Thế h Jtale nghĩ sao khi mà tất cả các nhóm dịch cao cấp của VNS ACC PUCK và Thanh dia tự dưng nghỉ phép đi du lịch hết ráo 8}, chắc cậu và anh coder của cậu ngồi dịch truyện để duy trì jtale hả

, ráng nhá

. Ngay từ đầu, khi chat với bloody và cũng như tham gia bàn luận trong topic này tớ đã cố gắng hết sức nhỏ nhẹ lắm rồi, tánh tớ nó thế

. Nhưng càng ngày tớ nói thẳng cậu càng quá quắt rồi đấy ( việc này có thể thông cảm vì cậu sinh năm 91, tuổi đời còn khá trẻ). Và theo kinh nghiệm của tớ chẳng qua cậu chỉ là 1 thằng nhóc ngựa non háu đá thích chơi trội mà thôi

. Cậu thích ra vẻ cool chứ gì

, "bay nói cứ nói tao up cứ up, tao lì thế bay làm gì được tao

". XIn thưa cho rõ ràng với cậu rằng, việc cậu đang làm chẳng khác nào một thằng ăn hôi cướp mồ hôi công sức của người khác dưới cái áo khoác là thu gom tổng hợp thôi

. Đừng tự bôi tro trát trấu lên mặt mình nữa

. Bùn bùn tự dưng các nhóm dịch đình công thì cậu ráng mà tự sướng với cái Jtale của cậu đi. Cộng đồng dịch online tuy đang cạnh tranh lẫn nhau khốc liệt nhưng khi có cậu là kẻ ngáng đường chung thì họ cũng sẵn sàng chống lại cậu bằng mọi giá đấy

. Người ta có câu: kẻ thù của kẻ thù là bạn mình mà

. Tớ đã cố gắng hết sức để có thể cùng cậu và tất cả mọi người giải quyết vấn đề này một cách êm thắm rồi nhưng mà xem ra cậu kô biết điều, hậu quả thì về sau sẽ rõ

. Đó là do cậu tự chuốc lấy, kô phải do tớ

. Hy vọng đám tang của jtale tớ có dịp để mang vòng hoa cườm tới viếng.