Có phải con gái giờ quá tệ

[H]eart;20185110 nói:
nếu lúc yêu ko bộc lộ cậu tính sao,bỏ ny à?Tôi chỉ ko muốn yêu bừa bãi,nếu ko thành chỉ khổ người ta thui =.="

thế thì cậu cứ ngồi đấy mà chờ 1 ng như thế xuất hiện trước mặt cậu...tôi cũng đã yêu nhiều ng...thì cuối cùng tôi mới chọn dc 1 người tôi thấy ưng ý nhất...
 
Đấy chỉ là nguyên tắc, chứ sự thật thì nhiều anh bậm vào rồi k tránh ra được đâu.Tình cảm vào nó lú, lúc đấy lại đứng ra bênh vực em nó chứ chưa chắc đã nghĩ đến cái nguyên tắc này :)).Nhưng xét cho cùng thì nó lại là ngưu tầm ngưu mã tầm mã, nồi nào vung nấy thôi.

Quan điểm của mình thì cái gì cũng phải tới từ 2 phía.Đừng có đòi hỏi người kia phải thế này thế nọ khi mà mình ko làm được điều tương tư.Đáng tiếc là ở Châu Á có khá nhiều anh zai lại cứ nghĩ lấy vợ về là lấy 1 cô hầu.:))
Ai nghĩ lấy vợ về làm hầu?Nếu mình làm đc những điều kia=có quyền đòi hỏi chứ gì :)
 
Cùn quá bác ơi ...

Nếu thế thì bác nên lấy 2 vợ, con chính ngoan hiền để hầu bố mẹ.
Bao 1 em vợ bé xinh, thông minh ... để ra đường chơi và đến tối hầu mình.

Với điều kiện của bác chắc cũng ko khó nhỉ ?
 
Chủ thớt hơi gàn rồi đấy :|, nghĩ thoáng hơn tí đi ...

Đừng có ngồi đợi (hoặc đòi hỏi) 1 người con gái có đầy đủ các "skill" như thế rồi lấy về làm vợ, nói thẳng ra là đếch có đâu, tất cả đều phải về "sửa" lại cho phù hợp với gia cảnh của nhà chồng đấy, 1 viên ngọc sáng cũng cần phải bỏ công mài dũa chứ không phải tự nhiên trên trời rơi xuống hay dưới đất chui lên đâu ... Cái mà chủ thớt thiếu (hoặc tôi chưa nhìn thấy) đó là tính chủ động của thằng đàn ông.

Nói trắng ra 1 sự thật phũ phàng là người con gái mà chủ thớt mong chờ hơi bị ít, có điều, với cách nhìn nhận của chủ thớt thì 90% là sẽ rước về 1 cô vợ vụng về :-?? (vớ vẩn lại còn bị 1 con nặc nô nó cho quả lừa nữa ý chứ :-").

Ở trang 1 đã nói rồi, giờ nói lại lần nữa nhé, hãy tìm người con gái có tư chất và nền tảng phù hợp, rồi "sửa" cho họ (và cũng tự sửa mình luôn) để phù hợp khi về nhà chồng bằng một mối quan hệ nghiêm túc từ cả 2 phía.

Đã là đàn ông thì đừng có quá đòi hỏi ở người khác những gì họ không/chưa có, đừng lấy những yêu cầu khắt khe để áp đặt lên một mối quan hệ mà nền tảng là tình yêu. Và tôi thấy, riêng chuyện bạn đời, cậu là người quen ăn sẵn, mà ăn sẵn thì đừng đòi ăn ngon.

Gửi lời chúc "bình an" tới cho người vợ tương lai của chủ thớt.
 
Chủ thớt hơi gàn rồi đấy :|, nghĩ thoáng hơn tí đi ...

Đừng có ngồi đợi (hoặc đòi hỏi) 1 người con gái có đầy đủ các "skill" như thế rồi lấy về làm vợ, nói thẳng ra là đếch có đâu, tất cả đều phải về "sửa" lại cho phù hợp với gia cảnh của nhà chồng đấy, 1 viên ngọc sáng cũng cần phải bỏ công mài dũa chứ không phải tự nhiên trên trời rơi xuống hay dưới đất chui lên đâu ... Cái mà chủ thớt thiếu (hoặc tôi chưa nhìn thấy) đó là tính chủ động của thằng đàn ông.

Nói trắng ra 1 sự thật phũ phàng là người con gái mà chủ thớt mong chờ hơi bị ít, có điều, với cách nhìn nhận của chủ thớt thì 90% là sẽ rước về 1 cô vợ vụng về :-?? (vớ vẩn lại còn bị 1 con nặc nô nó cho quả lừa nữa ý chứ :-").

Ở trang 1 đã nói rồi, giờ nói lại lần nữa nhé, hãy tìm người con gái có tư chất và nền tảng phù hợp, rồi "sửa" cho họ (và cũng tự sửa mình luôn) để phù hợp khi về nhà chồng bằng một mối quan hệ nghiêm túc từ cả 2 phía.

Đã là đàn ông thì đừng có quá đòi hỏi ở người khác những gì họ không/chưa có, đừng lấy những yêu cầu khắt khe để áp đặt lên một mối quan hệ mà nền tảng là tình yêu. Và tôi thấy, riêng chuyện bạn đời, cậu là người quen ăn sẵn, mà ăn sẵn thì đừng đòi ăn ngon.

Gửi lời chúc "bình an" tới cho người vợ tương lai của chủ thớt.
Ko phải chờ sẵn mà chỉ lo ko rèn đc thì bỏ người ta à =.=.Đời tôi làm 1 người con gái khóc là đủ lắm rồi =.="
 
cha mẹ hả? ông bà già chồng tốt nhất cũng hiền lành tí, hiền lành thì ai không thương, cậu khó như vậy chắc cũng chọn mấy con hiền lành thôi. Nhưng ngược lại thằng chồng cổ hủ, ông bà già gia trưởng thưa dạ bảo vâng đòi con dâu làm cô Tấm thì tội nghiệp quá! Gái thời nay dù là ngu hay khôn, cũng ko phải dạng cam chịu đó đâu!
Nên nhớ, con dâu tuy là con, nhưng thật sự vẫn là NGƯỜI NGOÀI! đó là điều các bà mẹ vợ dặn dò rất kỹ cho con mình khi về làm dâu.
 
Chỉnh sửa cuối:
Chí Phèo cặp với Thị Nở

bạn là người có quyền lựa chọn , bạn chọn người phù hợp với mình.

Và còn lại người khác cũng chọn người phù hợp với họ , đừng nghĩ ai đó quen được 1 người đẹp ơiiiii là đẹppppp , xinh ơi là xinh. ... mà ghen tị làm gì . Bên trong toàn là *$&$*& thì sao ?

Ờ nhưng mà con gái giờ nhìn qua nhìn lại chả tìm ra đứa nào gọi là "con gái" theo định nghĩa của mình . Có chăng thì rất hiếm , mà lại có bạn trai rồi =))
 
[H]eart;20192592 nói:
Ko phải chờ sẵn mà chỉ lo ko rèn đc thì bỏ người ta à =.=.Đời tôi làm 1 người con gái khóc là đủ lắm rồi =.="

Rèn được, có điều là chưa tìm ra đúng cách thôi :|, trong cái chuyện "rèn" thì mới thực sự là cơ hội thể hiện sự quan tâm của chủ thớt tới bạn gái :-??, là bài học rất tốt cho việc khẳng định cá tính bản thân và cái uy của người đàn ông (người chồng, người cha cho tương lai). Việc đó, rất tiếc, lại là trách nhiệm của người đàn ông ... nếu đã xác định là nghiêm túc (nói thẳng là sẽ cưới làm vợ) thì đương nhiên xác định là phải "rèn" được, việc xác định 1 cô gái có basic phù hợp để "rèn" hay không hoàn toàn có thể tự thấy được trong giai đoạn cưa cẩm (hoặc tìm hiểu), chứ chẳng nhất thiết là phải yêu mới biết.

Ví dụ như, từ cách rót chén nước trà, nấu ăn ... hay cách cư xử với người khác là có thể biết được sơ sơ, và dựa vào kinh nghiệm bản thân mà có nhận định của riêng mình. Giờ thì tôi đã hiểu tại sao ngày xưa mẹ tôi dạy tôi rất nhiều về nữ công gia chánh và buông 1 câu: "học đi con, mai mốt lấy phải cô vợ vụng thì còn biết đường mà dạy vợ, hoặc nó có dỗi bỏ về nhà ngoại thì ít ra mày cũng tự chăm sóc bản thân cho chu đáo !" tới đoạn này thì mình nhớ câu các cụ truyền tai: "dạy con từ thuở còn thơ, dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về".

Lạm bàn về chuyện "rèn" vợ, rèn ở đây là ở cả 2 phía, giúp cho vợ thay đổi những cái chưa tốt, không phù hợp để trở thành người con dâu hiếu thảo trong nhà mà không phải cưỡng chế và cũng là tự thay đổi bản thân để phù hợp hơn với vợ, bằng sự kết hợp của rất nhiều phương pháp, có thể làm được. Điều đó chỉ làm cho 2 người gần nhau hơn, việc này mới tốn công sức chứ cái chuyện chọn vợ thì dễ dàng hơn nhiều =)), tới đây thì việc buông 1 câu đại khái: "Anh rất yêu em, nhưng em chưa đủ tư cách làm vợ anh" thì quá đơn giản =)).

Còn 1 điều quan trọng mà chủ thớt chưa tính tới là tình yêu nữa :), biết nói sao đây khi vấn đề này quá phức tạp và có nói mãi cũng ko hết cái để nói. Và cũng khó khi biết thế nào là đủ :)

Và kết lại, "rèn" được hay ko là do chủ thớt, chứ không phải do cô bạn gái :-??, không rèn được vợ thì tức là mình chưa đủ tầm để vợ nể, vợ phục (đừng vác tiền ra nói chuyện nhé, vì nó không có nghĩa lý gì trong chuyện "rèn" vợ đâu), và trách nhiệm đó thuộc về chủ thớt, nếu lo không "rèn" được thì hãy lo tích lũy kinh nghiệm sống và kiến thức để tự nâng tầm bản thân lên mà "rèn", ko làm được thế thì hạ tiêu chuẩn xuống để cho phù hợp với khả năng =)). Đừng có phán cái đùng: "phải chăng con gái bây giờ quá tệ" để rồi ăn 1 đống gạch với tạ rầm rầm, xét ra là mất thời gian và vô vị lắm :-??.
 
Chỉnh sửa cuối:
haizzzzzzzzzzzzzzzzzzzz buồn cho chủ topic, cứ cố mà tìm một người như ý muốn nhé ;));))
 
Ai nghĩ lấy vợ về làm hầu?Nếu mình làm đc những điều kia=có quyền đòi hỏi chứ gì
Làm được chưa ?
Nếu thật sự là người làm được thì đã ko mở mồm ra đòi hỏi những điều như thế.
 
Làm được chưa ?
Nếu thật sự là người làm được thì đã ko mở mồm ra đòi hỏi những điều như thế.
Tại sao làm đc lại ko đòi hỏi?Mà những điều kia có gì quá đáng à?Đó là yêu cầu tối thiểu ở 1 người vợ thôi.
 
[H]eart;20166119 nói:
Thời đại khác nhau nhưng có những giá trị ko bao giờ thay đổi.Hiếu thảo bố mẹ,chăm lo gia đình,yêu thương quan tâm mọi người là ko thế sao.Cậu bảo tôi đòi hỏi quá nhiều vậy thế nào là nhiều?Kiếm 1 người yêu thương mình,biết lo lắng cho gia đình và quan tâm đến bố mẹ mình bị xem là quá nhiều?Hay cuộc sống bây giờ chỉ cần lo cho thân mình,ai ra sao cũng mặc kệ.Đừng biện hộ là thời đại khác nhau mà hãy khách quan là giá trị tốt đẹp của con gái bị mất ko ít.Giờ có 1 người con gái giống 50% của phụ nữ xưa thì khối người lao vào để giành giật đấy.

Cuộc sống ko "muốn" thì có ý nghĩa à?Tôi muốn 1 người vợ tốt=tôi phải cố gắng thành người chồng tốt.Chính vì muốn mới có động lực hoàn thiện chính mình.Nếu thật sự cậu là Girl thì tôi nghĩ cậu là 1 cô gái có suy nghĩ"tôi vậy đó,ai thik lấy thì thấy.Tôi ko bao giờ thay đổi mình".

Riêng từ in đậm thôi thì khi một cô gái thấy từ đó thì sẽ nghĩ về cậu thế nào. Bạn đòi hỏi như thế? Ok, đó là quyền của bạn. Cho là có một cô gái như bạn yêu cầu đi thì bạn có dám chắc là người ta chọn bạn khi người ta đọc được những dòng chữ này của bạn hoặc không thấy đi nữa. Bạn phí thời gian ngồi đôi co với mọi người là con gái thời nay thế này thế no. Ừ có thể nó đúng đấy nhưng không phải là tất cả bạn à, ai cũng có một vài khuyết điểm nhất định cả quan trọng là do bạn thế nào thôi. Nếu bạn thật sự là perfectman thì nói thật cho dù bạn vô tư coi những cô gái là bạn bè đi nữa thì chí ít cũng có vài người để ý bạn thôi. Tất nhiên nhiều người để ý thì xác suất có người mà bạn cần cũng cao.
 
Tại sao làm đc lại ko đòi hỏi?Mà những điều kia có gì quá đáng à?Đó là yêu cầu tối thiểu ở 1 người vợ thôi.
Cậu vẫn chưa hiểu hết ý của mình.Mà ko hiểu ý nhau thì tranh luận ko có kết quả.Mình ko nói nữa :D
 
KO ngờ bây h người giống mình như thế hiếm vậy nhỉ ;))
 
[H]eart;20171113 nói:
Thế những điều tôi nói thì 1 người phụ nữ ko cần à?Cái chính 90% những bạn cm trong này chưa bao giờ trải nghiệm cuộc sống hôn nhân thế nào.Còn tôi từng yêu và trên tôi có 2 ông anh rể.Lúc vào sg tôi ở chung với anh chị lúc mới cưới nên nhìn thấy và trải nghiệm ko ít.Cuộc sống hôn nhân khác yêu đương nhìu lắm,đừng bao giờ đem suy nghĩ khi yêu vào đó.hôn nhân giết chết ty đúng đến 99% đấy.

Rồi,chồng theo hoài bão,vợ theo bão hoài thì đừng hỏi vì sao con cái đổ đốn.Phụ nữ muốn thành công sự nghiệp phải chấp nhận hi sinh gia đình,trường hợp vẹn toàn chỉ khi thằng chồng làm ít tiền nên ở nhà tề gia nội trợ là chính.Đừng suy nghĩ đơn giản về cuộc sống thế,khi nào cậu cưới hay ít nhất đc nhìn tận mắt từng giờ một cuộc hôn nhân sẽ rõ.

Ông tưởng tuổi ông to còn vào đây toàn nhi đồng, ông tưởng mình ông ở chung với anh chị ông còn mọi ng chắc là gay thuê nhà ở với nhau. Cái gì hở ra ôgn cũng chụp cho cái mũ vào đầu cho rằng abc, xyz gì đó. Như đúng rồi ! Mọi ng nói gì hình như đối với ông nước đổ đầu vịt. Với cái tính cách như vậy bố con nào nó dám yêu.

Vd ông là 1 thằng chồng ông ko có quyền đòi hỏi vợ ông phải hi sinh sự nghiệp vì ông. Nhưng nếu ng đó vì yêu ông mà tự nguyện hi sinh điều đó ông nên biết ơn. Đi làm đối với ng phụ nữ ko chỉ là tiền, mà còn là khẳng định giá trị bản thân, theo đuổi những gì mình yêu thích, có 1 hoài bão trong cuộc đời v.v... Vì bây giờ phụ nữ có thể học cao và làm việc tốt hơn đàn ông. Tuy nhiên ai làm tốt hơn, giỏi hơn đều có nguy cơ lấn lướt ng còn lại. Ở nhà trôgn con lâu ngày bản thân ko tiếp xúc nhiều với xh, ko quan tâm đến tri thức, vẻ bề ngoài , cách giao tiếp v.v... cũng dẫn đến mất chồng như chơi. Vậy cho nên vai trò của ng còn lại như thế nào chứ ko phải ngồi đó và đổ lỗi. Đã là vợ chồng thì phải ntn đó để hòa hợp và gìn giữ gđ là tùy mỗi ng nỗ lực. Chứ ko phải dễ như chọn 1 cái bánh đc đúc ra từ 1 cái khuôn mình định sẵn bỏ vào mồm mà ăn.

Gửi tặng bạn bài này, rất hợp với bạn ... cứ bảo lưu những suy nghĩ của mình. Ko sao cả, nhưng đừng nói thêm nữa ở đây để xây lâu đài từ gạch & đá.

http://dantri.com.vn/c135/s135-545510/no-le-cua-nhung-tieu-chuan-trong-tinh-yeu-.htm

Và kết lại, "rèn" được hay ko là do chủ thớt, chứ không phải do cô bạn gái :-??, không rèn được vợ thì tức là mình chưa đủ tầm để vợ nể, vợ phục (đừng vác tiền ra nói chuyện nhé, vì nó không có nghĩa lý gì trong chuyện "rèn" vợ đâu), và trách nhiệm đó thuộc về chủ thớt, nếu lo không "rèn" được thì hãy lo tích lũy kinh nghiệm sống và kiến thức để tự nâng tầm bản thân lên mà "rèn", ko làm được thế thì hạ tiêu chuẩn xuống để cho phù hợp với khả năng =)). Đừng có phán cái đùng: "phải chăng con gái bây giờ quá tệ" để rồi ăn 1 đống gạch với tạ rầm rầm, xét ra là mất thời gian và vô vị lắm :-??.

P/S : Lâu rồi ko vào topic này, IRL làm đc nhiều việc bổ ích ghê, mọi ng vẫn quăng tạ rất nhiệt.
Keyboard warrior thật là vô bổ.
 
Chỉnh sửa cuối:


^+1

Cố đấm ăn xôi, vì nếu cứ ngồi chờ kiểu " há miệng chờ sung" sẽ không bao giờ có :)), mơ tới già đi , nói thật lòng đó
 
^2: Thứ 1 là quote bài tui là có ý gì vậy :|.

Thứ 2 là IRL là cái gì :| ?
 
Túm 1 câu là tùy người và cũng phụ thuộc vào chính cậu nữa. Nếu cậu chịu khó tìm, thì có thể (có thể thôi), sẽ thấy đc 1 cô phù hợp với đủ mọi tiêu chuẩn của cậu. Nhưng lúc đó, cậu có đc cô ấy "chọn" hay ko là 1 vấn đề đấy:))

Phụ nữ ngày nay khác rồi cậu ạ, họ độc lập, tự tin, ko chịu gò bó và ràng buộc đâu :)) Có thể việc nhà, họ vụng 1 tý, khi yêu với mình, họ "ngông nghênh" 1 tý ^^ nhưng nhất định ko bao h làm cánh đàn ông mình mất mặt hay lưỡng lự khi giới thiệu với người ta :"đây là xã mình" tý nào:))

Nếu mình cứ tự cho mình nhiều quyền, nhiều đòi với "1 nửa" còn lại, thì đừng bảo sao, phụ nữ hễ có sắc, có học thức 1 chút là lại "muốn lấy Tây", vì Tây k có như "mình", ko tể nào đòi phụ nữ vừa đảm việc nước, giỏi việc nhà (cho dù, khi cưới về, có khi cậu lại ngạc nhiên là "sao xã mình giỏi quá vậy ta, có 1 chút mà làm thành bữa thịnh soạn như vầy... ).

Cậu nói phụ nữ ngày nay tệ, vậy (mạo muội) đề nghị cậu đưa ra con số thống kê % bao nhiêu "phụ nữ ngày nay" tệ :) Đừng vì báo đài nói này nọ, mà vội bỏ qua suy xét của bản thân mà "ném đá" theo. Và cũng (mạo muội) đề nghị cậu ngẫm lại xem, khi 1 người như vậy đến với cậu, thì liệu cậu "có đủ tư cách" để đc người đó chấp nhận hay ko? Hay là lại bị xếp vào vòng "đàn ông Việt Nam" chỉ giỏi đòi hỏi mà ko chịu nhìn lại mình. Đừng nhìn vào 1 cơ số em 9x chân dài, não ngắn, thích khoe hàng, thích tiền, mến mộ đại gia mà vội đánh giá 1 thế hệ phụ nữ Việt Nam kiên cường, bất khuất, giỏi giang nhé (hơi quá lời rồi =))). Khi họ yêu cậu, cậu sẽ thấy nói ko ngoa, họ cũng "hy sinh" vì mình nhiều lắm đó :D Nói thế cũng k có nghĩa là đánh giá thấp đàn ông Việt Nam tụi mình đâu. Chúng ta cũng có quyền tự hào, là chúng ta cũng "khá" lắm, có chí, có mục tiêu, biết phấn đấu vì gia đình, trả hiếu cha mẹ và ráng cho đc cho cái tổ ấm nhỏ bé sắp thành hình. Đôi khi, là chúng ta có hơn quá ngưỡng, cho mình hơi bị nhiều quyền đòi hỏi thôi :))

Túm thêm 1 phát nữa, yêu cứ yêu thôi, đừng đòi hỏi, đừng chê bai, đừng tạo hình mẫu, đừng kén chọn cậu à:) Chúng ta mới đôi mươi, chưa vượt ngưỡng băm, cho nên rất khó để nhìn đời 1 cách thấu đáo, nhìn người 1 cách sâu sắc đc, ngẫm chuyện 1 cách "ra trò" nhưng chí ít, ta cũng k vội đánh giá hay đưa ra bất kỳ 1 nhận xét khắt khe nào với người khác đâu, cậu à :D Ít "hình mẫu" 1 chút, có khi cô bạn đang ở cạnh cậu, lại chính là "vợ tốt" trong tương lại, của cậu - 1 người "chồng tốt" (cũng trong tương lai) đấy!

chỉ có 1 điều thôi, Tây nó không coi hôn nhân là chuyện cả đời như VN, không thích à, nó sút luôn chả cần tình nghĩa gì đâu nha, nói thế thôi
 
Nói vui với chủ topic tí .

Nếu có khả năng thì vào viện mồ côi , tìm đứa bé gái nào mặt sáng sủa rồi bảo ba mẹ nhận về nuôi , đến năm 18 thì lấy làm vợ .
Nuôi nấng dạy dỗ bé cho tốt , lúc đó nó xem cha mẹ mình cũng là cha mẹ bé . Dám đảm bảo không có cách gì tốt bằng .

Vấn đề : tiền + thời gian (tầm 12~15 năm cho độ tuổi từ 3~6 tuổi) và quan trọng nhất là cần tình thương (không phải thương hại , đó là tình yêu , sự đùm bọc , quan tâm , lo lắng vv... ) .
Mười mấy năm chăm sóc một đứa trẻ , nhìn nó trưởng thành sẽ cho chủ topic biết những gì mà mình đang thiếu hiện nay .


PS : mình không đùa , có khá nhiều gia tộc trên thế giới làm như vậy , nên không phải chuyện đùa đâu . Nhưng đến năm đó chủ topic chắc đã quá tứ tuần rồi nhỉ .

cái này chuẩn, theo mình biết thì các đại gia tộc của Nhật Bản và một số tập đoàn tài phiệt trên thế giới đều thế cả, hoặc họ sẽ đính ước từ trước theo kiểu như kết hôn chính trị thời xưa, và gia đình bên kia có trách nhiệm và nghĩa vụ phải giáo dục theo hướng đó, nếu không mất uy tín ngay, có thể nhiều bạn bảo không tin nhưng có khá nhiều vụ kết hôn kiểu như thời phong kiến này vẫn tồn tại đó, kể cả ở phương Tây, mà chính ra những cô vợ như vậy rất quan tâm chăm sóc nhà chồng, vì lợi ích của 2 gia đình họ thường đuọc gắn kết với nhau, anh sống tôi anh chết tôi chết mà
 
bé nào thấy trời mưa biết chạy vào nhà là ok rồi
nói vậy thôi chứ lấy dc vợ đảm đang yêu chồng là ok rồi
đòi hỏi cho cố nó cắm cho vài cái sừng rồi mới biết haha
 
Back
Top