Thật sự bạn cứ nói phụ nữ bây giờ khác với phụ nữ năm xưa, thì cũng đúng thôi. Môi trường khác nhau, ngày xưa chiến tranh nghèo khổ, họ phải tần tiện để nuôi con khi chồng đi lính, ăn cơm trộn, không coi trọng học vấn. Còn bây giờ,đa số đc đi học, ko còn sống trong thời chiến & bao cấp, ko biết cơm trộn là cái gì. Nên giá trị và cái nhìn của cuộc đời thì cũng phải khác. Bạn mang 2 situations ra so sánh rồi đánh giá thì thiệt là khập khễng. Trong đầu bạn cứ nghĩ 1 người phụ nữ có công việc ngoài đời thì sẽ ko lo đc gia đình. Thật là tức cười! Vi năm nay cũng gần 30t, đám cưới gần 2 năm, học thức cao hơn ông xã, tiền lương cao hơn rất nhiều, nhưng Vi chắc chắn 1 điều là 2 vợ chồng rất hạnh phúc. Lâu lâu mới gặp gia đình chồng nên ko thể nói là đã làm tròn chữ hiếu, nhưng với đạo làm vợ thì Vi nghĩ Vi đã và đang cố gắng rất nhiều. Khi bên nhau thì cuối tuần 2 vợ chồng chia nhau công việc nhà. Ảnh không cho Vi lau nhà vì sợ tay Vi đau. Thay vào đó thì Vi nấu cơm cho 2 đứa cùng ăn. Ảnh cũng giành rửa chén . Nói chung, trong gia đình không phân chia ai là chủ trong nhà. Tiền trong bank thì 2 đứa xài chung, công việc thì san sẻ nhau. Sở dĩ Vi đi làm 1 phần vì tiền, nhưng cái chính là thật đáng tiếc nếu bỏ ra 8 năm đèn sách để rồi học ra ở nhà 24/7. Bạn có thấy đáng tiếc không nếu ng. đó là bạn? Còn đi làm vì tiền thì nói thật, dù chồng yêu thương Vi cách mấy Vi cũng ko thích cứ nằm ở nhà chờ chồng đi làm cực khổ về nuôi mình. Rồi mỗi khi mình muốn cho tiền cha mẹ hay anh chị em mình thì sao? Không lẽ phải xòe tay ra xin chồng? Chồng Vi thì rất thương nên Vi muốn cái gì cũng đc, nhưng Vi đã từng thấy rất nhiều người chồng dùng tiền hành hạ tinh thần người vợ. Vậy nếu bạn là phụ nữ, bạn sẽ chấp nhận ở nhà phục tùng chồng, coi chồng như ông trời, mỗi khi cha mẹ bệnh thì ko có tiền để giúp sao?? Nếu vậy thì đúng là ngu, ngu vì cha mẹ nuôi mình cực khố lớn nhưng chỉ biết lo cho gia đình chồng mà ko lo đc cho cha mẹ mình. ok, đây là bài cuối cùng của Vi trong đây. Nói mãi nhức đầu. Chúc may mắn tìm đc 1 người vợ phục tùng, coi bạn như ông trời vào thời buổi này nha.