Nói thực thích RA (và dòng C&C nói chung) vì mission rất đa dạng, cũng như rất hồi hộp... Đặc biệt là game RA theo phong cách khá funny... Cho đến giờ nhớ lại đoạn thằng tướng Nga trong RA2 khi bị bắt mặc quả quần đùi in hình búa lưỡi liềm nhịn cười ko nổi... Hay đoạn chú tướng Nga vào đến Nhà trắng thì lấy cờ Mỹ lau giày.. Hay trong game thì mấy chú lính chết có thể nói là đỉnh cao nhất trong các game RTS, chết cháy thì cứ gọi là..."yớ yớ"...

Nói chung chơi RA đem lại cảm giác sảng khoái vì cái sự "chửi bới" của nó... Nhưng sang đến RA3 thì ko còn nữa, cứ có cảm giác game nó nghiêm trọng lên hơi nhiều...