VisihaSasuke
C O N T R A
- 19/4/06
- 1,522
- 2
- Banned
- #1
Lúc đầu thì tớ nghĩ mọi chuyện thế này rằng ông già tớ ấy nếu ổng nhậu ko về nhà thì ko có chuyện gì nhưng mà tối hôm qua tớ thấy tin nhắn của 1 người tên là Th với nội dung là kêu ba tớ tối nay qua nhà ăn mà có cái đoạn gì mà : "ox đúng là có óc khôi hài"
đọc đến đây thì tớ nghĩ chả lẽ ông già mình lăng nhăng chăng ? tại vì cái tin nhắn ấy có nội dung khó hiểu quá mà mình cũng chả nhớ rõ nữa , thế là tớ lấy đt ba tớ rồi chỉnh lại chế độ lưu tin nhắn gửi đi để điều tra xem vì tớ ko biết rõ là ông già có lăng nhăng hay là mình đọc nội dung tin nhắn ko chính xác
Rồi hôm nay qua nc với ông ngoại về việc tại sao cả nhà ko ăn chung mà chỉ có 3 tớ với tớ ăn chung còn mẹ tớ ăn riêng nói 1 hồi thì mẹ tớ bảo là tại lý do này nọ v.v rồi bảo chắc h ông già tớ cũng hết tình cảm rồi , rồi nói 1 hồi liên quan đến vụ nhậu . thế là ông ngoại hỏi tớ là ba tớ có khi nào ko về ko thì tớ cũng trả lời là tầm tb 2 tháng 1 lần ko về nhà mà bảo là nhậu mệt quá nằm ở nhà bạn . Thế là ông ngoại bảo tớ phải canh chừng ba này nọ v.v . Tớ định tối nay sẽ nói rõ rằng từ nay cấm ba tớ ko được ở nhà người khác . Nhưng mà đến h này chưa về gọi đt thì thấy ko bắt máy thế nên tớ đoán là chắc tối nay ông già sẽ ko về rồi. Thật sự là tớ ko muốn thấy gia đình bị tan nát mặc dù nó có liên quan đến chuyện quan hệ trai gái trong này hay ko tại vì mẹ tớ h ở riêng bên phần nhà bên kia và chắc là lâu rồi cũng chả có quan hệ nên ông già muốn tìm người khác hay là vì lí do nào đó thì tớ đếch cần biết nhưng mà đề phòng vẫn hơn
Nên tớ ko biết liệu ngày mai có nói thẳng với ông già là cấm ổng ko được ở lại nhà người khác nữa nếu ko sẽ nói thẳng chuyện này với gia đình cả 2 bên hoặc là tớ sẽ làm cái gì đó tệ hại
P/s: Đừng ai hỏi tớ tại sao kêu ổng = ông già vì bây h tớ ko còn tôn trọng và tin tưởng ổng nữa rồi
đọc đến đây thì tớ nghĩ chả lẽ ông già mình lăng nhăng chăng ? tại vì cái tin nhắn ấy có nội dung khó hiểu quá mà mình cũng chả nhớ rõ nữa , thế là tớ lấy đt ba tớ rồi chỉnh lại chế độ lưu tin nhắn gửi đi để điều tra xem vì tớ ko biết rõ là ông già có lăng nhăng hay là mình đọc nội dung tin nhắn ko chính xác
Rồi hôm nay qua nc với ông ngoại về việc tại sao cả nhà ko ăn chung mà chỉ có 3 tớ với tớ ăn chung còn mẹ tớ ăn riêng nói 1 hồi thì mẹ tớ bảo là tại lý do này nọ v.v rồi bảo chắc h ông già tớ cũng hết tình cảm rồi , rồi nói 1 hồi liên quan đến vụ nhậu . thế là ông ngoại hỏi tớ là ba tớ có khi nào ko về ko thì tớ cũng trả lời là tầm tb 2 tháng 1 lần ko về nhà mà bảo là nhậu mệt quá nằm ở nhà bạn . Thế là ông ngoại bảo tớ phải canh chừng ba này nọ v.v . Tớ định tối nay sẽ nói rõ rằng từ nay cấm ba tớ ko được ở nhà người khác . Nhưng mà đến h này chưa về gọi đt thì thấy ko bắt máy thế nên tớ đoán là chắc tối nay ông già sẽ ko về rồi. Thật sự là tớ ko muốn thấy gia đình bị tan nát mặc dù nó có liên quan đến chuyện quan hệ trai gái trong này hay ko tại vì mẹ tớ h ở riêng bên phần nhà bên kia và chắc là lâu rồi cũng chả có quan hệ nên ông già muốn tìm người khác hay là vì lí do nào đó thì tớ đếch cần biết nhưng mà đề phòng vẫn hơn
Nên tớ ko biết liệu ngày mai có nói thẳng với ông già là cấm ổng ko được ở lại nhà người khác nữa nếu ko sẽ nói thẳng chuyện này với gia đình cả 2 bên hoặc là tớ sẽ làm cái gì đó tệ hại
P/s: Đừng ai hỏi tớ tại sao kêu ổng = ông già vì bây h tớ ko còn tôn trọng và tin tưởng ổng nữa rồi
