Bác prince nói đúng đó chơi ở chế độ hard lính đông mà ác nửa,trước khi giết thằng nào là phải tính trước vì nó kéo đông trở tay không kịp.mây thằng lẻ thì tui dủng Tiny còn phần lớn là phục kích dụ nó vào nhất là mấy chỗ cầu thang hay cửa ra vào thường thì cho Tiny đứng đầu ép sát vào tường rồi chỉa sùng ra, mấy thằng còn lại thì hỗ trợ ( tiny có bị ăn đạn cũng mất ít máu) khi tất cả đã sẵn sàng thì tui cho một thằng gõ vào tường cho tới khi lính nghi ngờ đi vào là pằng pằng.Tui thường tập trung lính và sử dụng cách này nó rất hiệu quả.Những vòng có Lupin thì tôi cho Lupin chạy ra dụ, hơi tốn máu chút nhưng lính vào nhiều hơn.Tất nhiên chiến thuật trên đây chỉ áp dụng trong nhà thôi và nó cũng nguy hiểm nếu không tính kĩ trướcnên tôi thường quicck save trước khi thực hiện.