Tui tớ là fan cứng của Nintendo,song tớ không đồng ý với ý kiến chủ quan của cậu.
Con số tiêu thụ không nói ra tất cả,có thể,người ta ấn tượng về cái vẻ ngoài hào nhóang của PSP nên mua,hay tin vào những lời đồn thổi về "điều kì diệu" khi dùng NDS nên mua.Mình có vài ý kiến thế này,các bạn tham khảo,xem có nên coi lại chính kiến của mình không.
Bạn thấy PSP thế nào ? Thiết kế đẹp đúng không ?Chính xác đấy,thiết kế bề ngoài rất đẹp,không những thế đồ họa nó là đỉnh hiện nay,lại được thể hiện dưới màn hình 16 triệu màu chất lượng hàng đầu thế giới theo công nghệ của Sony,không ai phủ nhận,chất lượng đồ họa của PSP đứng đầu trong Handheld list.Không những vậy,âm thanh theo chuẩn Dolby trong PSP không thua kém bất cứ một chiếc máy nghe nhạc chuyên nghiệp tí nào,vì vậy,âm thanh trong game của PSP được thể hiện rất tốt.Tổng hợp lại,bạn thấy đấy,PSP quả là một chiếc máy cầm tay tuyệt vời,trải niệm game trên PSP thật tuyệt,đồ họa,âm thanh không thua gì Ps2,không những vậy,nghe nhạc hay xem phim trên PSP có thua gì một máy multimedia chuyên nghiệp đâu?Còn gì tuyệt vời hơn khi đi chơi xa mà cầm theo PSP có sẵn bộ phim Nhiệm vụ bất khả thi III trong bộ nhớ ?Vì vậy,nhiều người chọn PSP để có được một chiếc máy chơi game tốt,lại có thể biến ngay thành một chiếc máy nghe nhạc,hay thậm chí là một màn hìnn ti vi chiếu phim tuyệt vời.Có PSP bên cạnh,trông bạn sành điệu hơn hẳn.PSP có thực sự tuyệt vời vậy không ?Nếu như PSP chỉ tồn tại ưu điểm,mà không có khuyết điểm thì Nintendo chết lâu rồi.Cũng chính vì đồ họa tuyệt,âm thanh tốt,song cách chơi lại không khác gì ps2 nên nhiều người thường so sánh PSP là Ps2 thu nhỏ,để có thể portable được.Đó không phải là ưu điểm,vì nếu chơi game,người ta thích chơi bằng ps2 hơn,còn muốn giải trí "tức thời" trên đường đi học bằng xe bus,tàu cao tốc...người ta chọn giải pháp "ăn nhanh" bằng mp3,thậm chí người ta chẳng cần đoái hoài gì đến xem phim bằng mp4 chứ huống hồ là chơi game bằng PSP.Một phần vì quãng đường di chuyển đâu có dài là bao xa,chơi game chưa "nóng đít" đã về đến nhà,hơn nữa,mắt tập trung vào màn hình chơi game sẽ khiến bạn mau chóng mỏi mắt khi ngồi trên xe,tệ hơn đôi khi bạn còn bị lỡ bến đáp :whew: .Đi sâu một tí,thiết kế của PSP rất đẹp,rất bóng loáng,nhưng khi trải niệm cảm nhận chơi trên PSP,tôi nhận ra một điều,khó mà trụ được với PSP qua 3 tiếng.Thiết kế đồng phẳng với các nút khiến cổ bạn phải cúi xuống nhìn màn hình,hoặc đưa PSP lên cao,ở cách dùng nào,cách chơi đó đều khiến bạn mỏi nhừ cơ thể.Còn nhiều nhược điểm của PSP theo tôi tham khảo được biết đó là,load game khá chậm,cách chơi không cải tiến nhiều,chơi game trên PSP không "đã" bằng trên Ps2 v...v... nhưng nếu bạn chấp nhận một máy giải trí mp3,mp4 kết hợp chơi game tốt thì PSP sẽ là lựa chọn rất tốt cho bạn.
Vậy NDS thế nào ?Đối thủ được đánh giá là "trên cơ" PSP liệu có thực sự làm bạn thấy hài lòng hơn nó.Những trải niệm trên NDS thật thú vị,nó làm bạn "bất ngờ này đến bất ngờ khác",bạn sẽ được tận hưởng những lối vô cùng sáng tạo,mới mẻ trên NDS : Bạn đã bao giờ dùng dao mổ bệnh nhân chưa ?(cả trong game đã có chưa chứ đừng nói là ngoài đời) Hay bạn có bao giờ đùa với con thú cưng bằng ngón tay của bạn chưa?Bạn gọi con thú cưng của bạn,nó nghe thấy và phản ứng,bạn và nó cùng chơi nhảy dây với nhau.Rất là thú vị đấy.Nếu bạn là một người đam mê những trải niệm lạ,bạn thực sự mê game,bạn yêu thích lối chơi sáng tạo,tôi khuyên bạn nên mua NDS.Nhưng (tất nhiên không có cái gì mà thiếu chữ này,khổ thế đấy

),bạn sẽ mất nhiều để đổi lấy những trải niệm lạ,cách chơi mới lạ trên NDS đấy.Chất lượng đồ họa của NDS khá kém,nhất là khi so sánh với PSP,trong trò Nintendog chẳng hạn,những con thú cưng của bạn đầy răng cưa,âm thanh phát ra từ cặp loa stereo không "đủ đã" để giải trí,âm thanh trong game chỉ dừng lại ở mức khá.Thậm chí Mario Bros,game "huyền thoại" của Nintendo,hình ảnh cũng chỉ là ...2,5D (xây dựng trên 3D,xong cách chơi lại chỉ dừng ở hình ảnh 2D,thiếu các bước di chuyển chiều sâu).Hay cùng một game,như Fifa hay Need For Speed Most Wanted chẳng hạn,PSP ăn đứt NDS.Vài người còn châm chọc,2 game đó là 2 game dở nhất trên NDS.
Bài viết của tôi khá dài rồi,tôi tạm dừng ở đây,tuy nhiên,cũng nhắc nhở một vài người rằng hãy khoan rào trước những lời về tương lai của Ps3,Wii.Hay những câu nói sáo rỗng,vớ vẩn như "liệu PSP có phải là n-gage thứ 2 không ta" ?PSP chỉ thua NDS có 2 triệu máy,không gì không thể khẳng định được PSP có truất ngôi được NDS hay không.