Dalmasca - The world of War and Peace


Ryuku:
_Thôi nào mọi người!! Ngồi xuống ăn lẩu chung đi!! Để nguội ăn mất ngon hết!! Itadakimasu!!
 
9bfcd672af7dd9c309322b4.jpg

Terror:
- Ừ ăn thôi
 
Cô ta ăn điềm nhiên
WhiteHat.jpg

Rena:
- Giờ có ai có gì muốn nói không
 
th_Untitled-2.png


767969_1208759117.jpg

Decade
Hít hà. Đang đói mà có lẩu ăn thì đúng sướng thật

nhưng mà trước tiên mình phải xử con kỳ đà này đã.
 
suwakogm9.jpg

Suwako:
- (nghĩ) Vừa nãy mặt đầy sát khí giờ đột dưng thoắt cái cô ta lại rất vô tư lự.....

Nhìn nồi lẩu nghĩ: ếch như mình ko biết có hợp khẩu vị này ko, gắp một miếng rồi thốt lên:
- Waaa... so delicious....
 

Ryuku dừng đũa lại:
_ Có khi nào nữ hoàng bỏ độc vào đồ ăn không vậy...?


Ryuku:
_Hahaha!! Làm gì có chứ nhỉ!? Ăn tiếp nào!!
 
45337821.jpg

Zero nhìn cốc nước , và nồi lẩu. Có vẻ như hắn nghĩ lâu rồi trước khi nói ...
- Nanoha trốn rồi, cách đây 72h hoặc hơn thế ....
 
9bfcd672af7dd9c309322b4.jpg

Terror nghĩ thầm :
- Ý kiến gì nhỉ , 1 mình cô ăn hết nửa nồi lẩu rồi , con gái mà ăn dữ quá
 
Rena có vẻ hơi suy nghĩ 1 tý
WhiteHat.jpg

Rena:
- Nanoha trốn rồi? Vậy thì cũng tốt, nhưng nếu thế có thể nó sẽ tìm Fate để thách đấu, tính nó như thế...
 

Ryuku:
_ Thôi nào!! Đang ăn thì đừng nói tới chuyện công việc, mất ngon hết!! (gấp 1 con tôm bỏ vào chén của Rena) Đây! Cô ăn để lấy lại sức...
 
45337821.jpg

Zero :
- Đó không phải việc của tôi... Coi như cô giúp chúng tôi lúc nãy và giờ cô có tin về Nanoha ...

45337821.jpg

Zero tựa lưng ra sau ghế và uống 1 cốc nước, chả buồn động đũa ...
 
WhiteHat.jpg

Rena:
- Giờ đến tôi...Theo tôi biết thì sắp tới có thể sẽ có 1 cuộc họp giữa các nguyên thủ của các thế giới, tất nhiên là Ashe và Mickey cũng được mời
 
th_Untitled-2.png

Decade chom chom
( Mình bỏ qua món lẩu, gọi món Kỳ đà này cũng không uổng )
Untitled-3.png
 
45337821.jpg

Zero :
- Tôi chỉ quan tâm họ về và nói gì thôi ...
 
WhiteHat.jpg

Rena:
- KHông đơn giản nhưu vậy,cuộc họp đó sẽ trở thành mục tiêu của bọn Slaughter, khi mà các nguyên thủ tập trung 1 chỗ
 
9bfcd672af7dd9c309322b4.jpg

Terror:
- Kỳ đà nướng thơm quá nhỉ , cho xin 1 miếng nào Decade
 

Ryuku bỏ đũa xuống bàn:
_Cuộc họp giữa các nguyên thủ của các thế giới? Bàn kế hoạch chống lại Slaughter à?
 
th_Untitled-2.png

Decade
quay qua Terror:
- Mời mới, có lẽ nên kêu thêm chai XO để nhắm cho đúng điệu nhỉ.
 
45337821.jpg

Zero :
- Cô đâu có ra khỏi thành được ? Cho chúng tôi biết chuyện này có mục đích gì không ?
 
suwakogm9.jpg

Suwako:
- Lời cô nói nghe có vẻ quan trọng đại. Vậy ra tất cả slaughter tập trung một chỗ và chúng ta đến đó đối mặt từng tên một chăng?
 
Back
Top