• [THÔNG BÁO] CẢNH BÁO LỪA ĐẢO MẠO DANH QUẢN TRỊ VIÊN
    Chào các thành viên GameVN,
    Dạo gần đây tình trạng lừa đảo scamming và phishing đang gia tăng. Ban quản trị GameVN xin lưu ý toàn bộ thành viên:
    KHÔNG/ ĐỪNG / CẤM cho bất kỳ ai tự xưng là quản trị viên của server vay tiền.
    Mọi hành vi lân la làm quen, tự tiện nhắn tin trên Discord, Facebook, Zalo hoặc các nền tảng mạng xã hội khác,
    núp bóng dưới danh nghĩa sinh hoạt của quản trị viên, đều có tỉ lệ rất, rất cao là lừa đảo.
    Nếu có tài khoản lạ add friend hoặc nhắn tin xin tiền dưới danh nghĩa admin:
    Block ngay
    Report ngay
    Không chuyển khoản, không cung cấp thông tin cá nhân


    Quản trị viên của forum và Discord server GameVN không có nhu cầu vay tiền thành viên.
    Không có lý do nào để admin chủ động kết bạn rồi xin tiền.
    Mọi thông báo chính thức chỉ được đăng trên kênh thông báo của server và topic chính thức trên forum.
    Tin nhắn riêng từ tài khoản lạ không phải thông báo của ban quản trị.
    Cảm ơn các bạn đã chú ý và cùng giữ cộng đồng an toàn.
    — Ban quản trị GameVN

    Tắt thông báo bằng nút X bên góc phải của bảng thông báo*

Cưa bạn thân đại học

  • Thread starter Thread starter HD5890
  • Ngày gửi Ngày gửi

HD5890

Dragon Quest
Tham gia ngày
20/11/09
Bài viết
1,314
Reaction score
4
Mình đang thích 1 đứa bạn đại học,chơi rất thân.Nhóm mình gồm có 3 đứa,mình và 2 đứa con gái,đứa kia thì có người yêu rồi.Bọn mình chơi thân từ kì 2 năm nhất,bây giờ là kì 2 năm 3 rồi.
Bạn đấy cũng xinh bt,nhưng vui tính,học giỏi(mình kém cũng 1 chút thôi),cá tính
Trong mấy năm vừa rồi,mình cũng hay tặng quà,nhưng chưa có tấn công 1 cách chính thức.
Mình thì cũng không có gì nổi trội,học cũng khá nhưng nói chuyện kém,cũng chả có tài lẻ gì cả:puke!:puke!
Ngoài ra thì cũng có 1 vấn đề nữa là mình người Hà Tĩnh,bạn ấy người Bắc,học ở Hà Nội nhưng mình lại ko có nhà ở đây,chỉ có nhà ở HCM nên sau này nếu yêu nhau thì cũng khó khăn.
Mọi người tư vấn mình có nên tấn công không,và phải làm những gì,mình không có kinh nghiệm trong việc này.Nhắn tin thì mình hay gọi là cưng,bạn ấy thì gọi mình bt,nói chuyện thì cũng xưng hộ bt thôi.Mình thích bạn ấy thì trong nhóm bạn hay chơi thì ai cũng biết,ko rõ cậu ấy có biết ko ..:-(||>:-(||>
 
tuổi trẻ thì cứ yêu hết mình đi, đến đâu thì đến.
tấn công thế nào thì thiếu gì cách, cứ đi chơi với nhau vài buổi, hẹn hò đón đưa vài lần là "người trong cuộc" sẽ hiểu thôi.
 
có 1 cái em sợ nhất là nếu nó không thích mình thì sao,thì lúc đó gặp nhau sẽ rất ngượng.............
 
bác chủ topic này cứ tâm niệm trong đầu rằng " gái trên đời này ***** có thiếu" nên h còn trẻ còn sức cứ thấy đc là tán tới bến.không thì thôi còn việc mà sợ ngượng thì là chuyện bình thường dám lên đây lập topic hỏi thì cũng có nghĩ tới việc cưa e nó r ngượng ngại gì nữa làm đi
 
Chuẩn bị tinh thần "được ăn cả ngã về không", mà kiểu gì cũng mất đi người bạn thân nhé.

Thành công thì có ng yêu, mất đi bạn thân. Thất bại thì chả còn gì, cố gắng lắm may ra vớt vát được tình bạn.

Không nói ra tình cảm của mình, cậu vẫn là bạn thân, nói chuyện vui vẻ, thoải mái với người ta. Nhưng tình cảm giữ trong lòng, cậu cảm thấy bức bối, khó chịu.

Nói ra thì có 2 trường hợp:
- Đc đồng ý, cậu sẽ trở thành người yêu của người ta và sau đó sẽ ra sao? Có ng cho rằng 2 ng hiểu nhau từ trc là tốt, có ng cho rằng quá hiểu nhau thì không nên yêu.
- Bị từ chối thì sẽ ở trong tình trạng rất tồi tệ. Cậu thì khó có thể quên ng ta dễ dàng đúng k? Còn ng ta, biết tình cảm của cậu rồi sẽ không còn có thể nhìn cậu như trước, sẽ đề phòng cậu hơn. Kết quả là tình yêu không có và tình bạn thân cũng không còn. Muốn như trước là điều không thể.

Hi vọng chút kinh nghiệm của tôi giúp ích được gì đó cho cậu. Lựa chọn thế nào là ở bản thân. Chúc may mắn.
 
Chỉnh sửa cuối:
Back
Top