Dalmasca - The world of War and Peace

Rena quay mặt lại chỗ Decade
EvilRena.jpg

Rena:
- Viper là một người sống cùng làng với tôi...cho đến khi cô ta giết hết cả cái làng đó, cậu vừa ý rồi chứ

Cô ta gạt tay decade rồi về phòng mình

"End Talk Time!"
 
The next morning...

Rena đã ra khỏi phòng từ sớm và không ai biết đi đâu cả

"Free Talk Time!"
 
45337821.jpg

Zero ra khỏi phòng ... Hắn chẳng ngạc nhiên khi không thấy Rena ...
Nghĩ : Giờ thì hôm nay có khả năng là 1 người sẽ nói cho chúng ta biết phải làm gì, nói chung cũng chỉ cần chờ đợi ...
 
9bfcd672af7dd9c309322b4.jpg

Terror ngáp dài
- Có lẽ vẫn còn hơi sớm. Làm gì để giết thời gian nhỉ...
 
45337821.jpg

Zero :
- Đừng có đi treo cổ là được, chờ mấy người kia dậy hoặc có người nói thêm cho chúng ta biết kế hoạch ...
 
9bfcd672af7dd9c309322b4.jpg

Terror
- Đừng lo... Có treo cũng chẳng chết được đâu...
 
41579339.png

Decade
- Dậy sớm thế hai bạn (:| không ngủ được à (:|
 
Hatsukoi_Limited_-_02.jpg

Ayumi :
- Chào buổi sáng 3 cậu
 
9bfcd672af7dd9c309322b4.jpg

Terror nói với Decade
- Đâu phải ai cũng mê ăn mê ngủ như cậu...
 
sample-5a123bc324022d2e20707cdf0-1.jpg

Suwako:
- Ohaiyo...... sáng nay không có gì à, sao ta ko đi tham quan một chuyến nhỉ........
 
45337821.jpg

Zero :
- Sớm muộn gì lát nữa cũng có việc thôi ...
 
9bfcd672af7dd9c309322b4.jpg

Terror
- Có ai cần đi toilet hay gì thì giải quyết luôn đi nhé... Tôi có linh cảm là hôm nay lại bị giao nhiệm vụ đi đâu nữa đây...
 
th_Untitled-2.png

Decade
- Vậy chắc tớ sẽ ghé nhà ăn của khách sạn là một cú chót gọi là để lại dấu ấn nhỉ :-?
 
Lúc này có một người tiếp tân đi lên thông báo:
- Có một người nói là muốn gặp các vị ở quảng trường Rabanastre
 
9bfcd672af7dd9c309322b4.jpg

Terror
-Được rồi. Mới ngủ dậy cũng đang đói bụng. Tớ với cậu đi cùng nào.
Terror nhăn mặt
- Khỉ thật! Chưa kịp ăn đã bị gọi đi!
 
Hatsukoi_Limited_-_02.jpg

Ayumi :
- Oáp , ai mà sáng sớm đã gọi chúng ta đi nhỉ
Go to Rabanastre
 
suwakogm9.jpg

Suwako:
- Gần đây công việc chứ dồn liên tiếp... dù sao cũng đi vì chúng ta là những người quan trọng.

Go to Rabanastre
 
45337821.jpg

Zero
Go to Rabanastre
 
th_Untitled-2.png

Decade nhăn mặt, thở dài
- Trùm cuối đánh còn tránh miếng ăn kia mà :-<

Go to Rabanastre.
 
Ở chỗ quang trường, có một người đã chờ sẵn.....Rất dễ nhận ra, vì trang phục,không phải là người của world này

Cô ta là 1 phụ nữ trưởng thành, khoảng 22-25 gì đó, khá đẹp, tóc vàng. Tuy nhiên cô ta mặc 1 bộ đồ đen và 1 cái mũ tròn đen...làm người ta liên tưởng đến 1 sự đối lập hoàn toàn với Rena

8a502d8056c26468644786a8cb73e184.jpg
 
Back
Top