- 24/1/08
- 10,823
- 11,028
Tìm trong nhân thế có mấy người... sống yên vui duyên đầu. Cũng đành phải xa.. tình thêm sầu!
Số là tình đầu chia phôi, con ng yêu cũ của mình đã lừa mình suốt 1 năm trời, đem mình ra làm ng thay thế, rồi... bỏ mình sau khi mình đã nuôi nấng nó từ 1 con khô cá lẹp thành con cá mập.
Ôm hận trong lòng, mình lên kế hoạch thế này... Bảo thằng bạn thân chí cốt ( đã có bồ rùi nhưng bồ nó ở xa lắm ) cua con bồ cũ của mình rồi bỏ để trả thù... 2 thằng rất là tự tin
Chuyện mới đây thôi, đêm noel vừa qua đấy, mình ngồi đọc SMS cho thằng bạn mình nc với con nhỏ đó... mình nắm bài tẩy nó hết nên chém câu nào là ngọt câu đấy, con nhỏ đổ liền. Thế là bọn nó quen nhau
Sau 1 thời gian, đến hạn xù đúng như dự định, mình kêu nó xù con nhỏ đi, nhưng nó ko xù, mà nói rằng: "tao xù bây giờ mang tiếng sở khanh với thiên hạ
" thế là mình cho quen thời gian nữa.
Ko ngờ, tụi nó ngày càng thân, bắt đầu giấu mình đi chơi, đi chòi đi vườn tình tứ, mua quà tặng nhau, hun hít thân mật rồi... tụi nó quen luôn. Bây giờ chẳng biết thằng bạn mình có phải đã yêu con nhỏ đó thiệt ko nữa, nó vẫn rất tốt đối với mình, khi mình hỏi đến chuyện thì nó cười rồi đánh trống lảng
Làm sao đây các bác?
Số là tình đầu chia phôi, con ng yêu cũ của mình đã lừa mình suốt 1 năm trời, đem mình ra làm ng thay thế, rồi... bỏ mình sau khi mình đã nuôi nấng nó từ 1 con khô cá lẹp thành con cá mập.
Ôm hận trong lòng, mình lên kế hoạch thế này... Bảo thằng bạn thân chí cốt ( đã có bồ rùi nhưng bồ nó ở xa lắm ) cua con bồ cũ của mình rồi bỏ để trả thù... 2 thằng rất là tự tin

Chuyện mới đây thôi, đêm noel vừa qua đấy, mình ngồi đọc SMS cho thằng bạn mình nc với con nhỏ đó... mình nắm bài tẩy nó hết nên chém câu nào là ngọt câu đấy, con nhỏ đổ liền. Thế là bọn nó quen nhau

Sau 1 thời gian, đến hạn xù đúng như dự định, mình kêu nó xù con nhỏ đi, nhưng nó ko xù, mà nói rằng: "tao xù bây giờ mang tiếng sở khanh với thiên hạ
" thế là mình cho quen thời gian nữa.Ko ngờ, tụi nó ngày càng thân, bắt đầu giấu mình đi chơi, đi chòi đi vườn tình tứ, mua quà tặng nhau, hun hít thân mật rồi... tụi nó quen luôn. Bây giờ chẳng biết thằng bạn mình có phải đã yêu con nhỏ đó thiệt ko nữa, nó vẫn rất tốt đối với mình, khi mình hỏi đến chuyện thì nó cười rồi đánh trống lảng

Làm sao đây các bác?

. Hay là ko còn trò gì nữa nên kiếm trò tiêu khiển cho vui.

..........
. Ko có ng` này thì có ng` khác, sống cứ đàng hoàng, mạnh mẽ, quyến rũ, tâm lý thì chả thiếu.
.
