Có nên chơi với nó , khi nó đang khinh mình

  • Thread starter Thread starter Semla
  • Ngày gửi Ngày gửi
Nói thật là tui học cũng chẳng giỏi gì cả nhưng cũng k đến nỗi để lưu ban mặc dù tui còn đi học sớm 1 năm :( chủ thớt xem xét lại mình đi... học hành k giỏi thì chí ít cũng 1 năm 1 lớp chứ cứ thế này mai kia ra đời còn bị khinh nhiều đấy. Cuộc đời thật k như mơ :D
 
Khuyên bạn nghỉ chơi thằng đó đi, quên hết chuyện buồn, học lại rồi lên lớp. Chắc gì thằng đó đậu đc đại học/ cao đẳng trước bạn.
Bạn còn đứa bạn nào nữa không?
Cần hỏi nữa thì lên đây tôi giúp cho.
 
Lưu Bang-chân trắng mà làm nên đại nghiệp. Ấy phải tự hào, nó đang "khen ngầm" ấy thôi.
 
thường thì thầy cô sẽ vớt cho lên lớp , trừ khi ko mún học , cậu nên xem lại mình hơn là trách kẻ khác , nó nói vậy cũng có lý do của nó :))
 
Coi chừng là Lưu Bình Duơng Lễ đó nha ;))
 
Một phần mình tỉ ưa chơi nó , một phần thì không ưa chơi , chơi với nó rất thân 10 năm rồi , mình không hề thấy nhục với nó nhưng mà chỉ tức cái là bạn chơi 10 năm rồi mới thấy cái mặt thiệt của nó

---------- Post added at 18:18 ---------- Previous post was at 18:08 ----------

Mấy đứa mình mới quen ở năm ở lại này nó kêu vậy thì mình cảm thấy nhục (thì ở chấp nhận là có nhục , vì mình hơn nó một tuổi mà ) nhưng đối với thằng bạn thât rất thân , như là hai anh em vậy mà nó nói từng những câu chia rẻ như thế , đặc biệt là câu này làm tui tức không chịu được "Dũng : ùhm thôi ta đi học thêm đây , không có thời gian nói với thằng lưu bang như mi !! " nó phân biệt đến thế đấy
 
Bạn bè gì 10 năm mà ko chịu nổi việc bạn bè lưu ban:|, chơi với nó nữa có khi sau này nó thấy bồ cậu đẹp hơn mình cũng nghỉ chơi luôn
 
Thế bạn bè 10 năm kiểu gì mà đã vội phán ng khác thế này thế nọ qua 1,2 câu chat ?...Haiz.... Cậu nghe ng ngoài ở đây chửi bạn cậu thì cậu thấy vui lắm phỏng ?....Haiz...
 
Coi chừng là Lưu Bình Duơng Lễ đó nha ;))

bạn tưởng truyện cổ tích hả :-s
chủ topic nghỉ chơi nó đi
làm lại từ đầu phấn đấu học tập :D
 
Thế cậu nghe cha/mẹ/anh chị em khinh bỉ, chửi vào mặt : thứ con hoang/ nhà này ko có thứ thất học như mày/ra đường mà bán vé số/tao ko có tiền nuôi thứ lưu ban như mày/mày làm nhục mặt cả gia đình, biến ra khỏi nhà cho khuất mắt........ thì cậu nghĩ : h mới biết gia đình là thế nào/ chắc mình ko phải con ruột trong nhà này.... phỏng ?
 
^
Bố mẹ chửi thế xem như chuyện thường.
Ở đây là thằng bạn thân 10 năm bỗng dưng trở chứng, thái độ 0 hợp lý, thái quá.
 
Cậu thử xem bạn bè của nó ý...hỏi chúng nó xem thằng bạn ấy nó nói gì về bạn rồi xem lại cách ứng xử của nó sau 1 thời gian xem.Biêt đâu nó cố tình nói thế để cậu học hành tốt hơn thì sao,giông kiểu Lưu Bình Dương Lễ ấy :)
 
Thế cậu nghe cha/mẹ/anh chị em khinh bỉ, chửi vào mặt : thứ con hoang/ nhà này ko có thứ thất học như mày/ra đường mà bán vé số/tao ko có tiền nuôi thứ lưu ban như mày/mày làm nhục mặt cả gia đình, biến ra khỏi nhà cho khuất mắt........ thì cậu nghĩ : h mới biết gia đình là thế nào/ chắc mình ko phải con ruột trong nhà này.... phỏng ?

cậu nhãm vừa thôi
bố mẹ anh chị nói thế thì là chuyện bt ( trong phút nóng giận )
vài ngày sau thì cũng khuyên đi học lại thôi
đằng này là cái thằng bạn chơi cùng nhau 10 năm
nó trở mặt cái vèo như vậy thì ..... nó là loại đv gì ?
bố mẹ v bạn bè sao gọp chung mà nói về tình huống này dc :|
 
Bạn bè thân thiết hơn 10 năm thì thông thường phải xem nhau như anh/chị em ruột thịt, ko phải lúc nào cũng ngọt bùi chia xẻ, mà cũng có những cảm xúc riêng để tự do thể hiện. Cảm thấy thất vọng về bên kia, thì nói thẳng ra như vậy, người ngoài thì thường chả thèm nói, mà nó nói xấu sau lưng thôi.

Chưa kể, câu chuyện chỉ vỏn vẹn vài câu nói mà đã phán là tên kia thế này thế nọ... có phải là quá phiến diện từ 1 phía ko ? Bản thân ko phải ng trong cuộc thì nhìn vào thấy cả 2 phía đều có vấn đề. 1 bên thì như chủ topic bảo, là "bạn ko ra bạn", còn bên kia, là bản thân chủ topic, cũng thật sự có xem bên kia là "bạn thân" thật hay ko !

Thử nhìn lại cách ứng xử của chủ topic. Nếu coi bên kia là bạn thân, thì cứ gặp hắn 3 mặt 1 lời, "sao hôm trc mày nói với tao như vậy...", "tao lưu ban là do vậy vậy vậy vậy nè..." chứ ko phải là đem chuyện đó lên đây để nhờ ng khác chửi dùm mình sau lưng hắn.

Epik Fail.
 
Chỉnh sửa cuối:
aa1.700x0.jpg


tạch :(












.

Tôi đề nghị vả vỡ mồm anh này, post bài đọc chỉ muốn cười :|

@ Chủ topic : Đấm cho nó một trận rồi nghỉ chơi luôn, bạn bè cái kiểu đấy thì ko nên luyến tiếc làm gì :-j
 
chắc gì nó khinh bạn??? có thể nó đang khích lệ tinh thần hoặc đang thất vọng hoặc buồn cho bạn, chứ nếu nó đểu hay khinh gì thì đã ko là bạn đc 10 năm rồi. Với cả bạn bị lưu ban thì nên xem lại mình đi
 
Mình có một thằng bạn , học chung với nó được 10 năm rồi , mượn nó thứ gì nó củng cho hết , mình với nó chơi rất thân cái gì củng giúp cho nhau hết , nhưng do năm nay mình ở lại lớp , nó thì lên thẳng , suốt cả từ khi bất đầu năm học lại thì tình cờ gập lại nó , nó lúc nào cũng khinh bỉ mình xem thường

Những gì mình nhớ trong cuộc đối thoại nè :
Trần là tui đó
Dũng : Ê , Trần
Trần : Ờ mi đi đâu rứa
Dũng : Đi học thêm
Dũng : Ũa , ta nghe nói là mi lưu bang rồi chi nửa
Trần : Ùhm , Ta lưu bang rồi chán quá
Dũng : ta chả biết mi học kiểu gì mà ở lại lớp , mi ở lại mà không thấy nhục nhã trước mặt ta hà
Trần : Ùhm thì ....
Dũng : thôi ta đi học thêm đây , không có thời gian nói với thằng lưu bang như mi !
Trần : Ời mi đi đi ..

Mình nói thiệt á chơi với nó hơn 10 năm học cùng lớp rồi , hai đứa khi nào củng giúp đở nhau hết , mà giờ nó phan lại một câu mình chả biết nói sao hết , mình cứ tưởng nó sẻ không ghét mình khi thấy mình bị lưu bang ai ngờ , tình bạn đấy =.=

Các cậu nghỉ sao , kết thúc bạn bè với nó hay là cứ tiếp túc chơi thân với nó

Nói thật đọc xong đoạn đối thoại trên tôi chỉ thấy nó đang giỡn với cậu, và vì bận việc nên phải đi. Còn cái từ "nhục nhã" đó tôi nghĩ chắc là cậu bịa . Kiểu như là khi đưa lên 4rum phải nói quá lên 1 chút cho ngta thấy mình tội nghiệp đó mà.

Bạn bè cậu thì cậu biết thôi, nếu xem như lời nói của nó là thật lòng thì gặp mặt nói chuyện nữa làm gì, cả nó và cậu đều thấy ko thoải mái. Còn nếu ko tự nhận xét dc lời nói của nó là giỡn chơi hay thật thì trích nguyên văn lên đây.

P/S: đọc lại bài viết 1 lần trước khi ấn nút gửi.
 
Chơi 10 năm rồi mà có thể nói như vậy sao :|

Biết đâu nó đag khích...
 
Vui gì khi , bạn mình bị chửi , câu cuối nó nói chả lẻ đó là câu thường dùng trong tình bạn hay sao

---------- Post added 24-10-2010 at 00:11 ---------- Previous post was 23-10-2010 at 23:41 ----------

Nói thật đọc xong đoạn đối thoại trên tôi chỉ thấy nó đang giỡn với cậu, và vì bận việc nên phải đi. Còn cái từ "nhục nhã" đó tôi nghĩ chắc là cậu bịa . Kiểu như là khi đưa lên 4rum phải nói quá lên 1 chút cho ngta thấy mình tội nghiệp đó mà.

Bạn bè cậu thì cậu biết thôi, nếu xem như lời nói của nó là thật lòng thì gặp mặt nói chuyện nữa làm gì, cả nó và cậu đều thấy ko thoải mái. Còn nếu ko tự nhận xét dc lời nói của nó là giỡn chơi hay thật thì trích nguyên văn lên đây.

P/S: đọc lại bài viết 1 lần trước khi ấn nút gửi.


Mình nói thật nhé , mình cần các bạn giúp đỡ , mà mình bịa ra làm gì :| , nó mà bận cái gì , nó đang làm khôn trước mặt mình đấy , có lần đi lên nhà nó chơi hỏi má nó thử nó có đi học thêm không , má nó bảo không , bạn bè mà dùng từ ngữ nhục nhã với phân biệt bạn học kiểu thế thì mà giởn cái gì , sai chính tả thì cho mình xin lỗi các bạn

Kiểu như là khi đưa lên 4rum phải nói quá lên 1 chút cho ngta thấy mình tội nghiệp đó mà.

Trời đất , bịa ra làm gì , nếu tui bịa ra thì cần gì các cậu giúp , tự tui giải quyết là được rồi , từ "Nhục Nhã" là câu làm cho tui phân vân có nên chơi với nó không đấy , nếu mà nó không nói thì giờ tui củng không có rảnh mà Post bài không không thế đâu , tui tội nghiệp thế nào thì tui không cần các bạn quan tâm , điều quan tâm là giờ có nên chơi với nó hay là không
 
thế bản thân bạn bây giờ đã biết nhục chưa đã :-<
biết nhục chả phải cái gì xấu cả , kô biết mới nguy hiểm nhé :-<
 
Back
Top