- 11/4/07
- 2,399
- 877
Mình sn 89, năm nay công việc và thời gian của mình cũng khá là ổn định và thư thả nên mình cũng đã có ý để mắt đến 1 người... (lần đầu đấy :p)
Nàng nhỏ hơn 1 tuổi đang học năm cuối (tuần sau thi tn...). Trước đây nàng có xin vào cty chỗ mình làm. Vì tính tình nàng vui vẻ nên mình rất có cảm tình, vì mình làm lâu hơn nên cũng có khi mình hướng dẫn nhiều thứ,...
Lúc đó mỗi khi hết giờ làm nàng tự đi xe về, có lúc nói là về có bạn chở nên mình tưởng là có ny rồi nên mình vẫn giữ 1 thái độ bình thường ko tỏ vẻ gì (sau này mới biết là bạn cùng phòng chở về).
Rồi thì làm dc 2 tháng nàng nghỉ vì có việc khác tốt và phù hợp hơn. Mình có nt hỏi thăm làm ở đâu, cv như thế nào, thì cũng trả lời sơ sơ cho mình biết, mình nhận thấy sự thờ ơ trong lúc nt nên thôi cho qua, ko nhắn nữa.
Bẵng đi 1 thời gian 4 5 tháng gì đó, vừa rồi có hẹn 1 buổi đi chơi ăn uống cùng mấy đứa làm chung (chủ yếu là mấy đứa nghỉ rồi, nhưng còn sdt nên lâu lâu gặp lại cho vui). Có nàng đi nữa, nhìn nàng chạy xe 1 mình mà thấy thương thương
.Trong lúc nc ăn uống thì hỏi qua hỏi lại nên biết dc nàng chưa có ny... Vì mình trước đây đã có cảm tình nên khi về nhà quyết định nt hỏi thăm
Nói chung thì nàng ở ngoài nc rất dễ thương, nhưng có vẻ rất là biếng nt =__= có lúc đang nhắn thì tự nhiên ngừng đột xuất mà ko báo gì cả
Vừa rồi cố lắm mình mới bắt chuyện, định tuần này nàng thi xong lại rủ cả nhóm đi cafe hay ăn kem tiếp để có cớ chở
nàng cũng đồng ý cho mình chở, rồi lúc nt mình cũng có nói, "e ráng thi nhé, thi tốt có thưởng
" nàng nhắn lại hỏi thưởng gì thì mình có nói là thưởng 1 buổi xem phim... và gài thành công, định đi ngày 8/3 rồi kiếm 1 món quà nho nhỏ combo luôn.
Trước mắt thì vậy còn giờ ko biết mỗi ngày có nên nt nhiều không, vì toàn là mình nhắn trước để bắt chuyện. Mình chỉ hỏi cả nhà là giờ có nên nhắn nc nhiều trong thời gian này không? thứ 3 thứ 4 nàng thi nên giờ mình cũng phân vân lắm...
Nàng nhỏ hơn 1 tuổi đang học năm cuối (tuần sau thi tn...). Trước đây nàng có xin vào cty chỗ mình làm. Vì tính tình nàng vui vẻ nên mình rất có cảm tình, vì mình làm lâu hơn nên cũng có khi mình hướng dẫn nhiều thứ,...
Lúc đó mỗi khi hết giờ làm nàng tự đi xe về, có lúc nói là về có bạn chở nên mình tưởng là có ny rồi nên mình vẫn giữ 1 thái độ bình thường ko tỏ vẻ gì (sau này mới biết là bạn cùng phòng chở về).
Rồi thì làm dc 2 tháng nàng nghỉ vì có việc khác tốt và phù hợp hơn. Mình có nt hỏi thăm làm ở đâu, cv như thế nào, thì cũng trả lời sơ sơ cho mình biết, mình nhận thấy sự thờ ơ trong lúc nt nên thôi cho qua, ko nhắn nữa.
Bẵng đi 1 thời gian 4 5 tháng gì đó, vừa rồi có hẹn 1 buổi đi chơi ăn uống cùng mấy đứa làm chung (chủ yếu là mấy đứa nghỉ rồi, nhưng còn sdt nên lâu lâu gặp lại cho vui). Có nàng đi nữa, nhìn nàng chạy xe 1 mình mà thấy thương thương
.Trong lúc nc ăn uống thì hỏi qua hỏi lại nên biết dc nàng chưa có ny... Vì mình trước đây đã có cảm tình nên khi về nhà quyết định nt hỏi thăm
Nói chung thì nàng ở ngoài nc rất dễ thương, nhưng có vẻ rất là biếng nt =__= có lúc đang nhắn thì tự nhiên ngừng đột xuất mà ko báo gì cả
Vừa rồi cố lắm mình mới bắt chuyện, định tuần này nàng thi xong lại rủ cả nhóm đi cafe hay ăn kem tiếp để có cớ chở
nàng cũng đồng ý cho mình chở, rồi lúc nt mình cũng có nói, "e ráng thi nhé, thi tốt có thưởng
" nàng nhắn lại hỏi thưởng gì thì mình có nói là thưởng 1 buổi xem phim... và gài thành công, định đi ngày 8/3 rồi kiếm 1 món quà nho nhỏ combo luôn. Trước mắt thì vậy còn giờ ko biết mỗi ngày có nên nt nhiều không, vì toàn là mình nhắn trước để bắt chuyện. Mình chỉ hỏi cả nhà là giờ có nên nhắn nc nhiều trong thời gian này không? thứ 3 thứ 4 nàng thi nên giờ mình cũng phân vân lắm...

Chắc chắn trong thời gian tới sẽ gặp khá là nhiều 

.
"