệ hại quá nhưng mình vẫn kiên trì nt rủ nhỏ đi tiếp, lúc đầu nhỏ còn e ngại sợ lại giống lần trước nhưng sau cùng thì cũng rủ đi chơi riêng được và sau vài lần đi chơi riêng thì mình đã ngỏ lời và nhỏ đồng ý làm bạn gái của mình...
Đây là vài nhận xét của mình về nhỏ:
+ Lần đầu đi chơi chung thì mình dắt đi ăn Pizza Hun (quán này đắt bỏ mợ mà Pizza thì dở). Thế nên lúc nhỏ với bạn nhỏ xem Menu chọn món thì mình thấy nhỏ cũng ngại ngại (chắc tại lần đầu đi chung với mình). Lúc ăn xong thì nhỏ với bạn nhỏ có mua lại ly nước + bịch bánh tráng cho mình với thằng bạn mình ...
+ Lần đầu tiên đi chơi riêng thì mình dắt nhỏ đi xem phim rời ăn uống, phần này mình trả hết. Tới lúc cuối thì đi uống Café mình định trả luôn thì nhỏ không chịu, nhỏ dúi vào tay mình 50k nói là chầu này do nhỏ trả. Thật sự lúc đó mình cũng xúc động lắm, tai vì trước giờ đi gái gú thì mỗi lần tính tiền thì bọn kia toàn ngồi trơ cái mặt ra ...
+ Lần đi chơi tiếp, cũng ăn uống các kiểu rồi mình ghé vào đổ xăng. Nhỏ lại đưa mình 50k nói là để nhỏ trả, mình từ chối nhưng nhỏ không chịu. Một lần nữa lại xúc động vì trước giờ đi gái gú bọn nó chỉ biết trơ cái mặt ra mà thôi ...
+ Hôm bữa đi ăn sinh nhật thằng bạn về thì mình có ghé mua cái bánh định đem qua cho nhỏ nhưng gọi điện kêu nhỏ ra thì nhỏ nói ra không được, mình đánh ngậm ngùi vác cái bánh đi về, ăn nhậu sinh nhật mệt quá nên về tới nhà là nằm ngủ tới sáng luôn. Không biết lúc đó nhỏ có nt qua hỏi là có giận nhỏ không??? Sáng dậy mình nt lại thì nhỏ nói là tối qua ba nhỏ không cho nhỏ đi ra và nt thì không thấy mình trả lời sợ mình giận nên thức coi phim chờ tin nhắn của mình tới 2h sáng...
Nói chung là theo mình thì nhỏ cũng là người đàng hoàng, từ tế, biết quan tâm người khác mặc dù nhiều cái cũng còn con nít lắm (mình thì thích xưng hồ là "anh - em" cho nó tự nhiên nhưng nhỏ thì thích kêu bằng "vợ - chồng", thôi thì theo ý nhỏ vậy).
Mỗi lần nt với nhỏ là nt từ sáng cho tới lúc lên giường ngủ. Nhưng với tần suất như vậy mình sợ sẽ mau tới cái lúc sẽ không biết nt để nói về cái gì nữa ...
Tự sự như vậy đủ rồi, giờ vào vấn đề chính. Tuần trước nhỏ rủ mình thứ 7 tuần này đi xem phim với nhỏ bạn (nhỏ lần trước đi chơi chung) và bạn trai của nó (mình chưa gặp qua). Và mình nôn, nôn đến thứ 7 này lắm nhưng là nôn để gặp con bạn của nhỏ...
.
Chả hiểu sao mình có cái ý nghĩ này nữa, nhiều lúc nghĩ thì thấy mình có lỗi với nhỏ lắm, dù gì mình cũng đã tốn công sức ra theo đuổi người ta và giờ đây người ta đã chấp nhận làm bạn gái mình thì mình lại có cái ý nghĩ "đứng núi này trông núi kia". Và nhỏ cũng tốt, biết quan tâm tới mình nhưng chả hiểu sao mình lại như vậy. Hay tại hồi trước mình gái gú quen nên "giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời"...
Các pro tư vấn giùm em trường hợp này với ...:(:(
Chuyện là thế này, vào hồi tháng 3. Mình có để ý 1 bé học lớp 10 kế bên lớp mình (các bác có thể tìm xem các topic cũ của mình để rõ thêm). Mình thì rất hay để ý những người mang giày bata (tại mình thích mang giày bata...:P). Còn bé thì hay mang đôi bata Classis màu đen (mình rất kết mấy đôi như vậy) đi ngang qua lớp mình mỗi sáng + bộ đồng phục váy ngắn của nhà trường thì mình đã bị em nó làm cho say nắng...
Thế là cứ mỗi buổi sáng là mình lại đứng trước cửa lớp đợi nhỏ đi ngang qua rồi rồi làm quen nhưng nhỏ nhát quá, mỗi lần mình bắt chuyện là nhỏ lại cúi mặt xuống đi qua luôn. Rồi mình cũng hỏi thăm mấy con bé của lớp nhỏ cuối cùng cũng xin được sdt + nick chat của nhỏ...
Rồi về nhà hí hửng nt với em nó thì mới biết là em nó cũng dễ gần, nt rất là nhiệt tình chứ là ở ngoài thì hơi ái ngại người lạ nên không dám nói chuyện với mình và cuối cùng mình cũng rủ được em nó đi chơi nhưng có bạn nhỏ đi chung nữa nên mình cũng có rủ thêm 1 thằng bạn. Khi đi thì mình cũng có để ý nhỏ bạn của nhỏ, tướng khá chuẩn và dễ thương với 2 cái răng thỏ nhưng thôi mình mặc kệ vì mục tiêu của mình là nhỏ chứ không phải bạn nhỏ...
Buổi đầu đi chơi thì kết quả tệ hại quá nhưng mình vẫn kiên trì nt rủ nhỏ đi tiếp, lúc đầu nhỏ còn e ngại sợ lại giống lần trước nhưng sau cùng thì cũng rủ đi chơi riêng được và sau vài lần đi chơi riêng thì mình đã ngỏ lời và nhỏ đồng ý làm bạn gái của mình...
Đây là vài nhận xét của mình về nhỏ:
+ Lần đầu đi chơi chung thì mình dắt đi ăn Pizza Hun (quán này đắt bỏ mợ mà Pizza thì dở). Thế nên lúc nhỏ với bạn nhỏ xem Menu chọn món thì mình thấy nhỏ cũng ngại ngại (chắc tại lần đầu đi chung với mình). Lúc ăn xong thì nhỏ với bạn nhỏ có mua lại ly nước + bịch bánh tráng cho mình với thằng bạn mình ...
+ Lần đầu tiên đi chơi riêng thì mình dắt nhỏ đi xem phim rời ăn uống, phần này mình trả hết. Tới lúc cuối thì đi uống Café mình định trả luôn thì nhỏ không chịu, nhỏ dúi vào tay mình 50k nói là chầu này do nhỏ trả. Thật sự lúc đó mình cũng xúc động lắm, tai vì trước giờ đi gái gú thì mỗi lần tính tiền thì bọn kia toàn ngồi trơ cái mặt ra ...
+ Lần đi chơi tiếp, cũng ăn uống các kiểu rồi mình ghé vào đổ xăng. Nhỏ lại đưa mình 50k nói là để nhỏ trả, mình từ chối nhưng nhỏ không chịu. Một lần nữa lại xúc động vì trước giờ đi gái gú bọn nó chỉ biết trơ cái mặt ra mà thôi ...
+ Hôm bữa đi ăn sinh nhật thằng bạn về thì mình có ghé mua cái bánh định đem qua cho nhỏ nhưng gọi điện kêu nhỏ ra thì nhỏ nói ra không được, mình đánh ngậm ngùi vác cái bánh đi về, ăn nhậu sinh nhật mệt quá nên về tới nhà là nằm ngủ tới sáng luôn. Không biết lúc đó nhỏ có nt qua hỏi là có giận nhỏ không??? Sáng dậy mình nt lại thì nhỏ nói là tối qua ba nhỏ không cho nhỏ đi ra và nt thì không thấy mình trả lời sợ mình giận nên thức coi phim chờ tin nhắn của mình tới 2h sáng...
Nói chung là theo mình thì nhỏ cũng là người đàng hoàng, từ tế, biết quan tâm người khác mặc dù nhiều cái cũng còn con nít lắm (mình thì thích xưng hồ là "anh - em" cho nó tự nhiên nhưng nhỏ thì thích kêu bằng "vợ - chồng", thôi thì theo ý nhỏ vậy).
Mỗi lần nt với nhỏ là nt từ sáng cho tới lúc lên giường ngủ. Nhưng với tần suất như vậy mình sợ sẽ mau tới cái lúc sẽ không biết nt để nói về cái gì nữa ...
Tự sự như vậy đủ rồi, giờ vào vấn đề chính. Tuần trước nhỏ rủ mình thứ 7 tuần này đi xem phim với nhỏ bạn (nhỏ lần trước đi chơi chung) và bạn trai của nó (mình chưa gặp qua). Và mình nôn, nôn đến thứ 7 này lắm nhưng là nôn để gặp con bạn của nhỏ...

. Chả hiểu sao mình có cái ý nghĩ này nữa, nhiều lúc nghĩ thì thấy mình có lỗi với nhỏ lắm, dù gì mình cũng đã tốn công sức ra theo đuổi người ta và giờ đây người ta đã chấp nhận làm bạn gái mình thì mình lại có cái ý nghĩ "đứng núi này trông núi kia". Và nhỏ cũng tốt, biết quan tâm tới mình nhưng chả hiểu sao mình lại như vậy. Hay tại hồi trước mình gái gú quen nên "giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời"...
Các pro tư vấn giùm em trường hợp này với ...:(:(






Nếu không muốn làm ầm ỹ thì chú nhỏ chỉ cần "đối với tôi đấy không phải là chửi rủa" là đủ rồi, chứ chả phải viết 1 bài như thế
"Đi tắm đi" àh, hay là "đi ăn đi". Đây đâu phải là chú giỡn
Và trước giờ tôi cũng chưa thấy có câu chửi nào khi kô phải đang giỡn với bạn bè mà lại không mang ý nghĩa đó. "Mày là con chó" đã bao giờ mang ý nghĩa khác như "mày là con cún đáng yêu đâu" 