Conan tập 61 trở đi !

Status
Không mở trả lời sau này.
Dạo này tác giả cứ thích chơi trò cho biết trước thủ phạm nhỉ :-? ? Mong là quả lạ hướng cho vui cửa vui nhà...
 
cho biết trước thủ phạm nhưng người đọc vẫn tò mò là thủ phạm đã giết người như thế nào
 
Nhưng không thấy hay bằng những vụ án không cho biết trước thủ phạm ^^
 
nói chung thì mình thấy cả 2 cách đều như nhau,còn cách đó hay hoặc dỡ hơn tùy thuộc ở chỗ mỗi tình tiết của vụ án
-nếu ko cho biết trước thủ phạm thì điều đầu tiên cần giải đáp là phương thức gây án,sau khi đã tìm ra rồi thì dùng phương án loại trừ những người đang bị tình nghi,để chọn ra một người chỉ có khả năng làm việc đó.Ở tập này, người đọc sẽ đặt 1 câu hỏi:"Vậy ai là hung thủ?"
-nếu đã cho biết mặt thủ phạm thì phương thức gây án sẽ phức tạp và ko thể ngờ tới và người đọc sẽ đặt 1 câu hỏi:"Vậy tại sao lại làm được như thế?"(đơn cử là ở tập 13 và 59)
 
Cái "phương thức gây án" mà cậu nói cả những vụ án không cho biết thủ phạm trước cũng đầy phức tạp, có khi còn phức tạp hơn những vụ án cho biết trước hung thủ. Không so sánh được đâu ^^ (Muốn đơn cử hả : đọc lại mấy tập đầu là biết liền. Hoặc đọc lại tập 30 đi ^^).

Vấn đề ở đây là sự hồi hộp khi muốn biết hung thủ là ai. Khi xem những vụ án chưa biết trước thủ phạm tôi có cảm giác muốn lật ngay trang sau để đọc tiếp. Còn cái kia thì có vẻ không có cảm giác này, cứ coi đều đều.
 
uh mặc dù đã so sánh như thế nhưng mình vẫn thích cách ko cho biết trước thủ phạm chứ đâu có chê là nó dở đâu>_<nhưng nếu bạn có ý kiến thì mình cũng sẽ tiếp thu, vậy huề nhé^_^
 
uh mặc dù đã so sánh như thế nhưng mình vẫn thích cách ko cho biết trước thủ phạm chứ đâu có chê là nó dở đâu>_<nhưng nếu bạn có ý kiến thì mình cũng sẽ tiếp thu, vậy huề nhé^_^

Huề cái gì nhỉ ? :-?

Ừ thì huề !!! :))
 
Cứ 1 vụ án trong Conan mà.Luẩn quẩn chỉ có 1 ng` ko xuất hiện ng` khác thì đảm bảo đứa đó chính là Killer
 
cái này phải gọi là kẻ tình nghi thì đúng hơn chứ
 
Conan Volume 62 English Chapter 3
69775633jn7nn2.gif

Mã:
http://rapidshare.com/files/101902031/conan62engchap3.rar

Conan Volume 62 Vietnamese Chapter 2 (by thanhhienmt)
69775633jn7nn2.gif

Mã:
http://rapidshare.com/files/101902424/conan62vietchap2.rar

(cái này thiếu trang 15 các bác xem tạm Eng nhé :D)
 
đã hết 61 và sang 62
liệu bao giờ nó mới kết thúc cho mình nhờ @_@,đọc từ hồi lớp 4,5,bây giờ là sinh viên đại học,có lẽ đến khi mình 1 vợ 2 con thằng shinichi vẫn là ku conan học lớp 1 =))
 
Yên tâm, chỉ trong năm nay sẽ dừng lại. Thằng cha tác giả đã phán tập 61 dừng rồi thì cố lắm chỉ đến 63 là hết.
 
đọc conan chán lắm rồi, sao nó ko kết nhanh luôn đi cho đỡ sốt ruột, cả chục năm rồi còn j
bây h bộ "thám tử eiji" đang ra lại, đọc hay vãi, mọi người cùng đọc đi rồi commend cho vui, mình đọc nhiều truyện thám tử rồi chỉ thấy kindaichi là hay nhất và bộ eiji này là hay thứ nhì, conan chỉ đứng thứ 3 thôi, còn sherlockhomes đọc rồi nhưng mà chẳng thấy hay j cả, chỉ đc cái nổi tiếng thôi
 
sh_pro1985 nói:
đọc conan chán lắm rồi, sao nó ko kết nhanh luôn đi cho đỡ sốt ruột, cả chục năm rồi còn j
bây h bộ "thám tử eiji" đang ra lại, đọc hay vãi, mọi người cùng đọc đi rồi commend cho vui, mình đọc nhiều truyện thám tử rồi chỉ thấy kindaichi là hay nhất và bộ eiji này là hay thứ nhì, conan chỉ đứng thứ 3 thôi, còn sherlockhomes đọc rồi nhưng mà chẳng thấy hay j cả, chỉ đc cái nổi tiếng thôi

Thám tử Eiji là bộ nhảm sh!t !!! Nó có siêu năng lực của giác quan thứ 6 thì đâu còn gọi là thám tử chi nữa. Chỉ cần thu hẹp phạm vi tình nghi rồi bắt tay tiếp xúc với tất cả là biết ai là thủ phạm. Vậy thì nó làm thám tử làm gì nữa? Vậy mà cha này xếp Eiji thứ nhì . Kính anh vì anh sinh 1985. Nên chỉ nói thế thôi.
 
Eiji so sánh với Conan thì khó lắm, mỗi truyện còn có 1 thế mạnh =))...KinDaichi vẫn là 1 =))
 
Conan Volume 62 English Chapter 4
69775633jn7nn2.gif

Mã:
http://rapidshare.com/files/102979804/conan62engchap4.rar
 
Vẫn chưa có chap 3 VN à :-?
 
Thám tử Eiji là bộ nhảm sh!t !!! Nó có siêu năng lực của giác quan thứ 6 thì đâu còn gọi là thám tử chi nữa. Chỉ cần thu hẹp phạm vi tình nghi rồi bắt tay tiếp xúc với tất cả là biết ai là thủ phạm. Vậy thì nó làm thám tử làm gì nữa? Vậy mà cha này xếp Eiji thứ nhì . Kính anh vì anh sinh 1985. Nên chỉ nói thế thôi.
không thích Eiji thì cũng đừng có bảo nó nhảm sh!t chứ ,truyện này đọc cũng hay đấy chứ ,cái này nó thiên về yếu tố hồi hộp thôi ,đọc cũng zui,hơi giống giống GTO ở mấy đoạn trâu bò =)) ,so ra thì coi truyện này thích hơn conan

Kindaichi ==> nhất àh 8-} ,đọc thì cũng hay đấy nhưng ... rốt cuộc thì vẫn 1 phong cách đưa ra ko đủ chi tiết để ng đọc suy luận ==> chả khác Conan là bao nhiu mà lại chả đẹp + zui như conan :-"
 
nói chung thì mỗi người có 1 sở thích riêng, như mình thì Conan là sô1 vì nó zui và nhẹ nhàng hơn, thứ 2 là Kindaichi và thứ 3 là Eiji
 
Conan zui chỗ nào ;)), nhưng cũng công nhận lúc đầu mình cũng thấy nó hay nhất. Tuy nhiên quá dài và thiếu sáng tạo.
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top