Dalmasca - The world of War and Peace

9bfcd672af7dd9c309322b4.jpg

Terror :
- Thế cô thử đoán xem là ai
 
c1dc43b360956e72c33e7a01481000.jpg

Suwako kinh ngạc
- (nghĩ) Ôi tr..... cô ta trông đầy sát khí quá, chẳng lẽ chúng ta sắp.......

(nhìn Ryuku & nghĩ) - Tên này thật là.......
 
th_Untitled-2.png

Decade nói với Rena
- Vào trong này rồi hẵng nói chuyện. Để người ta bắt gặp rồi làm rùm beng lên là không hay.

Nhìn Ryuku mà thở dài.
 
45337821.jpg

Zero cười ngặt nghẽo ...
- Higurashi's Song, Why or why not ... nhiều bài lắm. Tiền mà cô dùng để hối lộ nhân viên , không còn là thụt két của E.H nữa hả ?

45337821.jpg

Zero :
- Cô cũng đừng trách nó, dù gì thì lúc cô dám ra mặt trước chúng tôi thì cô cũng phải tính trường hợp này chứ ...
 
EvilRena.jpg

Rena:
- có lẽ là đứa nhóc nhỏ nhất, và cả tên đang lẩm bẩm...Mà thôi, dù sao chuyện nó đã xảy ra rồi, nên tôi nghĩ không có gì quá đáng khi đòi 1 phòng trú chân ở đây
 
th_Untitled-2.png

Decade cười với Rena
- Thế thì mời vào, thêm bạn thêm vui thôi. Cô có ăn gì không để tôi còn gọi một thể. Nghe đồn ở những nơi sa mạc thế này, thịt kì đà nước là đặc sản đấy.
 
45337821.jpg

Zero :
- Cứ trú tạm đi, tôi có chuyện muốn nói ... Không phải vấn đề thụt két đâu mà lo ..
 
aucno02.jpg
Unaba: Thế chị có thể ở chung phòng với em. Dù gì em là người gây họa, khiến chị không có chỗ trú.
 

Ryuku:
_ Ồ chỉ vậy thôi à? Oh... À xin mời vào, xin mời vào, tôi luôn sẵn sàng đón tiếp cô mọi lúc mọi nơi!! Nếu cần thì cô cứ việc ngủ (chung) giường của tôi cũng được!! ;))
 
suwakogm9.jpg

Suwako:
- (nghĩ) Phew... ko khéo có ngày cả bọn đứng tim mất. Có lẽ nên đề phòng cô ta đột nhiên ra tay bất ngờ.
 
EvilRena.jpg

Rena:
- Tôi lấy phòng to nhất, nhìn ra quảng trường, người trong phòng đó làm ơn dọn sang phòng khác ngủ, phải biết nhường khách chứ, hê hê.

EvilRena.jpg

Rena:
- NGoài ra hình như ở đây được ăn uống miễn phí, nên có ai gọi điện xuống bảo 1 nồi lẩu lên đây, có gì ăn rồi nói luôn
 
aucno04.jpg
Unaba: Thôi được vậy em dọn sang phòng kế bên. Dù gì cũng không mang theo nhiều đồ.
 
Hatsukoi_Limited_-_02.jpg

Ayumi :
- Lẩu gì giờ nhỉ , lẩu rau nhé \:d/
 

Ryuku bấm điện thoại gọi cho tiếp tân:
_Hey! làm ơn mang lên tầng 36 một nồi lẩu thái cỡ bự giùm!! Ở đây có vài người đang chết đói đây!!
 
45337821.jpg

Zero quay xuống tầng 1 :
- Nhờ người mang thức ăn tới tầng 36...

45337821.jpg

Zero quay lại hỏi nhân viên :
- Mà khoan đã, có kẻ nào vừa tới đây mà boa hào phòng không ?
 
Nhân viên trả lời:
- Chúng tôi mang lên ngay, còn hào phóng thì..có 1 người mặt đồ trắng
 
suwakogm9.jpg

Suwako:
- Đồ trắng? Có thể là ai vậy?.......
 
9bfcd672af7dd9c309322b4.jpg

Terror:
- Nghe chừng cô ta muốn làm lẩu Unaba lắm đấy
 
Một lúc sau, mọt cái nồi to đã được dọn lên, mọi người ngồi xung quanh
WhiteHat.jpg

Rena:
- Hauu! Cảm giác như ở quê nhà...
 
45337821.jpg

Zero cười ngặt nghẽo ... khi nghe thấy từ "hoà phóng" được nhân viên nhắc lại ...
- Thế mà mình nghĩ là người chết không mang theo tiền, hoá ra cái phong tục của Vua Ai cập vẫn đúng ở đây ...

45337821.jpg

Zero quay trở lên ...
Nghĩ : Cô ta vẫn chưa giết ai lúc mình đi ...
 
Back
Top