Con trai được dạy khóc là hèn !!!

Con trai khóc khi không thể nhịn được nữa :-<
Có một lần thằng bạn nằm ngủ. Mình ngồi ngoài ghế khóc mà phải cố giấu để khỏi òa lên kẻo nó thức :-<
 
Bây giờ đang muốn khóc............theo các bạn....mình có nên khóc 1 lần cho hết ko ?
 
Bây giờ đang muốn khóc............theo các bạn....mình có nên khóc 1 lần cho hết ko ?

Cứ việc .... mỗi khi ta nghĩ lại về lỗi lầm của ta với 1 người , nước mắt ta vẫn lặng lẽ rơi .........
 
Còn ta .........ta khóc cho bản thân ta. Ta xót cho những gì ta đã trải qua ,ta thương trái tim tật nguyền,thằng con trai trong ta......gồng mình thế là đủ rồi !
 
Còn ta .........ta khóc cho bản thân ta. Ta xót cho những gì ta đã trải qua ,ta thương trái tim tật nguyền,thằng con trai trong ta......gồng mình thế là đủ rồi !

:) cứ việc đi ... đừng nghĩ khóc là yếu đuối hèn gì ... nếu là ai đó thì cũng phải vậy thôi ... trừ khi dối lòng ....
 
lập 1 topic lên đây,ta đã kìm lòng .............3 tháng 6 tháng 1 năm...ngày ny ta ko còn trên đời này ta đã chênh vênh thế nào.

Nay ,người đời lôi trái tim ta ra làm trò chơi. Biết bao vết thương là đủ cho 1 con tim thật thà !
 
Hi mỗi người 1 tâm trạng ... thôi thì cố gắng vượt qua thôi .............
 
Đôi khi khóc để rồi 1 lúc nào đó nhìn nhận lại bạn sẽ thấy mình ko nên khóc lúc đó, sẽ cứng cáp và vững vàng hơn rất nhiều ::)
 
con trai cũng là người khi bạn khóc tức là bạn buồn hoặc tùy vào cảm xúc của từng người . khóc chẳng có gì xấu cả cũng chẳng phải hèn đơn giản chỉ là trút bỏ cảm xúc thôi .
 
Cứ khóc đi, chả có gì là hèn. Người sống thật với chính mình là người rất dũng cảm đó bạn.
 
mình khóc lúc người thân mất, hoặc xem phải cái gì cảm động thì có nhỏ lệ chút xíu

nhưng mình tự hào vì mình sống tình cảm :>
 
Không khóc không có nghĩa là không đau,đau lắm chứ,mà không khóc thì nỗi đau đó lại càng bị dồn nén,càng đau hơn
tớ thì không khóc vì điều trên mà khóc vì mấy bộ phim hay.
 
@roman_martin : ... thật vậy sao :o ... chia buồn cùng bác , khóc đi cho quên nỗi sầu
 
ko biết con gái sao chứ giọt nước mắt đàn ông chỉ được đổ khi 2 đấng sinh thành rời bỏ mình.
 
@roman_martin : ... thật vậy sao :o ... chia buồn cùng bác , khóc đi cho quên nỗi sầu

Cám ơn bác.

Tớ vẫn ok,chẳng qua đến ngày giỗ của người ta thì cứ như sự việc chỉ mới ngày hôm qua......

Nói khóc mà nhiều lúc chưa chắc đã khóc được !
 
Lúc Bác Hồ mất , cả nước , từ già trẻ , gái trai đều khóc mà có ai bị nói là hèn đâu :|
Trong cuộc sống đâu thể tránh dc nhìu việc bùn đau , mún khóc :| ............
Người mà ko bít khóc thì sao gọi là người :))
Là người phải có cảm xúc chứ :|
Khóc thì với con trai ít hơn con gái , nên nước mắt con trai mới có giá trị hơn nước mắt con gái ( là sự thực , chị em đừng đả đảo ) !
Khi nào thực sự phải khóc thì ta nên khóc :)) chả có gì là hèn

!
 
Thật sự rất ít khi nhỏ đc vài giọt nước mắt khi gặp chuyện buồn :| Buồn thì có buồn nhưng mình hay dành thời gian cho việc nghĩ cách vượt qua nỗi buồn đó thay vì ngồi khóc :)
 
những ai mà chưa từng khóc thì kẻ đó là kẻ không có tâm hồn
 
Đã từng khóc trong vòng tay GF , rồi sau đó GF lại khóc trong vòng tay mình .:|
 
Nhiều lúc muốn khóc mà nước mắt ko rơi.............sao thế nhỉ ? Chai sạn ?
 
Back
Top