- 19/6/04
- 137
- 7
Hết rồi sao.Sao không thấy dịch tiếp vậy đang hay
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.

- Sự ra đời của loài Orcs
được sự giúp đỡ của những kị sỹ rồng đã phản ứng rất nhanh, chỉ một phần nhỏ quỷ dữ thoát ra ngoài.Tên của Demon Lords, đứa con thứ nhất của Urgash không còn đc nghe đến. Thay vào đó, tên của Mal-Beleth, Chủa tể mới và suy nhất Demon Sovereign, xuất hiện.chơi thi cứ chơi . đọc chuyện thi đọc chuyện có lien quang gi đến nhau nào ?Tiểu Kiều @ nói:Đề nghị mod sửa tiêu đề, thêm chữ "Spoiler" vào để người ta đang chơi mà kể ra hết nội dung thì chơi mất hứng lắm![]()
Anh chỉnh lại một chút. Dragon of Order là Sar-Elam thành Academy.Sar-Elam the first wizard reaches the conscience of the Dragon of Order who teaches him on the nature of matter and spirit and shows him the higher path of power. Enlightened by his new understanding, Sar-Elam becomes the Seventh Dragon.
Dragon of Air là Sylath thành Haven trước đâyMost of the Angels perish during these wars. The survivors take refuge in the Falcon Empire, which is increasingly turned away from the Dragon of Air - Sylath, and toward the Dragon of Light.
academy nói:Worship: Wizards do not view the dragons as gods, merely as more powerful beings. With enough study and experimentation, they too will achieve the power of the dragons
necropolis nói:Worship: The Primordial Dragon of Order in a twisted version of her destructive aspect
Sar-Elam the first wizard reaches the conscience of the Dragon of Order who teaches him on the nature of matter and spirit and shows him the higher path of power. Enlightened by his new understanding, Sar-Elam becomes the Seventh Dragon.
Anh đọc được trong phần lịch sử của thành Haven.Sau khi Dragon of Air - Sylath ko còn được tôn thờ ở HAven mà thay vào đó là Dragon of Light thì Sylath đi đâu dzị ?? Em đang thắc mắc cài nì nà ^^
Most of the Angels perish during these wars. The survivors take refuge in the Falcon Empire, which is increasingly turned away from the Dragon of Air - Sylath, and toward the Dragon of Light.


) và những BRO khác biết ENG mà củng o hiểu hết ý của hero 5 )
COOL hay waAtHeNa'SfAn nói:Hề lô , em mới đi về quê với nhỏ bạn ,cũng vui mà ở đây ko có net niếc gì cã , hơi chán ...
To HOM : Ừm , viết chúng chắc chắn sẽ có sai sót anh nhỉ , post vào đây cho mọi người góp ý và sửa đổi
Truyền thuyết thành Necropolis
|Thuở Sơ Khai |
62 YSD : Những bất đồng của các đồ đệ Seventh Dragon .
Sự chia rẽ xuất hiện trong các học trò của Sar-Elam , những kẻ không đồng ý đi theo con đường mà ông đã dựng nên và lúc nào cũng ấp ủ dã tâm 1 ngày nào đó sẽ vuợt qua thầy mình .
Sar-Antor đã tìm thấy Blind Brothers , tập hợp của những nhà tiên tri , chữa bệnh và các xác ướp nguyện hi sinh cho Asha (nguyên văn là worship of Asha )
Và Sar-Badon thì lại phát hiện ra Kị sĩ rồng (Dragon Knights) ,những chiến binh tinh nhuệ với dòng máu dũng mãnh và kỉ luật chảy trong cơ thể .
Cuối cùng , các môn đệ còn lại được lãnh đạo bởi Sar-Shazzar ,người tài năng nhất đã dẫn đầu trong cuộc di cư của các phù thuỷ đi tìm 7 thành phố (Seven Cities) – đế quốc phép thuật đầu tiên ở phương nam sa mạc .
74 YSD : Cái chết bí ẩn của Sar-Shazzar .
Sar-Shazzar đã chết khi đang chìm trong giấc ngủ . Khi những người ở đấy cố gắng mang ông về Necropolis để chôn cất thì thân thể Sar-Shazzar bỗng tan biến thành cát bụi .
461 YSD : Phát kiến về Thuật Gọi hồn
Belketh , học trò của Sar-Shazzar , người đã phát hiện ra 1 hướng đi mới cho Thuật Gọi Hồn . Những thử nghiệm cho nó đã bắt đầu ở Seven Cities .
610-660 YSD :Sự thăng tiến của các Necromancer (Pháp sư gọi hồn)
Vào lúc này ,Necromancer đã trở thành 1 lực lượng hùng hậu , tương đương với việc đóng 1 vai trò quan trọng ở Seven Cities
|Thời Bấy Giờ |
751-770 YSD: Nội chiến ở Seven Cities
Ghen tức với sức mạnh được nắm giữ bởi các Thầy gọi hồn – Necromancers , những Pháp sư – Wizards ở đây đã bắt đầu thực hiện âm mưu tàn ác của mình . Chúng đã bức hại ,chiếm đoạt hết mọi thứ , và hành quyết các necromancer trước công chúng nhằm mục đích trục xuất họ .
Thế là 1 cuộc chiến dai dẳng và khủng khiếp đã nổ ra sau đó . Vô số thành phố bị phá huỷ và thật nhiều vùng đất không còn có thể ở được .
771 YSD: Liên minh Bạc
Những pháp sư sống sót sau cuộc chiến đã thành lập nên Liên minh Bạc – Silver League (Vương quốc pháp thuật thứ 2) tại các vùng đất phương Nam . Còn các necromancer thì lại lẫn trốn vào thung lũng ma ở Heresh .
813-822 YSD: Cuộc chiến “Quyền trượng vỡ”
Các necromancer cố gắng tiêu diệt Silver League nhưng không thể , bọn pháp sư đã cao tay hơn khi tấn công Heresh trước . Vương quốc của những necromancer đã hoàn toàn sụp đổ .
|Nhân vật|
Sar-Shazzar
Kẻ dẫn đầu cuộc di cư của các phù thuỷ đi tìm Seven Cities , Vương quốc pháp thuật đầu tiên
Belketh
1 học trò của Sar-Shazzar , kẻ phát hiện ra nghệ thuật gọi hồn . Ông là người đầu tiên khởi xướng chúng ở Seven Cities
chỉ nghe nói thôi