Dalmasca - The world of War and Peace

Hatsukoi_Limited_-_02.jpg

Ayumi quay sang nói với Ryuku :
- Cô nàng nào thế , Ryuku-kun
 

Ryuku:
_Nhân vật số 2 trong E.H, Rena Ryuugu. Trong hồ sơ về E.H có ghi mà...


Nghĩ: À quên... Lúc đó Ayumi đang tìm manga đọc...
 
Cô ta thay đổi thái độ:
EvilRena.jpg

Rena:
- Làm sao ta quên được kẻ giết các chị em của ta hả, Zero

EvilRena.jpg

Rena:
- Dù sao thì...Kikuri này, giờ bên này có ta và 7 người nữa, còn ngươi có 1, ngươi biết nên làm gì rồi chứ...

Kikuri liền hậm hực phóng phi thuyền đi, không chờ nhắc lại
 
sample-5a123bc324022d2e20707cdf0-1.jpg

Suwako:
- Rena.. hư danh về cô, tôi ko thể quên được.... cô là một trong E.H khá lợi hại nhất đấy. Lần này cô trở về trả thù chăng?
 

Ryuku nói với Rena:
_ (hít một hơi thật sâu) Quả không hồ danh là nhân vật số 2 của E.H. Không những xinh đẹp, mà còn tài giỏi, oai phong hơn người!! Ơn cứu mạng này, tôi sẽ không bao giờ quên!
 
45337821.jpg

Zero cười :
- Hahah ... đúng đấy . Tôi là người gián tiếp đưa Nanoha vào bệnh viện với tình trạng tàn phế gần nửa năm. Tôi giết Suigintou, là người ra đòn kết liễu Lucy , Kaede... Là kẻ hạ Word trong trận cuối cùng... Có mỗi cô và Enma Ai là tôi không trực tiếp giết thôi ...

45337821.jpg

Zero
- Sự trả thù đủ khiến cô sống lại và quay lại đây tìm tôi ?
 

Ryuku:
_Zero...


Ryuku đứng hòa giải Zero và Rena:
_ Thôi nào! Thôi nào! Nếu như Rena muốn lấy mạng Zero thì lúc nãy đã ra tay rồi, đâu cần chờ tới bây giờ, đúng không nào? Giờ ta lo về kinh thành rồi tìm cách cứu mấy cô công chúa kia đi là tốt nhất.
 
Co ta nhìn Ryuku và cười
WhiteHat.jpg

Rena Ryuugu:
- Nếu cậu có ý định hẹn hò với tôi thì câu trả lời là không!

EvilRena.jpg

Rena:
- Còn ta không hề muốn trả thù vào lúc này,nếu không thì ta đã để cho Fate và kikuri xử lý mấy người rồi. Về 6 công chúa kia,cứ yên tâm, có một đội sẽ lo cho họ, ta không phải lo
 
45337821.jpg

Zero :
- Tôi không chắc là cô ta còn sống thôi, tôi nghĩ lúc về kinh thành thì sẽ có nhiều chuyện để nói hơn. Hoặc chẳng có gì để nói ...

45337821.jpg

Zero :
- Nếu cậu nói thế thì thôi, để lúc khác ...
 

Ryuku:
_!? Coi nào!? Tôi thậm chí còn chưa mở lời nữa!! Sao cô nỡ từ chối thẳng như vậy!?
 
th_Untitled-2.png

Decade
- Không đánh nhau vậy vào thành được chưa, đứng ngoài này thêm chút nữa là tôi xỉu đấy.
 
suwakogm9.jpg

Suwako nhìn Ryuku
- Tốt nhất anh nên cẩn thận, cô ta không phải tay vừa.... ko dễ gần với cô ta đâu.
 
aucno08.jpg
Unaba: Rena?!! Không phải cô bị chú Ben Ben đánh bại ở Hollow Bastion sao? Tại sao lại ở đây.
 
WhiteHat.jpg

Rena Ryuugu:
- Nói trước để cho cậu đỡ phải mở lời, nhìn mặt cậu là tôi biết

WhiteHat.jpg

Rena Ryuugu:
- Giờ chúng ta nên đi bộ về kinh thành, để tránh đi xe có thể dễ bị nhận ra, với lại tôi muốn nói chuyện thêm tý
 
suwakogm9.jpg

Suwako:
- Bây giờ mục đích của cô là gì? Tạm thời hòa giải với chúng tôi để cùng về kinh thành !?!
 

Ryuku:
Nghĩ: ... Bộ mặt mình giống tên K1 lắm hay sao...?


Ryuku:
_Uhm... Vậy ta đi bộ về kinh thành nào, dù gì cũng chỉ còn 1 cây số là tới rồi...
 
th_Untitled-2.png

Decade vỗ vai an ủi Ryuku
- Đừng buồn, có trách là trách cậu sinh ra không hợp thời, không có S.Link System thôi.
 
45337821.jpg

Zero nhớ lại 1 lúc ...
benbentalk.jpg

Ben Ben :
- Tôi có nghe câu chuyện của cậu với Kokoro , mà hiện giờ chúng ta chưa thấy xác Rena ... Tôi lại sắp phải rời khỏi thế giới này ...

45337821.jpg

Zero
- Có vấn đề gì thì nói thẳng đi cho nhanh , tôi không phải kẻ mà cậu từng biết đâu ...

benbentalk.jpg

Ben Ben :
- Nếu gặp lại Rena, dù có thể hơi khó. Nhưng cậu có thể gửi lời xin lỗi cho tôi, nếu được thì cậu có thể giúp cô ấy gặp lại các chị em . Cô ấy dù gì cũng là 1 cô gái, và cô ấy là người quý bạn bè nhất trong số các E.H ...

45337821.jpg

Zero quay mặt đi mà chả thèm nói gì ...
Nghĩ : Để xem ...

45337821.jpg

Zero ngoảnh nhìn Rena rồi lại quay đi , trước khi bị nhận ra ...
 
WhiteHat.jpg

Rena Ryuugu:
- Giờ tôi đoán các cậu sẽ có vài câu hỏi, đại loại như: "Tại sao tôi lại ở trên xe? Sự việc thật sự là thế nào? Làm sao Viper biết được xe nào là xe thật?..."
 
th_Untitled-2.png

Decade
- Thật ra tôi thích hỏi trực tiếp kẻ đầu não nhưng nếu cô biết thì trả lời dùm cô ta cũng được.
 
Back
Top