Dan Brown Fanclub

Sáng Vinabook mới gửi về nhà :">
Ôi những đêm ko ngủ :-*
 
^
Có ở SG ko, đọc xong cho mượn, dạo này hết tiền rùi ;))
 
:DTruyên này đọc củng được lắm đó mấy bạn
 
15/3 này bắt đầu có hội chợ sách đấy, định hôm đó đi mua luôn.
 
Mình thích tất cả tác phẩm của Dan Brown, nhất là Pháo đài số :)
 
15/3 này bắt đầu có hội chợ sách đấy, định hôm đó đi mua luôn.

hội chợ ở đâu vậy bạn ? phải đi xem mới được :)


mình rất thích đọc sách nhưng vấn đề chính luôn là ... tiền :(
thỉnh thoảng mới dám mua 1 cuốn mà chủ yếu mua ở hiệu sách cũ còn ko thì chỉ gọi là xem có tựa sách gì hay hay, lên mạng tìm ebook
 
quyển The Lost Symbol dịch giá bao nhiêu nhỉ :)) dạo này đói quá .....
 
quyển The Lost Symbol dịch giá bao nhiêu nhỉ :)) dạo này đói quá .....

hình như 148k :| đặt trên vinabook trước ngày 11/03 được giảm 10% còn 136k (ko nhớ rõ :)))
 
Chính xác là 149k, giảm 10% còn 134k.
 
Thứ 2 này có hội chợ sách ở công viên Lê Văn Tám do FAHASA tổ chức (từ thứ 2 đến cuối tuần luôn). Các bác muốn mua sách giảm giá thì nên đi mua :d.
 
tui cũng đang định đi đây, see u there!
 
ai đo hội chờ mấy năm trước cho hỏi nó chia gian thế nào nhỉ
 
Mới chỉ đọc 1/2 và thật sự thất vọng. Ko còn cảnh chăm chú đọc quên ăn quên ngủ, quên việc như hồi đọc A&D, mật mã ...
 
Mới chỉ đọc 1/2 và thật sự thất vọng. Ko còn cảnh chăm chú đọc quên ăn quên ngủ, quên việc như hồi đọc A&D, mật mã ...

A&D chưa đọc (mà nghe nói cuốn này hay nhất mới đau :(() chưa biết, nhưng nếu chán hơn mật mã thì :| Dạo mình đọc mật mã khéo phải bỏ dở mấy lần vì chán (một phần có lẽ là vì mình theo thuyết vô thần từ lâu, phần nữa là do cái NXB VHTT dịch sách như... :-w), chẳng được như lần đọc Điểm dối lừa.

Chán là vì diễn biến truyện không dồn dập hay những kiến thức DB cung cấp cho người đọc nó nhảm nhí và không được hấp dẫn hả bác?
 
...tùy người đọc cảm nhận soa thôi...như bạn thấy điểm dối lừa hay hơn mật mã nhưng có người nghĩ ngược lại (mình thì 4 cuốn cuốn nào thấy cũng hay :'>)...riêng cuốn này đọc được vài chương nhưng thấy khá hấp dẫn về mấy thứ khoa học ngày xưa rồi Mật Thủ :'>...

...nói chung là nếu đã đọc hết 4 cuốn của DB thì tại sao lại ngại ko đọc luôn cuốn này...tự mình đánh giá là chuẩn xác nhất :))...
 
A&D chưa đọc (mà nghe nói cuốn này hay nhất mới đau :(() chưa biết, nhưng nếu chán hơn mật mã thì :| Dạo mình đọc mật mã khéo phải bỏ dở mấy lần vì chán (một phần có lẽ là vì mình theo thuyết vô thần từ lâu, phần nữa là do cái NXB VHTT dịch sách như... :-w), chẳng được như lần đọc Điểm dối lừa.

Chán là vì diễn biến truyện không dồn dập hay những kiến thức DB cung cấp cho người đọc nó nhảm nhí và không được hấp dẫn hả bác?

mình cũng vô thần nhưng mình lại rất thích thiên chúa giáo và tìm hiểu về tôn giáo nói chung
mà A&D lại nổi bật chủ đề tôn giáo nên nếu ko thích tôn giáo thì bạn đọc có khi còn thấy chán hơn Davinci code ;))
 
mình cũng vô thần nhưng mình lại rất thích thiên chúa giáo và tìm hiểu về tôn giáo nói chung
mà A&D lại nổi bật chủ đề tôn giáo nên nếu ko thích tôn giáo thì bạn đọc có khi còn thấy chán hơn Davinci code ;))

Cái ý không phải là nói về chủ đề tôn giáo hay cái gì (vì thực ra cũng rất thích những chuyện liên quan đến Holy Grail, kiểu như Fate/Stay Night có thời nhờ có Holy Grail mà mình chú ý đến nó =))), nhưng cái Davinci Code nó cứ cố chứng tỏ cho mọi người thấy là... Chúa chỉ là người bình thường, mà cái đấy thì bạn vô thần nào cũng nghĩ đến, nên đọc thấy bình thường ;))

Nếu A&D mà cũng đưa ra dẫn chứng rồi lập luận bảo là Chúa chỉ là người bình thường như DC đã nói thì thôi, nhưng mà theo tớ đọc thì mấy bạn kia review khác hẳn ;))
 
Vấn đề dc đề cập quá trừu tượng, và quan trọng là xen giữa truyện ko có những câu chuyện nhỏ thú vị của langdon như số PHI, bức monalisa, các vấn đề quanh hội tam điển cũng ko gây hồi hộp như tu viện sion hay iluminati
Người dịch lần này có lẽ khác A&D,DVC hay sao cảm thấy văn phong kô hợp lắm. Một lỗi khá thô thiển về tổng ma phương 4-4, rõ ràng tổng là 34 mà các bố cứ bô bô 44
Tuy nhiên cái kết vẫn gây dc bất ngờ.
 
Back
Top