- 14/6/07
- 518
- 166
bí đường nên phải lên đây hỏi, mong mọi người giúp đỡ.
Mình ở Cần Thơ, có thân với mấy thằng bạn và hồi trước hay qua xóm của tụi nó chơi. 1 tối mình nhận được tin nhắn "Thi y XX điểm, thích chơi bóng rổ, biết thổi harmonica, chuyện gì cũng biết". Mình cứ tưởng của mấy đứa bạn chọc nên nhắn tin đùa lại. Đến hôm sau hỏi mơi biết là một bạn nữ xóm nó thấy mình sang chơi, rồi hỏi nó về mình và cuối cùng làm quen. Thời gian sau có rủ mình chơi bóng rổ chung. Hầu như là chỉ có bạn đó chủ động nhắn tin và mình trả lời chứ ít khi nào mình chủ động. Có rủ mình đi chơi ( kiểu kín đáo như là nt rủ mình cá độ đá banh là chầu kem hay trái cây dĩa). Mỗi khi có chuyện vui hay buồn cũng nt cho mình rồi có rủ mình lên facebook. Có hôm mình đọc đc bạn ý viết trên face là " chờ đợi là cách duy nhất để có đc hạnh phúc" và từ đó k nhắn tin cho mình nữa. Cũng từ thời gian đó mình lại cảm thấy nhớ nhung, khó chịu lắm, nhưng cũng ít nhắn tin cho bạn ý. Trên face của bạn đó thì hay có những status kiểu nhớ nhung, yêu thầm 1 ai đó. Có 1 lần chat trên facebook mình định nói nhưng thôi thì bạn ý nói " có gì thì nói, đừng có giấu, X nhẫn tâm lắm đó". Rồi khoảng 1 tuần sau mình nhận đc tin nhắn " Yêu là gì hả?", mình trả lời chung chung kiểu hỏi khó không trả lời đc và nhận đc câu trả lời là "vậy thôi". Mình hẹn đi chơi, nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất rất vui vẻ Đến khi về đến nhà mình quyết định thổ lộ là mình thích bạn ấy và nhận đc câu trả lời là "X hiện giờ chưa muốn quen ai, chỉ coi H là bạn thôi, X có 1 bí mật nhỏ" Mình hỏi chừng nào mới trả lời thì nói là "1 năm, 2 năm, chờ đc thì chờ", mình lại tiếp tục "liệu h có cơ hội k?" thì trả lời ngay là "có" và cười rồi đánh mình 1 cái rồi nói "dũng cảm lắm" rồi vào nhà. Vậy thì nghĩa là sao và bây h nên làm gì =.=
Mình ở Cần Thơ, có thân với mấy thằng bạn và hồi trước hay qua xóm của tụi nó chơi. 1 tối mình nhận được tin nhắn "Thi y XX điểm, thích chơi bóng rổ, biết thổi harmonica, chuyện gì cũng biết". Mình cứ tưởng của mấy đứa bạn chọc nên nhắn tin đùa lại. Đến hôm sau hỏi mơi biết là một bạn nữ xóm nó thấy mình sang chơi, rồi hỏi nó về mình và cuối cùng làm quen. Thời gian sau có rủ mình chơi bóng rổ chung. Hầu như là chỉ có bạn đó chủ động nhắn tin và mình trả lời chứ ít khi nào mình chủ động. Có rủ mình đi chơi ( kiểu kín đáo như là nt rủ mình cá độ đá banh là chầu kem hay trái cây dĩa). Mỗi khi có chuyện vui hay buồn cũng nt cho mình rồi có rủ mình lên facebook. Có hôm mình đọc đc bạn ý viết trên face là " chờ đợi là cách duy nhất để có đc hạnh phúc" và từ đó k nhắn tin cho mình nữa. Cũng từ thời gian đó mình lại cảm thấy nhớ nhung, khó chịu lắm, nhưng cũng ít nhắn tin cho bạn ý. Trên face của bạn đó thì hay có những status kiểu nhớ nhung, yêu thầm 1 ai đó. Có 1 lần chat trên facebook mình định nói nhưng thôi thì bạn ý nói " có gì thì nói, đừng có giấu, X nhẫn tâm lắm đó". Rồi khoảng 1 tuần sau mình nhận đc tin nhắn " Yêu là gì hả?", mình trả lời chung chung kiểu hỏi khó không trả lời đc và nhận đc câu trả lời là "vậy thôi". Mình hẹn đi chơi, nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất rất vui vẻ Đến khi về đến nhà mình quyết định thổ lộ là mình thích bạn ấy và nhận đc câu trả lời là "X hiện giờ chưa muốn quen ai, chỉ coi H là bạn thôi, X có 1 bí mật nhỏ" Mình hỏi chừng nào mới trả lời thì nói là "1 năm, 2 năm, chờ đc thì chờ", mình lại tiếp tục "liệu h có cơ hội k?" thì trả lời ngay là "có" và cười rồi đánh mình 1 cái rồi nói "dũng cảm lắm" rồi vào nhà. Vậy thì nghĩa là sao và bây h nên làm gì =.=

........ Nhưng là rất lâu cho một sự chờ đợi
........ Chia tay đi bạn 







