Dalmasca - The world of War and Peace

Hatsukoi_Limited_-_02.jpg

Ayumi :
- Bà hoàng này chơi thật , bao trọn gói 1 tầng của cái khách sạn to thế này
 
9bfcd672af7dd9c309322b4.jpg

Terror :
- Quả là 1 chỗ lý tưởng để treo cổ
 
45337821.jpg

Zero chọn ngay phòng trong góc và đóng kín cửa vào ...
 

Ryuku:
_ (thở dài) A Queen is a Queen after all... Bà ta muốn sao mà chẳng được, dọa chém đầu ông chủ thì bao cả khách sạn còn được nữa là...
 
aucno010.jpg
Unaba: Woa... chúng ta được nguyên cả một tầng sao? Em xí phòng có cửa sổ nhìn ra quản trường nhé.

Chạy vù đến chỗ thang máy, quên bén mất là mình vừa gây tai họa.
 
Luc này bỗng nhiên có tiếng gọi ở bên ngoài phòng
 
th_Untitled-2.png

Decade lẩm bẩm
- Đánh nhau khiến mình đói. Thiết nghĩ có nên gọi món gì gọi là lót dạ không nhỉ ....

Quay sang mọi người, tươi cười hỏi.
- Có ai muốn đi ăn không

th_Untitled-2.png

( Chưa gọi món mà bồi đã đến rồi cơ à )
 
suwakogm9.jpg

Suwako:
- Coi bộ đức vua là người rất rộng lượng ... ở đây có sẵn phục vụ bàn nữa à?
 
Hatsukoi_Limited_-_02.jpg

Ayumi nhìn Decade mắt long lanh:
- Ý tưởng quá hay , tớ đang đói muốn chết đây
 
9bfcd672af7dd9c309322b4.jpg

Terror :
- Còn tớ mệt rồi , lên phòng ngủ luôn đây , chào các cậu
 
45337821.jpg

Zero mở cửa ra ...
Nghĩ : Ai vậy ...
 
Mọi người mở cửa ra thì...đã có 1 vị khách ko mong đợi đứng ở ngòai đấy
EvilRena.jpg

Rena:
- TRong mấy người, ai đã nói chuyện tôi ở đây với nữ hoàng
 
aucno09.jpg
Unaba:Huh? Mình vừa vào phòng mà ai đã tới gọi vậy nhỉ.

Đi mở cửa.

aucno08.jpg
Unaba: *Chết điến!*
Hoàn toàn không nói được gì.
 

Ryuku hoảng hồn:
_AAAAAA!!!


_ (hơi bình tĩnh lại một chút) Oh... Chỉ là cô thôi à Rena? Đừng có hù tôi vậy chứ... Muốn đứng tim luôn...
 
45337821.jpg

Zero nhìn xung quanh :
- Có lẽ cô không bị ai bám theo ... tôi phải thừa nhận là an ninh chỗ này có cũng như không ...
 
th_Untitled-2.png

Decade
- This is the end .... This is the end ....
(Son son son sì ..... Rê Rê Rê phà .... )
 
Hatsukoi_Limited_-_02.jpg

Ayumi :
- Cô xuất hiện thật đúng lúc và thật đúng chỗ , hù tôi đứng cả tim này
 
EvilRena.jpg

Rena:
- Cái khách sạn thôi mà, với lại chỉ cần hóa trang thành mystic person, xì ra vài đồng lẻ là có thông tin về các cậu...ngoài ra nhìn mặt các cậu là đủ biết ai đã "xì" tôi rồi
 

Ryuku nói nhỏ với Unaba và Decade:
_ Bái bai 2 cậu!! Sau này làm đám tang, tớ sẽ hát tặng bài "Kimi no kioku" tống tiễn 2 cậu.
 
Back
Top