Đang gặp chuyện buồn mỗi bác vào an ủi 1 câu đi huhu

lolz,mấy giờ rùi Khánh,bây giờ còn nghe nhạc hả rofl
 
K vao đây spam là hết buồn ngay,tui sơ mai lại thông báo cho anh em biêt đã có "hàng" mới thì bỏ mẹ:p :p
 
^^ gái trai gì gọi tui có nhấc máy đâu cho ấy ông nghe hết bài thui ah nhấc máy lên mạng sphone nó tính cước đắt lắm T_T
 
sặc! mới dc 1 buổi mà nhìn lại topic đã lên đến 17 trang rùi,phải công nhận mấy bac spam ac quá
 
khi bạn buồn hãy nhấc máy và call 0953055848 để đc giải đáp :D
 
lolz yea, bi giờ mấy thèng 4You này mất dạy wa', hồi đó nó tính 3 giây đầu ko tính tiền , giờ thì mỗi giây tính tiền mỗi giây...làm em nhá máy nguyên 1 đêm tốn hết mấy chục k mà ko bít X( X( X(
 
hàng họ gì k chỉ thích sài đồ cũ T_T đồ mới ko khoái T_T vừa đắt tiền vừa nhìu hàng nhái hàng lậu hàng tân trang T_T.
 
chục k thấm gì hồi trước tui gọi bàn từ 11h>5h sáng T_T mỗi ngầy 25k cuối tháng mọi lần có 90k lần này hơn 300k T_T bị mắng té tát thế là vội đi mua ngay cái máy sphone nói và náhn tin 24/24 mà mất có 1.5k mỗi ngày :D
 
chục k ko thấm thía gì mà tức vì bị gạt, nó ko thông báo gì cả đâu có ai bít đâu.. thế mới đau chu
 
^^ thui đừng tức mấy bác đoán xem k và T gặp nhau ntn đoán lung tung bậy bạ thì cứ tormado vô đầu :D
 
lilysnow1987 nói:
sặc! mới dc 1 buổi mà nhìn lại topic đã lên đến 17 trang rùi,phải công nhận mấy bac spam ac quá
nhìn lại toàn tháy tui spam mấy chú kia ko theo kịp bỏ của chạy lấy người hết T_T
 
ha ha ha, cái đó khó đoán lăm cậu ơi, chắc là ở 1 buổi học thêm nào đó, or o ngoài đường or wa trung gian 1 vài người bạn....đúng ko nèo:D :D :D
 
T_T sai bét gặp trong game bunbound T_T
 
hôm đó thằng bé đang tìm 1 bộ phim trên mạng có từ năm 1992 mà ko tháy chán trường vào bunbound hỏi xem ai bít ko
 
hỏi thì tháy có 1 cô bé thưa trả rùi vô bắn 1 trận mình thì đồ wa khủng đầy ngừoi cô ta thì trần và trắng như heo :D
 
thương tình mua cho bà ta 1 bộ full thủ 47 máu T_T mua xong dọa báo admin block nick T_T
 
ha ha ha, thế là bị nàng dụ khị và thằng bé giờ người trần như nhộng còn cô nàng thì đồ kinh vãi hàng:devil: :devil: :devil:
 
thế là cô ta sợ wa định del hết đồ T_T xong quay ra mắng mình 1 trận rùi mình giải thích mãi mới hết giân T_T
 
chơi đc hơn tuần bà ta chán bỏ nick T_T thằng bé ngồi tiếc tiền ngẩn ngơ :((
bảo lần sau cạch dại gái T_T
 
ac' thía giờ thì khổ với nàng là đúng òi ^_^
 
Back
Top