M đợi vậy là đủ rồi , m on từ tối qua đến giờ , không ngủ để đợi Flyshop up ảnh đoạn chat mà bạn ý bảo mà chỉ mất 1 phút để làm , m muốn rõ ràng nhưng giờ không cần nữa rồi , giờ bạn có pos lên thì m cũng chả quan tâm vì nó giờ chả là cái gì cả , chuyện đúng là vậy thì từ tối qua đến giờ bạn đã làm rồi , ae theo dõi thì cũng hiểu !
- chiều nay m phải xuống Nam định làm việc , chắc đến gần 2/9 mới lên được ! M vẫn sẽ onlien buổi tối thường xuyên để theo dõi topic và trả lời bất cứ câu hỏi nào bạn muốn !
- Đoạn chat hôm qua m chỉ muốn nói chuyện để nhận 1 lời xin lỗi của bạn , rồi m sẽ cho qua chuyện vì BQT PVN thống nhất bàn bạc là vậy , nhưng chính bạn đã tự cướp mất cơ hội của chính mình , giờ m cũng không có nhiều thời gian để onlien nhưng chuyện này chưa xong đâu đến 2/9 rảnh nghỉ mấy ngày m sẽ tiếp tục !
- Bạn hãy tôn trọng chính mình , bạn hãy suy nghĩ lại đi , từ đầu đến giờ dù bạn có làm gì m vẫn luôn tôn trọng bạn trong cách giao tiếp , ngay cả chữ Flyshop m cũng luôn viết hoa , chính bạn còn không làm điều đó nên m nói vậy bạn tự hiểu ! bạn nói muốn m phá hoại danh tiếng của bạn , nhưng chính bạn làm điều đó chứ chả phải ai cả ! Ở đời này sống thế nào để mọi người nhìn vào mà nhận xét chứ đừng đi tự nhận xét bản thân m , Bạn à !
- Bạn bảo không biết số điện thoại của m để mà nhắn tin chửi bới nhưng chính bạn đã nói cho mọi người biết bạn nghĩ lại đi ! Bạn biết cả nhà m ở đâu mà dọa đến đánh m thì việc có số điện thoại có gì lạ đâu !
[29-08, 03:27] sdaaaaaaaaaaaaaaaa Mày động chạm đến miếng cơm manh áo của tao trong khi tao ♥♥♥ làm ji mày, đừng trách tao, mai tao sẽ xuống nhà hoặc đến chỗ làm mày,tư cách ji chúng mày được sủa về shop của bọn tao,trừ khi shop tao lừa đảo còn ♥♥♥ có bằng trứng thì mày ko khác thằng chó cùng dứt dậu , công ăn đi bắt của dân cả, mà mày dồn bọn tao đấy nhé, kể cả spam thì cũng chỉ banick hoặc chặn ip, liên quan ***** ji mày đăng bài bảo shop bọn tao lừa đảo,Mày mua đồ ở đấy rồi đấy, có lừa đảo ko.Đừng trách tao nếu mày có vài vết sẹo trên người nhé
M là Admin của PVN từ năm 2009 , Bạn m ở HN trong mấy năm mình học đại học rất nhiều nên thông tin của m bạn có thể lấy được ! Giờ m cũng về quê rồi , bạn thích đánh m thì về nhà m ở Hà Đông , m sẵn sàng đón tiếp bạn ! Hôm nào xuống thì nhớ nhắn trước nhé , tại m đi làm ở nhà cũng hạn chế !
Có đôi điều muốn gửi đến bạn ! Mong bạn hiểu và hãy bĩnh tình lại suy nghĩ , dừng lại bây giờ chưa muộn đâu , 1 lời xin lỗi khó đến vậy sao !