Cuối cùng thì cũng chia tay....

Nói thật là tớ cũng đang đau đầu, yêu trẻ con khổ quá
Hở? Thế này là sao? .
 
Lớp 10 :-j,còn trẻ con lắm :-j
 
Thế này gọi là đi tìm nai ?? :-/
 
Lớp 10 :-j,còn trẻ con lắm :-j
tưởng có mình là trâu già khóai gặm cỏ non (25 vs 17) =))
pác nài còn gặm cỏ non hơn mình =))
kon nít đau đầu đau đầu lắm ...:devil:
 
Khoảng cách lớn quá ... e ko tiện :-?
 
tiện hay ko thì cũng mới chia tay rồi ... do máy bị giật lỡ tay nhấn lộn xóa nick, add lại thì đc 1 cái reply từ chối lời mời add nick. dùng nick khác pm lại liền để giải thích thì im re. Đã biết mình sai đã nhận khuyết điểm. Nhưng dồn mình đến đường cùng thì ... đôi khi chia tay lại là con đường tốt nhất ... dạo này 2 đứa căng thẳng và mệt mỏi ... vậy có lẽ tốt hơn ... thêm 1 người chung đường với bác LÃ nhé ...
 
Òi oi ...sao toàn những lý do kỳ dị là sao??
 
Tôi đang ngồi đây. Và em đang đi cinema. Với một người. DCM cuộc đời !!!!!!!!!!!!!!!!!!
 
tưởng có mình là trâu già khóai gặm cỏ non (25 vs 17) =))
pác nài còn gặm cỏ non hơn mình =))
kon nít đau đầu đau đầu lắm ...:devil:
Trẻ nhất của tớ là 94,tớ là 89..
Mới tuần trc có con...10 tuổi kêu là ...thích mình...


Tôi đang ngồi đây. Và em đang đi cinema. Với một người. DCM cuộc đời !!!!!!!!!!!!!!!!!!
K sao hết!Nếu e đi với thằng đó mà k vui = mình,k hạnh phúc khi đi cùng mình thì :-j..
Đừng nên quá thất vọng =((
 
Cho tớ hỏi...
Làm sao để quan tâm người yêu mà không bị chê là sến ?
 
đôi khi mình ko "sến" thì em nó lại ko biết mình đang quan tâm, cứ ngỡ mình lạnh lùng với ẻm...

@LAX : tùy hoàn cảnh mà ứng phó đi chú LAX. Đừng đánh mất bản chất đàn ông mình là ko bị coi là "sến" ah :wink:
 
Đôi khi tớ quan tâm quá mức. Làm phiền em. Nhưng không gọi em thì chẳng biết em đang làm gì, ở đâu. Cũng không thấy em gọi lại. Chờ mãi rồi gọi thì lại bảo sến.
Bỏ quách đi thì không được ::(
 
cần thời gian ;)).......................
 
cũng đúng thôi!

nếu chú LAX gặp 1 người chuẩn chặc thì sẽ ko bị nhỏ "nói" như vậy. Còn nhỏ nói như vậy thì mình mong chú nên "thay đổi" lại cách "quan tâm" như vậy.

Đôi khi lạnh lùng thì nhỏ lại thích thì sao nhỉ ;))
 
"Lạnh lùng" là một canh bạc lớn !
Được thì sẽ được theo cả đời :hug:
Nhưng nếu không được thì....
Vì chính mình quay lưng trước nên đến lúc quay lại chạy theo sẽ không thể kịp nữa !
 
vâng, tôi là "nạn nhân" của sự "lạnh lùng" của mình đây =((
 
Đôi khi tớ quan tâm quá mức. Làm phiền em. Nhưng không gọi em thì chẳng biết em đang làm gì, ở đâu. Cũng không thấy em gọi lại. Chờ mãi rồi gọi thì lại bảo sến.
Bỏ quách đi thì không được ::(
Cậu này giống mình :-<...
Thôi cứ quan tâm đi và giảm bớt sự quan tâm xuống,nàng cần có 1 cuộc sống riêng của nàng :hug:..
Quan tâm đủ để nàng hiểu là mình luôn qtam tới nàng là đc mà :hug:
 
Thử tạo cái gì đó lạnh lùng xem sao ... nàng muốn tiến thì ắt sẽ lộ diện :-j
Còn ko thì ... nàng chả quan tâm rồi ::(
 
cái chính là khi nào cần lạnh lùng thì lạnh lùng, khi nào cần quan tâm thì quan tâm.

" tình yêu là 1 con quái vật.

cho nó đói thì nó sống,

để nó no thì nó chết "
 
giông như trò rullet thôi , 5 ăn 5 thua :hug:
 
Back
Top