Cái hành tinh bất tử đó do hai mặt trăng nó đâm vào nhau, ánh sáng từ 2 mặt trăng đó làm dân trên đó bất tử. Không sinh sản gì cả, và ai muốn chết thì tới điểm zero sẽ bị chết ( cái nhà máy làm biến mất ). Còn sau đó làm sao thì quên rồi. :p
Còn có tập 2 hành tinh văn minh, xịn nhất vũ trụ gì cũng có thể làm được. Nhưng khi 3 đứa đó đến thì cái hành tinh số 1 vũ trụ đã thành hành tinh kém nhất ( do tai nạn nên máy móc ngừng hết ), do quá phụ thuộc vào máy móc nên khi thằng Két két nhảy thì dân nó nghĩ là superman bay vù vù
Dân trên đó bị cành cây bé tí rơi vào nhưng không nhấc ra nổi, két két nó nhấc 1 phát... thế là nó được tôn thành thần 
Thằng người hành tinh tròn tròn tên là Zuzu
Còn có tập 2 hành tinh văn minh, xịn nhất vũ trụ gì cũng có thể làm được. Nhưng khi 3 đứa đó đến thì cái hành tinh số 1 vũ trụ đã thành hành tinh kém nhất ( do tai nạn nên máy móc ngừng hết ), do quá phụ thuộc vào máy móc nên khi thằng Két két nhảy thì dân nó nghĩ là superman bay vù vù
Dân trên đó bị cành cây bé tí rơi vào nhưng không nhấc ra nổi, két két nó nhấc 1 phát... thế là nó được tôn thành thần 
Thằng người hành tinh tròn tròn tên là Zuzu



.Xài được thôi
Khiếp quá !