Cố gắng vào lúc này là đúng hay sai ?

Status
Không mở trả lời sau này.
Cái này tại thấy còn nhỏ nên mấy thầy cô ăn hiếp đấy , tui bị quài , mặc cảm nên cũng ảnh hưởng đến việc học ...
Lên lớp 10 nhịn hết nổi war cả thầy hiểu trưởng rồi bị đuổi , giờ học bổ túc ... :))
 
Trường THPT Bán công Định Quán..Đồng Nai...tốt nghiệp được hơn 3 năm roài...học sinh thời đó...bị ghi tên vào sổ đầu bài về tội ko thuộc bài ko làm bài tập...hay vi phạm nội quy trường coi...có ăn roi mây ko thì bít....có ông thì kêu quay mặt vào tường..tét..có ông kêu nằm trên bàn...tét...con gái..giơ tay ra..tét...:D
 
sau này lớn lên bạn chủ topic sẽ nhìn lại việc này và tự nói:"chuyện bé như con kiến cũng làm rùm beng"
 
Hồi đó đi học giờ sinh hoạt nào cũng bị gọi lên kiểm điểm vì hun con gái người ta
 
Chắc là do tớ cứ nghĩ về em ấy nên chuyện này cứ nghĩ bậy bạ :-< , dù sao cũng cám ơn tất cả mọi người ...
 
thế nài thì mình cố gắng bao nhiều lần rồi ko biết =))
 
Chuyện bình thường ở huyện, tớ học cấp 2 thì bị viết kiểm điểm, mời bố mẹ liên tục, đứng cuối lớp thì đếm ko hết. Cấp 3 còn bị đuổi ra khỏi lớp mấy lần. Pác cứ phóng đại lên làm j, đúng là lắm chuyện, chuyện bé tý mà xé ra to.
 
Thằng em mới học lớp 9 ?
 
Hic - Chẳng qua là ....

Vào thứ 6 - Vào tiết Toán cũng là tiết ông thầy chủ nhiệm . Ổng nói với cả lớp : HKII rồi , cố gắng lên , còn kịp ... báo hiếu cho cha mẹ , lớp 9 rồi . Ổng nói thế tớ cũng hiểu . Tớ cố gắng tập trung vào bài hơn .

Rồi bỗng 1 phút nông nỗi , chép bài trước , ổng kiu lên đọc lại bài giải mà tớ ko đọc được => Phạt . Thế nhưng sao tâm trạng tớ lúc ấy cứ khó chịu . Cảm thấy rất có lỗi với gia đình , bạn bè , và thầy cô .

Tớ rất muốn cố gắng , lỗi lúc ấy tớ ko chú ý , tớ đáng trách nhưng khi bị phạt xong về chỗ ngồi . Mấy đứa bạn tớ đứa nào đứa nấy sao sao với tớ ấy , tớ rất là sợ . Thậm chí là cả cái em mà tớ đang thích nữa . Tớ muốn cố gắng để chứng tỏ cho em ấy biết tớ mặc dù học không giỏi nhưng biết nghe , biết cố gắng , không bỏ cuộc .

Nhưng sau lần phạt ấy tớ trở nên mất tinh thần hẳn đi

Thế cố gắng vào lúc này là đúng hay sai ?

Em sẽ sai nếu em bỏ cuộc vào lúc này nhóc ạ. ^^

Em không sai nếu em vẫn tiếp tục cố gắng vươn lên. ^^ Thất bại là mẹ thành công mà. ^^ Đời có mấy ai thành công đến mà không trải qua vài lần thất bại đâu em??? ^^ Sao em nản chí sớm thế nhóc??? ^^ Không được suy nghĩ như vậy nữa. ^^ Bạn bè họ cũng cố gắng thì mình cũng phải cố gắng để không lạc lõng trong lớp nhé nhóc. ^^
 
Ôi nhớ lại những lầm lỗi 1 thời đi học cách đây vài năm.

Năm lớp 11, 1 lần đang quay bài (môn GDCD-hồi ấy còn skill copy còn đang thô sơ :'>) thì bị bắt. :-s Hệ quả là phải làm kiểm điểm + lấy chữ ký phụ huynh => ăn mắng té tát :(( . Lần đấy gần nửa lớp cũng chịu tình trạng tương tự. 8-}

Năm lớp 12, 2 lần làm việc riêng trong tiết Sử (môn sau đó thi ĐH của mình) bị thầy giáo đuổi ra ngoài. Hậu quả, k0 có hậu quả nào cả :whew:
Sau đấy vẫn thi tốt. :>
 
Ôi nhớ lại những lầm lỗi 1 thời đi học cách đây vài năm.

Năm lớp 11, 1 lần đang quay bài (môn GDCD-hồi ấy còn skill copy còn đang thô sơ :'>) thì bị bắt. :-s Hệ quả là phải làm kiểm điểm + lấy chữ ký phụ huynh => ăn mắng té tát :(( . Lần đấy gần nửa lớp cũng chịu tình trạng tương tự. 8-}

Năm lớp 12, 2 lần làm việc riêng trong tiết Sử (môn sau đó thi ĐH của mình) bị thầy giáo đuổi ra ngoài. Hậu quả, k0 có hậu quả nào cả :whew:
Sau đấy vẫn thi tốt. :>

Làm việc riêng gì thế huynh ;;)

@ Thanks sis :-* , em sẽ cố gắng hơn , close topic được rồi ^^ . THanks all
 
Làm việc riêng gì thế huynh
Một lần là đang xem thử cái bài kiểm tra môn Văn ở tiết trước có vẻ cô cộng điểm sai. :-?
Lần kia thì chả nhớ, hình như nói chuyện riêng thì phải :'>
 
Làm việc riêng gì thế huynh ;;)

@ Thanks sis :-* , em sẽ cố gắng hơn , close topic được rồi ^^ . THanks all

Okie. Sis lock topic lại. Chúc em trai Sis ngày càng học tốt hơn và tự tin hơn. ^^


Topic closed.

Daki.
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top